Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

CHUYỆN VUI 1: PHÓ THƯỜNG DÂN


Trong một quán nhậu xem chừng sắp tàn, 3 con rượu nghe chừng cũng ngấm men cay, đang từ từ mất phương hướng, nhưng khuyết tật "rượu vào lời ra" cũng đang ... từ từ phát huy tính hiệu quả, ta hãy nghe họ "nổ" như sau:

A.- Tớ bảo nè, vừa rồi anh họ nhà tớ được đề bạt lên chức phó ban ... kế hoạch hóa gia đình đấy, suốt ngày lo họp hội, triển khai thực hiện kế hoạch hành động oách lắm đó.

B.- Vậy, mình xin chúc mừng ông anh họ nhà cậu nha, nhưng cậu phải nói rõ phó ban kế hoạch hóa gia đình hay phó giúp việc cho trưởng, phó của trưởng, phó ban của trưởng ban, tỉ như ông trưởng đi dự hội thảo "khắc phục tình trạng nạo phá thai ở tuổi vị thành niên" thì ở nhà công việc làm không hết giao lại cho phó ban là ông anh họ nhà cậu giải quyết việc thay mặt đồng chí trưởng ban tiếp các chị em vượt kế hoạch đặt vòng quý 4 năm 2012 chẳng hạn.

A.- Thì cứ cho là cả 2 đi, vừa phó cho ban, vừa phó cho đồng chí trưởng ban, kí thay, kí thế, họp thay, họp thế ... miễn là "phó" là ok rồi, thắc mắc chi cho rách việc, đúng là ... đồ say rượu, hừ!


Từ nảy giờ C ngồi nghe, hổng nói câu nào, xem chừng cũng ức chế lắm nên dong tay xin phát biểu:

C.- Úi giời, có thế mà cũng nổ, ông bác nhà tớ vừa được nhà nước phong tặng danh hiệu phó giáo sư đấy, có luận án được bảo vệ trước hội đồng khoa học nhà nước, có trao bằng hẳn hoi, sắp tới lại được ra nước ngoài để thăm quan học tập, nghe đâu bác ấy lại được điều đến giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng cơ đấy, phó thế mới là phó chứ lị.

B.- Nhưng nhiệm vụ cụ thể của chức "phó" ấy là phó cho ai, cho chức đồng chí trưởng ... giáo sư nào, cho tập thể nào, bởi quanh đi quẩn lại cũng chỉ duy nhất là một cá thể, không đại diện, không thay mặt, không phụ tá, không hổ trợ cho bất kì ai ngoài cá nhân bác ấy thì sao gọi là phó được chứ, ít nhất cũng như phó giám đốc, phó chủ tịch, phó thủ tưởng có chức danh, con người, công việc, mức lương cụ thể ... ở trong một tổ chức cụ thể, gắn kết và điều hành một tập thể!

Chủ quán nghe vậy, nóng mặt bước tới bàn nhậu cải ngay:

Chủ quán. - Cho tôi góp ý chút chút, tôi có thằng cháu ngoại năm nay 20 tuổi, giữ cương vị "phó thường dân" tự mày mò, nghiên cứu sản xuất ra máy bơm nước đạp chân DH4, ngoài một số máy trục bùn, máy tra hạt, máy gieo đậu tương 8 hàng, máy bạt gốc mía, máy dệt chiếu... góp phần giải phóng sức người, nâng cao năng suất lao động, tạo nên những vụ mùa bội thu của các bạn nông dân khác trên mọi miền đất nước. Đấy mới chính là "phó" made in Việt Nam, ai cũng phải công nhận hết. Sợ chưa!

Nghe xong câu chuyện hấp dẫn nầy, cả 3 người tỉnh hẳn và gọi bà  chủ quán đem sổ nợ ra kí tên: phó ... nhậu, kèm theo ghi chú: nhận lương tháng 13 trả nhé, wow!


Sài Gòn, 12.2012
Bình Địa Mộc



45 nhận xét:

  1. KA KA KA....
    GIÁNG SINH AN LÀNH HẠNH PHÚC MỘC NHÉ!

    Trả lờiXóa
  2. NH đến thăm anh đây ...
    Mong anh sẽ có một đêm Noel an lành hp và một mùa Noel thật nhìu niềm vui thành công trong cv và cs anh nhé ...

    Trả lờiXóa
  3. Hay quá Bác, em cũng đương chức phó gia đình đây. Toàn được ký thay, ký thế, làm thay, làm thế cả Bác ui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dùi ui, thế hả, thôi ráng chịu cực đi, sang năm mới chịu ... khổ nha!

      Xóa
  4. Chúc BĐM Giáng sinh vui vẻ và Năm Mới an khang thịnh vượng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn thật nhiều nha, mộc chúc bạn cũng được vậy đó!

      Xóa
  5. Tớ đang chức phó chủ hộ đây, cũng được thay nhiều quyền quản lý của hộ lắm đó.kakaka.
    Chúc Mộc chuẩn bị đón năm mới thật hoành tráng.

    Trả lờiXóa
  6. chào buổi sáng mùa đông a BĐM ơi...anh dọn nguyên cái nhà củ sang đây luôn,thật là hay quá,chúc anh sáng mùa đông ấm áp nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mộc cũng mò mẫm tí chút thôi, rồi được gì hay nấy chứ không phải chuyển hết nhà cũ qua đâu em ạ, mẫu bên nầy khác mừ , em vui nhé, thanh kiu đã ghé thăm mộc!

      Xóa
  7. Anh Mộc ơi lối viết và hành văn u mặc này ngày xưa ông Lỗ Tấn thường dùng, ở mình có Ông Nam Cao, thật ra ban đầu đọc khó vào , cứ đọc thì sẽ hiểu nó lôi cuốn thế nào, và rồi vỗ đùi đánh đét "Tài thật" !
    Tuyệt vời lắm anh ạ!
    Vui vẻ bình an và hạnh phúc nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh Sỏi luôn luôn động viên mộc, kính chúc anh sức khỏe và viết sung nha, nhưng mộc dặn anh chuyện "blog trường" thì nên "ngoành mặt làm ngơ" nghe, mình già rồi chịu không nổi thương tích đâu, đau lắm, cho dầu một vết sướt nhỏ nhất, theo mộc thì thế còn anh tính sao thì tùy, nhưng mộc vẫn luôn ủng hộ anh đó!

      Xóa
  8. Phó thường dân như chú em sáng kiến thế mà có ích cho bà con,được họ tôn vinh.Coi chừng ông phó ban sinh để trên vận động thanh niên chưa vợ thắt ống dẫn tinh để triệt sản như ở Châu Thành,Hậu Giang thì nuy quá.Nghe chuyện trên ,ai cũng chép miệng,ác chi ác rứa hè !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lâu lâu nghe giọng quảng nam
      "ác chi ác rứa" vui ngan ngát ngày
      mai về qua ngõ vỗ tay
      kêu chai rượu gạo "nõ say nõ về"

      Xóa
  9. Sang thăm anh Mộc chúc anh và gia đình một mùa giáng sinh thật an lành, hạnh phúc anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, thanh kiu anh Quê, anh vui nhé, đêm noel nhớ "bài vở trả chát" đầy đủ đó nha!

      Xóa
  10. phó gì cũng thua bác... phó mộc! hehe...

    Trả lờiXóa
  11. BÀY CHO LIP LÀM HIỆN TÊN BLOG CỦA BẠN VÀ BÀI MỚI ĐĂNG CỦA HỌ , MỘC NHÉ! THANK!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dùi ui, lâu lắm mới được làm thầy đây, nghe nè: vào thiết kế -> bố cục -> thêm tiện ích ->danh sách blog của tôi (đánh lại rằng BLOG HỌC HỎI / BLOG GIAO LƯU hay gì gì đó, tùy Líp) -> (kéo chuột xuống mới thấy dòng nầy)thêm vào danh sách -> *thêm bằng URL (cóp đường link cảu ai đó nhập vào chẳng hạn như của mộc là http://binhdiamoc123.blogspot.com) -> thêm -> lưu (là xong)-> xem blog !
      chúc Lip thành công nha!

      Xóa
  12. Hay, ta cũng là phó đạp chân đi bộ, khong bị thu phí ha... ha ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mộc đi qua nhà anh thì lại thấy câu này "Không có Hồ sơ" nghĩa là sao hở anh???

      Xóa
  13. Giáng sinh thế nào anh ,có ngất ngây kg đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không có chi hết Hồng ơi, chờ vài hôm nữa tết tây mình ngất ngây lun há, vui nha!

      Xóa
  14. qua thăm mộc, cười mỉm chi cái ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, cảm ơn anh Ba, mộc chỉ sợ anh Ba mếu thôi đó, còn cười thì vô tư!

      Xóa
  15. Rhum bắt đầu THEO DÕI Mộc! Kakaka!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dùi ui, anh Rhum mà theo dõi thì chắc mộc nổi tiếng rồi đây, anh vui nha!

      Xóa
  16. Tôi đến thăm bạn. Chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  17. Nhà Mộc vẫn là Mộc..hihi.
    Gặp lại nhau nơi đất khách vui lắm . Năm mới sắp đến nữa rồi í Mộc ơi. Có rục rịch gì không vậy ? Có gì thì hú Jen nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chắc lớn nhỏ gì cũng phải làm một trận đó em, nhưng chưa biết thế nào chờ cho blog ổn định cái đã, thế nhé, có gì anh hú em nha!

      Xóa
  18. Sang thăm anh và đọc lại bài viết. Thôi cứ đủng đỉnh thế anh nhỉ? nghĩ sao viết vậy , mình viết mình đọc trước , kiểu tự sướng ấy mà !. Mong anh khỏe !

    Trả lờiXóa
  19. Mộc có nhiều chuyện vui hay lắm!

    Trả lờiXóa
  20. Cười cũng được, mếu cũng ok, tài kể chuyện của nhà anh Mộc

    Trả lờiXóa
  21. Phó Thường dân là oách nhất
    Chúc Bình Địa Mộc ngày mới như 1y

    Trả lờiXóa
  22. CÂU CHUYỆN THẬT HAY !

    CHÚC ANH NĂM MỚI DƯƠNG LỊCH VUI VẺ VẠN SỰ THÀNH CÔNG

    Trả lờiXóa
  23. ĐƯỜNG LINK NHÀ MỚI CỦA EM ĐÂY NÈ
    nghiệmnguyễnhữu-google+

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐÓ LÀ ĐỊA CHỈ GOOGLE CÒN ĐÂY LÀ ĐỊA CHỈ BLOG CỦA EM

      nghiem25nh blogspot.com

      Xóa