Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

CHƯƠNG TRÌNH OFF XUÂN QUÝ TỊ 2013 (4)


* Thời gian: 
Từ 10h ngày 24 tháng 02 năm 2013 đến khoảng 14h cùng ngày ...(nhằm ngày chủ nhật 15 tháng giêng năm Qúy Tỵ)

* Địa điểm: 

Nhà hàng HƯƠNG QUÊ
Số 121 đường Thạch Lam, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại : 08. 3860. 6716

* Ban tổ chức: 
1/ Tình Cây Và Đất  - Trưởng ban 
2/ Bình Địa Mộc       - Phó ban
3/ Jen - Ero               - Phó ban

* Mức đóng góp: 
300.000đ / người

*Thành phần tham dự: 

Mời tất cả anh chị em chơi blog thích vui tươi ca hát, chia sẻ, kết bạn lành mạnh, không phân biệt tuổi tác, giai cấp, thành phần gia đình, bản thân, xã hội ... trên địa bàn thành phố HCM và các nơi khác nếu có điều kiện.



* Mục đích:

- Vui xuân ấm áp tình người, tình bè bạn gần xa …

- Nhìn lại một năm từng bản thân đã sống và cống hiến những gì cho cuộc sống quanh ta, vui buồn được mất chẳng biết tỏ bày cùng ai ...

- Tạo thêm liên kết bạn mới từ ảo của mạng ra đời thường rất mới và rất mới … rất lạ và rất lạ …

- Rất mong anh chị em tham gia nhiệt tình nhé!

- Mọi thư từ góp ý, bài viết, hình ảnh đăng kí tham dự xin gởi về ban tổ chức

- Tình Cây Và Đất : đt 0986. 602. 240
-  Bình Địa Mộc : đt 0937.390.074
email :binhdiamoc123@gmail.com

* Thời lượng chương trình dự kiến:
- 10h -> 11h: Ban tổ chức đón tiếp các bạn, trao đổi những việc cần bổ sung cho nội dung chương trình. Mong các bạn tham dự đúng giờ.
- 11g - > 11h30: Giới thiệu ban tổ chức, thành phần tham dự, từng bàn, từng bloggers, từng nhóm, quan hệ các nhóm, những hoạt động của từng bloggers.
- 11g30: Dùng cơm trưa thân mật (ai ăn chay xin mời báo trước cho Mộc 0937.390.074)
- 14h: Công khai tài chính thu chi.
- 14h 15: Bế mac.

ƯỚC MƠ MỘT CUỘC HỘI NGỘ GẦN NHẤT, TẠO NHỮNG HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC VÌ CỘNG ĐỒNG, CHO BẠN, CHO TÔI, CHO TẤT CẢ CHÚNG TA.

* Nội dung chương trình:
Ước mơ của ban tổ chức làm sao chúng ta có một buổi offline vui tươi lành mạnh, thắm tình bè bạn, chan hòa thương yêu, xa nhau với bao lưu luyến, gặp nhau ngỡ ngàng thân thiết như trong cõi mộng.

Nên ban tổ chức yêu cầu:
Mỗi bloggers hãy tự đem đến một món quà nho nhỏ, không nhất thiết là vật chất mà có thể là phi vật chất.

Mỗi bloger có thể chuẩn bị cho mình một bài hát thích nhất, một bài thơ yêu nhất, một trò chơi vui nhộn nhất, một món quà nhỏ bé đáng yêu cho bloggrs mình mến nhất.

Hãy cho nhau những gì ta quí ta yêu.
Hãy trân trọng những gì ta có ta cho.

Mọi thư từ, bài viết, thơ hay, hình ảnh, trò chơi ... đề nghị các bạn gởi về cho BTC sớm sớm tí nha, bí mật riêng cho Tình Cây Và Đất  thôi, theo địa chỉ email:  thengoc099@gmail.com

CHÚC CUỘC OFFLINE XUÂN  QUÝ TỴ 2013 THÀNH CÔNG

Sài Gòn,  ngày 10.01.2013
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Tình Cây Và Đất


**************************************************************************

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ OFFLINE XUÂN 2013


  1. Tình Cây Và Đất 
  2. Bình Địa Mộc 
  3. Huandrums
  4. Jen - Ero
  5. Hoàng Hải Phương
  6. Trần Chiến
  7. Nguyễn Thu
  8. Xuyên Mộc 
  9. Tường Vy
  10. TranTruc 
  11. Hoàng Châu
  12. Minh Quyên 
  13. Jacky dang
  14. Đom Đóm
  15. Giáng Hương (2 người)
  16. Mimosa
  17. giaolang
  18. tinhtho
  19. Văn Sơn
  20. Somali_TrungHo
  21. Nhà Gom Lá Bàng
  22. NỖI NHỚ nhà
  23. Vi Tran Ngoc
  24. Hoàng Quân Nguyễn (***)
  25. Ngươikhongconnucuoi
  26. quynhhuongtvvkblogspot.com
  27. Thi Sĩ Phạm Bá Chiểu
  28. Cao Ken
  29. Thụy Kha
  30. Châu Giang
  31. KOUTINEON (2 người)
  32. Đỗ Thị Sáu
  33. Lục Bình (nữ)
  34. ...

*Ghi chú: đăng kí xong các bạn nhớ nhắn tin vào số máy của mộc 0937.390.074 để tiện việc liên lạc nhé, thanh kiu!.

******************************************************

MỜI XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:





89 nhận xét:

  1. Thông báo đầy tự tin ,háo hức và có vẻ chuyên nghiệp rồi đấy ,Môc ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Tổ chức được như thế vui quá. Bao giờ về quê nhà off đi Mộc ơi!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chưa biết B ạ, nhưng theo mộc thì ở ngoài đó anh anh Tư Cận / NGHIỆM / Biển /Hà Chương ... vậy là đủ tay rồi, mình làm một vẹt be bé thôi, sau đó thì nhân dần lên, chắc là xôm tụ lắm đó,dân Quảng mình văn nghệ từ trong máu rĩ ra mà lo gì chứ, thế nhé, mộc ủng hộ 2 tay đó!

      Xóa
  3. Ta tìm em! Giữa đời thường rộng lớn.
    Ta ngỡ ngàng! Lạ lạ quen quen...
    Em e then! Anh vô duyên lạ...
    Cứ nhìn hoài!!! Mắc cỡ quá đi thôi !

    Em ngơ ngẫn ! giữa xuân thì..chớm nỡ.
    Em muốn off!!! Thưa mẹ cha chưa chịu.
    Nên buồn lòng ! Thương tiếc hẹn được không?.
    Chờ em nhé ! ...em trốn cha cùng mẹ.
    Theo anh về ! Dự hội off xuân sang.
    ....................minhngoc...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. theo anh về hội óp xuân
      câu lục câu bát bắt lần lượt tay
      mẹ rằng tự ấu thơ nay
      mùa xuân trẩy phía má hây hây hồng ...

      Xóa
  4. Tự nhiên off vào đúng rằm tháng giêng - chị em Pn còn lo cúng kiếng...sao mà đi anh ơi...???
    LÀM KHÓ NHAU THẾ...???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ráng lên chị phụ nữ em
      mỗi năm một bận óp nên cố nhè !

      Xóa
    2. Đầu xuân sợ nhất say phè
      Rằm nên em cũng e e í mà!

      Xóa
    3. rứa mà có người nói "làm thơ sợ nhất vần ... ôn" đó, hi!

      Xóa
    4. "làm thơ sợ nhất vần ... ôn"
      Anh ơi chiện đó chỉ đồn mà thui ! hehe

      Xóa
    5. rứa mà thiên hạ lui cui
      tìm ra ôn để gieo lùi vần u ...

      Xóa
  5. Trong ấy vui hè, Toàn quên lão già này rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thầy nói em cho em rồi, nếu tết nầy thầy về VN ngay trong dịp off thì kính mời thầy tham dự vậy, không những em mà tất cả mọi người chơi blog không bao giờ quên thầy Lê Vân đáng kính đâu ạ!

      Xóa
  6. Quá hay rồi. Chúc cho cuộc off của các bloger xứ đàng trong thành công tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn đã động viên phong trào off bọn mình, chúc bạn cuối tuần thật vui nha!

      Xóa
  7. Em sang thăm
    Chúc cho buổi họp off của các anh chị và các bạn thành công rực rỡ nhé anh

    Trả lờiXóa
  8. Sang thăm a... chúc a tối vui nhiều và bình an. Mời a sang nhà e cùng tham quan và chia sẽ... hihihi, nhà mới của e tới hai cửa đó a ah, a vào cửa Anna_Baotran nha...

    Trả lờiXóa
  9. ĐÊM AN LÀNH,ẤM ÁP ANH MỘC NHÉ!LA THĂM ANH

    Trả lờiXóa
  10. Tui ghé thăm ông đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì tui lại thanh kiu ông thôi, ông giữ gìn sức khỏe và cố lên nghe, tui quý ông lắm đó!

      Xóa
  11. mình rất muốn vui nhưng vì xa quá, chúc các bạn vui, ấm áp, đoàn kết!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, mộc cảm ơn anh, hi vọng sẽ có mọt ngày off với anh, anh vui nha!

      Xóa
  12. Chào bạn, tình cờ ghé qua trang này mình rất ấn tượng với giao diện và cách trình bày nội dung trên website của bạn.Nhận thấy trang bạn đang rất có triễn vọng phát triễn ,mình đang sở hửu website 7phut.net và rất muốn liên kết với bạn bằng textlink idm moi nhat, crack idm,tang toc may tinh,thu thuat may tinh, vao facebook khong bi chan, vao blogspot
    Hy vọng sẻ được hợp tác lâu dài với bạn, xin liên hệ với mình qua email bq.truyen@gmail.com nhé !

    Trả lờiXóa
  13. Sang thăm Anh Mộc chúc cuối tuần vui vẻ. Buổi off đầu năm thành công dực dỡ, há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi vọng là thế bác Quê ạ, chúc bác đêm cuối tuần ... very good nha!

      Xóa
  14. Ôi thích quá! Ước gì Kt có điều kiện tham gia nhỉ?
    Hãy cho nhau những gì ta quí ta yêu.
    Hãy trân trọng những gì ta có ta cho.
    Chúc BĐM ngày cuối tuần ấm áp!

    Trả lờiXóa
  15. Cho Nguyễn Thu đăng kí thêm một người nữa nhá , là Thu Nguyễn và cả hai chi góp một suất thôi .
    Chương trình theo ý mình là hay đấy và phần thắng lợi chỉ còn là sự nhiệt tình và tài cán của ban tổ chức thôi , mà ban tổ chức vừa nhìn đã thấy tuyệt vời rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác thu làm giùm cho cho sơ đồ đi nghe, có gì đãi bác li ... chè!

      Xóa
  16. Tưng bừng măn mới nhé anh hiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đây là năm thứ 3, là y như rằng niềm vui offline xuân lấn hết các niềm vui khác bạn ạ, không biết người khác thế nào chứ mộc cảm thấy hạnh phúc vô cùng, được ol, được mời mọc, được thắt thỏm chờ đợi ... ôi, còn gì tuyệt vời hơn, rồi đến ngày off, í ới nhau, hỏi đường, hỏi ai đi, ai ở ... thậm chí có người hỏi ... em mặc áo dài có ok không, mộc bảo ... hay là đừng mặc gì hết, đầu dây bên kia "xí" một tiếng rõ to, rồi cả 2 cùng cười vang một sáng!

      Xóa
  17. Em ko đi thì Nắng Hạ sao đi anh nhỉ ? hiểu giề ta ? hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhưng 2 đứa có gì chưa, đừng bắt chước mộc với NT nha, hù!

      Xóa
    2. Bắt chước thì ko ..nhưng người nhỏ học người lớn kake

      Xóa
    3. không, lâu lâu mình thay đổi chút chút thấy cũng vui nghe, thảo nào mà giới ca sĩ người mẫu họ thi nhau ... ui, vui lắm, thử đi khắc biết!

      Xóa
    4. Zị là Mộc thử rùi sao ? nghe kinh thật

      Xóa
  18. Bút Ngân thăm anh trai, cuối tuần vui anh nhé. Em gái chúc cuộc hợp mặt vui và ấm áp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhưng anh vẫn thích gặp mặt em hơn là chúc đó, đêm an thường nha!

      Xóa
  19. Thông báo của Anh viết hết chữ của Đóm rùi ... huhuhu

    Trả lờiXóa
  20. chúc anh, chị off xuân sang..
    gặp nhau gửi tặng ngàn lời ca hay...
    câu thơ... thư pháp tình đầy...
    bạn bè blog vui say.. chuyện trò...
    giá mà đừơng chẳng quá xa
    24/.... ghi tiếp đó là mưa- em...
    ôi tiếc quá, xa quá...chúc các anh chị buổi gặp mặt thật vui ạ.

    Trả lờiXóa
  21. Em chuc buoi offline that vui va nhieu y nghia nha anh Moc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi vọng là thế chỉ tiếc là em không ở SG để hổ trợ với anh như đã từng hổ trợ ... vui nha!

      Xóa
  22. Em ghé thăm anh, chúc anh Mộc tối vui nha!

    Trả lờiXóa
  23. Em cam ơn lời mời của bác mộc. em rất sẵn lòng để đi nhưng ngặt một nỗi là em chưa biết có đi được không. Em háo hức nhưng hơi đuối sức. Em không giám đăng ký chắc chắn được . Giá như có cái vé dự khuyết em xin một vé . Rất đa tạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ok, mộc sẽ book tên bạn vào chỗ dự khuyết, nếu giờ chót mà bạn đi được thì chuyển lên chính thức và sẽ đặt khẩu phần tiệc kẻo nhỡ, nhưng bạn phải báo trước cho mộc biết cách off 1 ngày nha, bạn nhá máy và số 0937.390.074 cho mộc đi để tiện liên lạc, thanh kiu đã ủng hộ chương trình!

      Xóa
  24. Chúc anh và các bạn thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Dương nha, nhưng bác phải sắp xếp tham gia đó, tui sẽ uống với bác vài ly chung tình, hihihi!

      Xóa
  25. Để tui nghiên kiu. Khi nào chắc chắn thì nhắn tin cho anh. Cuối tuần vui. À mời anh qua tui, đọc thơ bạn tui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mộc đọc rồi, thích nhất bài số 5: sạch buồn, nhưng mỗi lần còm thì mạng báo lỗi, đành phải rep tại đây vậy, mong bác bỏ quá cho, còn việc tham gia off thì bác cứ thư thả, nhưng tinh thần là cố gắng bởi mỗi năm mới có một lần, còn những lần khác thì họp mặt uống cà phê thôi chỉ có dăm ba người nhưng thấy vui vui nên pots lên mạng chứ không hoành tráng lắm bác nhỉ!

      Xóa
  26. Qua đây coppy entry mới về nhà đăng tiếp. Mong mọi điều bình yên và suôn sẽ cho ngày hội offline blogger đầu xuân 2013 chúng ta thật vui và thắm tình thân hữu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi vọng là thế nhưng phải cố lên nha em, chủ nhật bình yên!

      Xóa
  27. c blt sang đây mới biết of Xuân
    Thắm tình bằng hữu xa gần thảnh thơi
    Chúc cho các blog vui tươi
    Bình yên...ca hát gọi mời năm sau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em đã ghé thăm và còm thơ cho mộc, chủ nhật vui nhé!

      Xóa
  28. Nghe rất náo nhiệt..hii, chúc buổi off niềm vui tưng bừng anh Mộc nha..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm em em đã khích lệ chương trình, nhưng nếu em tham dự nữa thì tuyệt vời đó!

      Xóa
  29. Vui quá ta mà Trúc hông ghé tới TP.HCM được.

    Trả lờiXóa
  30. Sao không thấy anh M lên chương trình tăng 2 karaoke há!

    Trả lờiXóa
  31. Tiếc quá Mộc ơi, vậy là lần họp mặt thứ 2 HN biết mà lại thiếu nữa rồi. Phải sau đó mấy ngày mới về đến. Đành nói lời chúc mọi người vui vẻ và buổi họp mặt thành công mỹ mãn như tấm lòng và sở nguyện của BTC nhé. Thân. HN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, cũng tiếc quá anh nhỉ, nhưng mình chưa bén duyên nên chưa tương phùng đấy thôi, anh phải cố gắng chờ thêm thời gian nữa nghe, kính chúc anh an thường!

      Xóa
  32. Muốn tham dự thì sao đây anh Mộc ơi hihihihi!

    Trả lờiXóa
  33. thì mộc add nick anh vào danh sách, BTC theo dõi và bố trí ghế ngồi, ẩm thực, thẻ đeo và quà tặng (nếu có), đăng kí tiết mục văn nghệ, hát, múa , đọc thơ ... sau đó đến giờ, ngày, địa điểm ... anh có mặt, BTC cử người đón tiếp tại bàn lễ tân ... rồi vui chơi thôi anh ạ, đơn giản lắm, quan trọng là anh có nhiệt tình tham gia hay không thôi, đây là năm thứ 3 bọn mộc tổ chức mà, anh vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhu anh nào vậy anh Mộc e là gái mà ta ...!

      Xóa
    2. sory nghe, hồi hôm đi off với anh Hữu Hợp về hơi xỉn nên còm nhầm, em thông cảm nghe, nhưng túm lại là em có tham gia không để anh add nick ?

      Xóa
  34. Anh Mộc ơi ! Em là lính mới tò te, chưa quen nhiều, còn nhút nhát yếu bóng vía quá có tham gia được khg anh ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. được em ạ, blog là vậy đó, ban đầu từ mạng ảo bước ra ai cũng lạ hoắc nhưng qua một lần off rồi biết nhau hết, bởi trước đó ngày nào ta cũng gặp nhau trên mạng rồi, nên rất dễ dàng hòa nhập em ạ, em không phải đắn đo việc nầy nữa nha, có gì alo cho anh để anh add nick vào danh sách luôn!

      Xóa
  35. Anh Mộc ới ơi... cho Thụy Kha đăng ký 1 vé off mùa xuân nhé! hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế em có rũ 555 đi cùng không để anh còn lo thêm rượu cho bác ấy uống nữa nghe !

      Xóa
  36. Bút Ngân chúc anh Mộc cuối tuần vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
  37. Jen qua nhà anh gom thêm danh sách đăng ký. Biết Mộc vất vả vì cộng đồng blog gắn kết tình thân bằng hữu từ ảo ra thật. Có chung tay mới biết nỗi lo lắng đầy trách nhiệm đó.
    Bình Địa Mộc Cùng trưởng ban Tình Cây và Đất cố lên nha. Jen nghĩ bạn bè sẽ nhiệt tình hưởng ứng cho hội xuân làng blog sau cơn Đại hồng thủy trôi dạt tứ tán.
    Chúc anh cuối tuần thật nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Jen, anh cũng đang tích cực đi mời mọi người đây, vì bị thất lạc nên ít người biết mình tổ chức off mà anh thì không có quan hệ ngoài đời lưu số đt, địa chỉ của bạn bè, ngoại trừ vài người bạn thân đếm đi đếm lại chưa đủ 10 ngón tay nên cũng hơi khó, thôi có ít mình làm ít em ạ!

      Xóa
  38. CHIEF BÌNH ĐỊA MỘC ƠI

    QUẢN CHI OFF ÍT, OFF NHIỀU
    CỨ VUI LÀ CHÍNH, CỨ LIỀU... LÀ NÊN...OFF, HE HE

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HIHIHI, CÒM NHẤT TRONG NGÀY
      CÒN NHÌ PHẢI ĐỢI ÓP - LAY MỚI LIỀU ...

      Xóa
  39. Lâu rồi Mộc chẳng qua chơi
    Nay sang thăm nhé - có lời mừng xuân
    Xua đi cái giá ngày đông
    Đón vừng nắng rực ánh hồng hào quang !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mộc qua thăm anh rồi đó, vì blog mới nầy còn bỡ ngỡ lắm nên cũng chưa tìm ra được bạn bè bao nhiêu hết anh ạ, thông cảm nghe, chúc anh luôn sức khỏe và hạnh phúc !

      Xóa
  40. Chúc những người còn trẻ có cuộc off vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, mộc cảm ơn anh đã động viên nhưng mộc chắc cũng gần bằng anh rồi đó, nõ trẻ mô, sinh năm 1958 mừ!

      Xóa
  41. Zui ha, chúc mừng Bác Mộc nghen

    Trả lờiXóa