Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

TRUYỆN VIỄN TƯỞNG 1: CƯỚP NGÂN HÀNG


Đêm. Lão đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài. Giao mùa. Lạnh. Lão quay vào nhà định lấy chiếc áo gió bằng vải nilon. Nhưng lại thôi, vì loại áo nầy khi chạm vào khẽ đến mấy vẫn nghe tiếng sột soạt. Sợ lắm. Lão lại lầm lũi đi về hướng nhà trọ.

Sau khi đi bộ đội về lão được ông chú xin vào làm nhân viên bảo vệ một ngân hàng trên tỉnh. Vậy là anh nông dân tay bùn chân lấm ngày nào bây giờ được lên thành phố làm viên chức nhà nước, lại làm ở nơi có rất nhiều tiền. Tiếng sột soạt, tiếng lều xều của tiền cứ âm ao mãi trong từng miếng ăn, giấc ngủ của lão. Rồi những gương mặt, nhưng tà áo dài thướt tha, những bàn tay mềm như lụa của các cô kế toán cứ hút hồn lão, cứ "tra tấn" lão đến ngẹt thở mỗi khi tan sở, mỗi bận đêm về. Nhất là lúc có con chuột, con gián gì đó vô tình chạy ngang qua là y như rằng cả đám nhân viên nữ ấy hốt hoảng, chạy tán loạn thậm chí bay lên bấu vai lão kêu cứu như một bầy tiên nữ. Và, đã vô tình để lại nơi lão mùi trinh tiết thơm lừng ...

Cho đến một hôm tình cờ lão xem được bộ phim hành động của Mĩ, trong đó có hình ảnh tay sát thủ dùng 5000 con chuột, quấn vào mỗi con một kiếp nổ dùng xe tải chở đến thả chuột chạy vào sào huyệt của đối phương kích ngòi. Một khối thuốc cả ngàn tấn nổ tung trời, khói bụi mù mịt và giết sạch kẻ thù. Hóa ra, chuột lợi hại thật. Lão bấm bụng nghĩ thế, và âm thầm lên cho mình một kế hoạch cướp ngân hàng bằng "chuột".

Suỵt ... lão bước khẽ, nhìn kỉ vào con hẻm nhỏ chạy dọc khu nhà trọ ngăn cách với căn biệt thự có một ống thoát nước đường kính bằng cổ tay thò ra. Một con chuột "biệt thự" to đùng béo trắng cứ thụt thò kêu cô bạn gái là con chuột "nhập cư" luyến thoắng từ khu nhà trọn hướng ra. Từ từ ... thôi bắt con "nhập cư" trước vì nó ở ngoài dễ hơn (lão nghĩ thế) nhưng xem kìa, chúng nó đang "yêu". Chao ôi là sướng, con chuột "nhập cư" nằm ngửa ra cho bạn tình mình leo lên bụng rồi hai chân lẫy bẫy hướng về hai ngã cuộc đời miệng thổn thển tiếng rên địu đàng muôn thủa của bất kì cuộc ái ân nào. Con chuột "biệt thự" mây mưa xong chạy vòng quanh bạn gái mình đúng 3 vòng rồi lại chui vào lỗ thoát nước. Lão rón rén bước đến nhặt con "nhập cư" lên trong trạng thái đẫn đờ chưa từng thấy. Đêm tan ra như túi mực trong thau nước ...

Lão khoanh tay đứng nhìn đàn chuột 4999 con đang nhúc nhắc trong gian phòng 9 m2 mỉm cười. Lão nghĩ, chúng nó mà túa vào ngân hàng thì các tiên nữ sẽ ngát xỉu hết và lão chỉ việc bỏ tiền vào bao và vác đi thôi. Nụ cười của người sắp trở thành tỉ phú tròn vo rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài, tiếp tục cuộc hành trình truy bắt con chuột thứ 5000. Con "biệt thự" !. Nhưng đã ba đêm nay rồi, lão không thấy nó đâu. Lão nóng ruột, tự nhiên trong lúc tuyệt vọng lão lại nghĩ ngay đến một phương án táo bạo khác. Đốt nhà, vì "cháy nhà mới ra mặt chuột" mà ...

Việc đến ắt phải đến. Khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên nhằm thiêu đốt căn biệt thự, thì con chuột "nhập cư" hoảng hồn, nghĩ ngay đến bạn trai mình nên tìm cách tháo chạy về hướng đồn công an cấp báo. Phương án đốt nhà cũa lão thất bại. Lão bị bắt phải ra hầu tòa và lãnh án 20 năm tù vì tội phá hoại tài sản công dân. Kế hoạch cướp ngân hàng dang dỡ ...

Câu chuyện của 20 năm về trước là vậy. Còn đêm nay lão lại lững thững bước đi, bóng gập xuống như bức tranh thủy mặc. Cuộc hành trình đi tìm chuột của lão bắt đầu một phiên bản khác, không phải 5000 con mà chỉ có một con duy nhất. Con "nhập cư" !!!

Sài Gòn, 12.2012
Bình Địa Mộc

18 nhận xét:

  1. không biết ẻn nầy có lỗi không đây, ai đó ơi, còm thử dùm mộc cái coi !

    Trả lờiXóa
  2. TEM cho pác! nhà chẹp quá, cái nền Lip thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh phát mệt cho blogspot nầy đó em, mới làm một cái chưa được một tuần bị lỗi, anh phải out đi, mới tạo lại cái nầy đây, anh thực tình không rành vi tính nên lo lắm, cảm ơn em đã ghé thăm và chia sẻ, em cứ qua bên nhà cũ cóp hình nền nầy về mà dùng như đã nói hôm trước đó, có 2 cái lận, em lấy cái tươi hơn đi, còn cái nầy hơi bầm , để cho anh cũng được nha!

      Xóa
  3. Em vua doc xong. Hay that day. Nhung em chua hieu bac bat duy nhat mot con chuot nhap cu de lam gi. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. để trả thù, để học cách iu thương, để học tình chung thủy, để kết bạn, để chia sẻ ... có thể lắm em ạ!

      Xóa
    2. Để lại gặm nhấm 1 ước mơ dang dở .....hihiiiiiiiii

      Xóa
    3. cảm ơn NH đã còm cho mộc nha, đêm ngọt ngào !

      Xóa
  4. Qua thăm nhà mới của anh T. nè. Chiều vui nghe

    Trả lờiXóa
  5. Anh ơi,chạy đi đâu cho thoát ,thứ 5001.....hehe

    Trả lờiXóa
  6. Trả lời
    1. vâng, vui nhỉ, tự dưng ta thành cư dân mạng, gặp chỗ nầy, chỗ kia ... cũng thú vị thật bạn nhỉ!

      Xóa