Đồng hồ: 7h5
Ngoài phòng ngủ: cộc cộc cộc
Trong phòng ngủ: cạch, cửa mở
Hỏi: đi học không
Nói: có, đợi chút xíu
Dắt xe ra khỏi nhà: vù
Mủ bảo hiểm: rớt, bỏ
Cặp tắp: rơi, vất luôn
Dép: đứt quai, bứt luôn quai còn lại
Đèn xanh: dừng lại ngắm gái chút xíu cho tỉnh ngủ
Đèn đỏ: chạy
Công an phạt: xì tiền, đi
CẢNH II
Phòng học: yên lặng, đứa ngủ, đứa gật, đứa gù, đứa ngáy, đứa mơ "một công một bằng hai, hai cộng hai bằng bốn, bốn cộng bốn bằng năm ... "
Cô giáo: vào lớp
Học sinh: đứng lên chào cô
Cô giáo: ngồi xuống
Học sinh: ngồi theo
Vở, sách: sột sột sột
Môn Sử: dò bài
Không thuộc: đánh
Môn Địa: dò bài
Không thuộc: quỳ gối
Môn Sinh: dò bài
Không thuộc: mời phụ huynh (khoản nầy sợ lắm cô ơi, vì mẹ sẽ không cho tiền nữa, lấy đâu mà nét)
Môn Anh: dò bài
Không thuộc: chép phạt mỗi từ 50 lần (eo ơi nhiều thế)
Môn Toán: làm bài tập
Không được: đuổi ra ngoài hành lang đứng ngó vào
Môn Văn: chép dàn ý mẫu 20 cái (nhiều quá cô ơi, chép đi không nhiều gì hết, nó cũng như môn sử môn địa thôi)
Môn Hóa: làm phản ứng
Không được: chưởi ngu như con heo quay (câu nầy nghe quen quen)
Môn Lý: làm bài tập và dò lý thuyết
Không thuộc: dẫn lên Ban Giám Hiệu
CẢNH III
Trưa: phòng ăn rột, rột, rột ...
Phòng ngủ: mỗi đứa một cuốn vở "nam mô a di đà"
Chiều: (như kịch bản buổi sáng)
Tan học: đứa ngửa đứa nghiêng, đứa liêu xiêu như cột điện vùng giải tỏa ...
Nhưng nhứt quỹ, nhì ma, thứ ba học trò nên:
Nhóm 1: quán cà phê trước trường, thuốc lá, cười, nói tục thỏa mái vậy mới pro (sành điệu)
Nhóm 2: uống rượu, sau đó dắt nhau đi kraoke
Nhóm 3: (toàn con gái) đi ăn ốc luộc, uống sinh tố dâu
Nhóm 4: kéo vào tiệm nét bên hông trường
Nhóm 5: học ca 3
Nhóm 6: còn một đứa chờ mẹ buôn ve chai về rồi dắt đi ăn cơm bụi, sau đó về nhà trọ sau lưng trường tự học
CẢNH IV
Thi thử: 45 học sinh
Rớt: 54 em (trong đó có 9 em con cán bộ, công nhân viên của trường học gởi)
Thi thiệt: đỗ tốt nghiệp 100%
Tổng kết: giáo viên vỗ tay
Phụ huynh: vỗ đầu
Học sinh: vỗ đùi
Bảo vệ: vỗ vai đồng nghiệp
Nói: nhậu không, hết nợ rồi
Trả lời: có nhưng tiền đâu?
Nói: phụ huynh bỏ bì, hì hì hì ...
Hạ màng, cả lớp ra sân khấu cúi chào ... tác giả
Sài Gòn, 12.2012
Bình Địa Mộc
Ôi bác Địa ơi là bác Địa, răng bác lại vẽ ra bức tranh... chi tiết đến từng...cm rứa. Bác biết là em đau lòng đến đứt từng khúc ruột rồi nè...huhuu
Trả lờiXóathiệt hả, như rứa cho mộc xin ... bắt tay cái nghe, hihihi, nhà mới của em xinh lắm đó, chúc mừng nha!
Xóachi tiet qua !ko biet lam duoc ko....huhu
XóaNhững hoạt cảnh cười ra nước mắt .
Trả lờiXóaChúc bạn luôn có nhiều bài hay.
cảm ơn Yến nha, chúc vui!
XóaBác có kịch bản "Độc" nhỉ!
Trả lờiXóacảm ơn anh Chiến nha!
XóaCô giáo và bác chủ nhà hợ tác viết tiểu phẩm hay quá!
Trả lờiXóacô "chính chủ" thì nghỉ hưu rồi, còn cô blog thì ... hihihi, chưa có !!!
XóaHihi e sang thăm anh nà
Trả lờiXóaRất vui anh em mình lại gặp nhau nơi miền đát mới
Buổi tối mát vui vẻ hp nhé anh
vâng, trái đất xoay tròn mà em, thế nhé, vui là chính!
XóaÔi! Chào Bình Địa Mộc với ngôi nhà mới nhé! Mình cũng đã chuẩn bị cho nhà mình bên trang này từ lâu. Ta lại có sân chơi mới!
Trả lờiXóadạ, cũng phải tìm nơi ẩn náu chớ anh, ạnh vui nha!
XóaBac Moc viet hoan toan chinh xac day. Toi vui Anh Moc nha!
Trả lờiXóavâng, cảm ơn em nha, ngày thạt vui !
XóaNhà mới của bạn cũng rất đẹp, kịch bản ... hấp dẫn nữa... hihi
Trả lờiXóacảm ơn bạn đã tỏ lời khen, mộc chúc bạn mùa giáng sinh an lành nha!
Xóa...Trong thời đại @
Trả lờiXóa... cái gì cũng có thể xảy ra kể cả việc yahoo đóng của blog ... bạn vui !
XóaAnh Mộc!!! phải hình bìa anh đang biểu diễn đấu bò tót hả? em thấy giống quá! sao anh ko căng tấm vải đỏ, và mặc bộ đồ đỏ nhỉ !hiiiii
Trả lờiXóaSang thăm nhà mới tính nhờ anh mua dùm vài gói xôi nay ế quá, ai dè thấy nhà sang trọng quá hết dám mời chủ nhà rồi, thôi em về vậy .
anh đang đấu bò ... bít tết, hình chụp ở nhà hàng hôm đi off cuối tháng 11/2012 đó em, xem bên blog cũ thì biết nhé, tks!
XóaMùa Thu Buồn chúc Bình Địa Mộc đón Giáng Sinh vui vẻ nha .
Trả lờiXóacảm ơn em, em cũng vậy nha!
Xóahii
Trả lờiXóaAnh thật quan sát kỹ...
Đọc xong chắc ngủ hổng được anh ạ
cảm ơn em, anh viết cho có nếp có tẻ ấy mà ..., ngày vui nha!
XóaCháu thích cảnh IV của chú tuyệt vời và cay cú quá chú à.
Trả lờiXóaXót muối rát quá.
Chúc chú cuối ngày hạnh phúc.
Tối ngon giấc nhá.
thi xong rồi ai chả thích, hihihi, cháu vui nha!
Xóahơi mơ hồ
Trả lờiXóabác Nặc nè, blog là trang nhật kí cá nhân, mỗi người viết để tự thư giản ấy mà, nó khác một bản báo của một tổ chức nên bác cũng thư thả một tí cho anh em nó chơi, căn ke và kỉ lưỡng như bác e hơi khó đấy, hihihi!
Trả lờiXóahhjgj
Trả lờiXóaCòn thiếu cảnh từng cặp, từng cặp học sinh dẫn nhau vào nhà nghỉ, công viên, rạp chiếu phim nữa chú?
Trả lờiXóaChúc cuối tuần vui vẻ!
cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ bài với mộc nha!
Xóagiờ học GDCD
Trả lờiXóacô giáo:muốn xây dựng XHCN, phải có những con người CNXH.
HS:thưa cô, hiện nay, ai được coi là con người CNXH?
cô giáo: có một người, nhưng chết rồi.
hs:???
bác Hồ phải không Bình?
XóaCÓ KỊCH BẢN NÀO HAY THÌ ĐĂNG LÊN CHO MÌNH XEM VỚI.CÁM ƠN NHÉ.
Trả lờiXóaDẠ, MỘC SẼ VIẾT ANH Ạ NHƯNG CHỜ MỘC CHÚT NHA!
XóaLỜI ANH MỘC
Trả lờiXóaall chúng ta đều là cư dân sống gởi trên khoản không gian 3 chiều huyễn hoặc nầy mắc chi làm tổn thương nhau chứ anh, cái khoản đời thực, vợ con nhà cửa ta mới đáng giá ngàn vàng anh ạ! anh vui nhé!
***
LÚA rất cảm động những lời chia sẻ của anh...!
***
xem vở kịch mà lòng thấy chua chát...
***
nhân ngày phụ VIỆT NAM 20/10.LÚA gửi đến chị nhà lời chúc chị luôn hạnh phúc an may bên ax vui tính như anh MỘC nhé!
vâng, cảm ơn anh Hai Lúa nhé đã sang thăm và đọc kịch bản nầy. Chúc anh và gai đình sức khỏe - anh khang - hạnh phúc nhân dịp năm mới vẫn còn quanh quẩn đâu đây, lang thang đâu đó anh nhé!
XóaĐang có con học phổ thông, đọc thấy .....Lo quá
Trả lờiXóaKhông lo mới là lạ ...
XóaCháu đang cần kịch bản về học sinh, thấy bài viết của chú nhưng k pt nên đóng ntn??
Trả lờiXóaCảm ơn đã ghé xem!
Xóa