Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

THÔNG BÁO HỌP MẶT ĐẦU NĂM 2013 (2)

 
HÌNH ẢNH CHỒNG TAY BIỂU QUYẾT CAO KẾ HOẠCH OFFLINE XUÂN 2013
& THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC GỒM 3 BẠN: TÌNH CÂY VÀ ĐẤT/BÌNH ĐỊA MỘC/ JEN- ERO


Chào năm mới Quý Tỵ 2013, chúc mừng loggers tái lập thành công blog trên mạng blogspot sau khi yahoo Việt Nam chính thức đóng cửa blog vào ngày 17.01. Chúng tôi thân mời các bạn tham gia diễn đàn nầy tại thành phố HCM hoặc các nơi khác nếu có điều kiện đến họp mặt đầu năm.

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

THƯ MỜI HỌP MẶT BLOG & CHIA TAY YAHOO (1)



Nhân dịp đón chào năm mới 2013, kỉ niệm ngày yahoo Việt Nam chính thức đóng cửa blog,  chúng tôi:

1/ Hoàng Hải Phương (HHP) 
2/ Bình Địa Mộc

TRUYỆN NGẮN 4: MỘT NGÀY CÚP ĐIỆN



1. Sáng.
Duy nhất chỉ có bà nội là không nói gì bởi, tai bà lổ nghe lổ không thể hiện sự nghễnh ngãng tuổi già. Mắt bà có dấu hiệu mờ trước khi mù hẳn ở cái tuổi 81. Wow, bà sống hơi bị lâu đấy, nhưng từ mờ chuyển sang mù là một quá trình. Câu nầy Đảng ta thường dùng mỗi khi có vấn đề bất cập xảy ra thì lập tức nói ngay “nhận thức là một quá trình đi từ lí luận đến thực tiễn nhằm rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc áp dụng cho cuộc sống công tác, lao động, học tập … vân vân”. Chao ôi, cái quá trình ấy là bao lâu để người nầy mất mạng, người kia mất chức, người nọ mất vợ, người nõ mất con”, (cũng may là chưa mất nước, hú hồn)

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

TRUYỆN VIỄN TƯỞNG 3: NÓ!



Buổi chiều xuống nhanh như tàu tết quay đầu, hối hả. Nắng xùm xùa rồi đột nhiên tan ra như dòng sông bức tử bởi môi trường bị ô nhiễm. Gió quanh quẩn, bu bám mãi nơi góc phố từ tơ mơ sáng vẫn không tài nào thoát ra được với mênh mông đất trời bởi sự ngổn ngang của đô thị hóa. Nó nghĩ thế, rồi bỗng dưng thèm được sinh ra trong cái lò gạch vốc vếch của Chí Phèo thủa nào thơm lừng mùi cháo hành của Thị Nỡ. Chao ôi là đẹp!

TẢN VĂN 3: DÂN TỈNH LẺ


(người nhà quê lên thành phố - nguồn internet)

Thời gian gần đây, trên một số phương tiện truyền thông, hay trong một bộ phận không nhỏ dân cư mạng internet cũng như cộng đồng dân cư ngoài xã hội  thường dùng những cụm từ: ông quan tỉnh lẻ / nhà báo tỉnh lẻ / doanh nhân tỉnh lẻ / chân dài tỉnh lẻ ... không mấy  thiện cảm thay vì nói thẳng "thằng nhà quê láu cá" bởi, dần dà những vị chủ nhà thành phố cũng đã thấy được tầm quan trọng, bản chất, năng lực của người nhà quê tuy vẫn còn hằn học, bực tức đến mỉa mai, tỉ như lời thoại "cô ca sĩ tỉnh lẻ thì có gì đáng nói chứ!" trong một bộ phim phát trên truyền hình VTV hẳn hoi!

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

THƠ 5: LỐI THÙY


bà ơi lối ấy ra sân
thêm vài bước nữa sẽ tần tật xa
sẽ phong trần lẫn phong ba
muốn quay lại ắt phải qua năm thìn

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

THƠ 4: HÀ ƠI!

Siêu phẩm truyền hình của Lee Byung Hun đến Việt Nam, Phim, Mat danh Iris, Lee Byung Hun, Kim Tae Hee, Kim Kyoo Tae, Choi Wan Gyoo, phim truyen hinh, Han Quoc, hanh dong, bom tan, ngoi sao dien anh

hà ơi em ở nơi nao
nơi cây trứng cá nắng bào nhẵn trưa
nơi cô hàng nước mong mưa
ngồi yên lặng chiếc ghế vừa vẹn xanh

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

CHUYỆN VUI 1: PHÓ THƯỜNG DÂN


Trong một quán nhậu xem chừng sắp tàn, 3 con rượu nghe chừng cũng ngấm men cay, đang từ từ mất phương hướng, nhưng khuyết tật "rượu vào lời ra" cũng đang ... từ từ phát huy tính hiệu quả, ta hãy nghe họ "nổ" như sau:

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

TẢN VĂN 2: KHI NÀO THÌ PHÁ SẢN?


1.- Giữa thập niên 80, hưởng ứng chủ trương qui hoạch vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp hóa XHCN phong trào trồng mía, làm nhà máy đường rộ lên ở hầu khắp các địa phương, nhất là

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

THƠ 3: TÔI ƠI

(hai nhà thơ Nguyệt Vũ và Đặng Hà My đi chợ tết)


hết năm rồi đấy tôi ơi
thay giùm chiếc áo tả tơi ngoài đồng
để bù nhìn vẫy tay trông
mùa xuân trở lại bế bồng nhân gian

TRUYỆN NGỤ NGÔN @: TUYỂN GIÁM ĐỐC

  

KHÁCH ĐẦU NĂM


Sau khi cúng đầu năm tại gia, giám đốc Lức đến công ty. Ngoài sân hàng trăm khách hàng đang đợi giờ giao dịch, còn trong công ty các phòng ban hãy còn "ăn tết". Chỗ thì ngồi hóng hớt chuyện ngày

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

TIỂU PHẨM HÀI: HỘI THI CHỦ ĐỀ NHẠY CẢM


Nhân dịp cuối năm, thành phố X tổ chức hội thi chủ đề nhạy cảm. Về tham dự hội thi có Văn Giá, Thành Lương và Kim Tiền.

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

THƠ 2: HÌNH NHƯ


hình như có tiếng gió đùa
ngoài bờ đê chỗ ngày xưa mình ngồi
có con ếch nhảy lôi thôi
bỗng dưng giẫm gảy làm đôi ráng chiều

hình như có bóng liêu xiêu
lại đi về phía hắt hiu nỗi buồn
tay cầm nửa mảnh trăng suông
hỏi cô bán nước ven đường chị ơi!

hình như có giọng ru hời
tan ra từ kẽ phên rời rụng đêm
có con nhện nhã tơ mềm
giăng mơ mòng những nhớ quên vô thường

hình như có bước chân dừng
có im lặng để ngập ngừng hỏi thăm
đâu rồi em mắt xa xăm
buộc vô tư sợi nắng trăm năm vàng

đâu rồi em thắm môi ngàn
hôn say đắm thủa nhân gian tù và
hình như có một vỡ òa
trong nghèn nghẹn gặp sau xa tháng ngày

dấu trong áo mỏng bàn tay
vụng về mà vẫn cứ loay hoay tìm ...

Sài Gòn, 12.2012
Bình Địa Mộc

TIỂU PHẨM HÀI: KỊCH BẢN HỌC THI THỜI @



CẢNH I 

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

TẢN VĂN: BÉ & ANH


Bé khẳng định anh không đẹp trai, chỉ có chút bụi bụi hâm hâm thôi. Không giống ai!

TRUYỆN NGẮN 1: DỌN NHÀ


Chị vừa mua được căn hộ chung cư thời giảm giá rẽ ít nhất cũng non non ba trăm triệu, số tiền nầy ngày xưa có nằm mơ cũng chả dám thấy, còn bây giờ thì lấy đâu ra một tỷ bảy để sở hữu cơ ngơi hoàng tráng, tọa lạc tại một quận ven thành phố đang ngày đêm vặn mình phát triển vùn vụt thì lại là câu chuyện khác mà hồi sau sẽ rõ. Chao ôi là chảnh!

THƠ 1: HÈ VỀ


con gà cục tác sau hè
bỗng yên lặng để chú ve thì thầm
phía hàng cau nắng lâm thâm
vá đôi lỗ thủng ngõ câm lặng chiều

TRUYỆN VIỄN TƯỞNG 1: CƯỚP NGÂN HÀNG


Đêm. Lão đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài. Giao mùa. Lạnh. Lão quay vào nhà định lấy chiếc áo gió bằng vải nilon. Nhưng lại thôi, vì loại áo nầy khi chạm vào khẽ đến mấy vẫn nghe tiếng sột soạt. Sợ lắm. Lão lại lầm lũi đi về hướng nhà trọ.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

CẢM NHẬN THƠ HÀ LINH


Khoảng tháng 2 năm 2011, tôi nhận được 3 tập thơ của Hà Linh

ENTRY CUỐI CÙNG BLOG YAHOO


(Mộc - Ban Mai: offline 2010)

P/s; Trước khi tạm biệt blog, mộc xin đăng 7 bài cảm nhận về BĐM, mà trước đó cứ nghĩ là sẽ giữ kín trong lòng, nhưng ai ngờ hôm nay nhà mất rồi, người thì chẳng biết đi đâu, về đâu nên phải nói ra hết đây để chia sẻ với mọi người, rất mong được sự thông cảm của các bạn!