Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

TRUYỆN NGẮN 4: ĐỤNG XE!


Tại một ngã tư ở thành phố Z, chiếc xe máy chạy sau đụng vào chiếc xe máy chạy trước đã dừng, bởi cố tình vượt đèn đỏ bất thành. Người bị đụng, quay lại chưởi: 

- đ. má thằng mất dạy, mày chạy đi tìm cái l.  mẹ mày hay sao mà dí xe vào đít ông thế hử ?

Người gây ra vụ đụng trên bình tỉnh đá chống, giở cóp xe rút ra cái dùi trống lao tới: bùm, bùm, bùm ... quất 3 ba phát liền. Nạn nhân gục ngay tại chỗ, máu me be bét. Khiếp thật!

Hôm sau báo chí đồng loạt đăng tin:
- Người bị đánh trọng thương do vụ va quẹt xe tại giao lộ vào lúc 3h ngày 12.12.2012 có tên là Ung Văn Thình tốt nghiệp đại học KHXH & NV, cán bộ quận X đã tử vong do vết thương quá nặng. Theo nguồn tin ban đầu cho biết, người gây ra cái chết thảm thương kia đồng thời cũng là người vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông nầy không ai khác chính là con đẻ của nạn nhân hiện là nhân viên bảo vệ trường tiểu học Y đã bị bắt.

Ghi chú: nguyên nhân cơ bản là do cả 2 người nầy đều ... bịt khẩu trang và mang kính râm, thật đáng tiếc!


Sài Gòn, ngày 10.01.2013
Bình Địa Mộc



63 nhận xét:

  1. TEM VÀNG CÁI ĐÃ! chuyện y như thật ...

    Trả lờiXóa
  2. chời ... thiệt hả anh ? thôi mai không đeo khẩu trang và kính mát nữa ...sợ thiệt ...:-O

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em vui nha, tết nay có đi off với anh không vậy, hình như trong blog nầy có 1 hình của em đó, xem kỉ đi nha, mấy entry đầu đó!

      Xóa
    2. Điệp đeo khẩu trang, mang kiếng mát không may va quẹt xe với anh Mộc thì nguy cơ ăn mấy dùi trống là khá cao đó ! hi...hi...

      Xóa
  3. Đọc xong ám ảnh chết người thật Mộc ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mộc dặn nè, ra đường lỡ ai có to tiếng thì làm thinh nghe, coi chừng hắn mở cóp xe đó ... bùm!

      Xóa
  4. Chào BDM mình là Thanh Liêm , lần
    đầu tiên vào blog rất ấn tượng với câu
    chuyện và tấm ành mà bạn chuyển tải đến
    người đọc. Chúc bạn vui khỏe sáng tác nhiều


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn người bạn mới, mộc cũng rất vui khi được bắt tay với bạn đó, đem ngọt ngào nha!

      Xóa
  5. Sợ thật ! Giờ ra đường vợ cứ nhắc bỏ qua cho lành ,không được trợn trạo ,lẩm bẩm...stress liền !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng đó anh con người bây giờ phần thì vô cảm, phần thì mất nhân tính, sợ lắm, cứ "tránh voi" cho chắc ăn anh nhé!

      Xóa
  6. Cách đây 10 năm:
    Ra đường sợ nhất công nông
    Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì
    còn bây giờ:
    Công nông ba gác thua xa
    Ngoài đường phố có lắm thằng khùng điên
    Nguyên nhân cũng tại trời cao
    soi không tỏ để bất lương đươc thời
    Thượng tôn pháp luật coi thường
    Trên bất chinh dưới noi gương mấy hồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mộc thì nghe nói "về nhà sợ nhất vợ không ... nói gì" chứ "không ... mặc đồ" càng thích chứ anh, hihihi, anh vui nha, thanh kiu đã thăm mộc!

      Xóa
  7. tốt nghiệp đại học KHXH & NV mà nói chuyện có " dzăn hoá" quá anh nhể?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình nhân hóa vấn đề lên ấy mà, nhưng thực tế cũng có luôn đó nhưng không phải là phổ biến, em vui nha, thanh kiu đã ghé thăm!

      Xóa
  8. HS Luôn thích những câu chuyên có nhiều " vấn đề" của BĐM. Chúc anh luôn vui, khoẻ .

    Trả lờiXóa
  9. heheh... tin nóng hổi hả a? chào người bạn mới nè... chúc a ngày mới vui nhiều nha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mộc cũng rất vui được làm quen với những người bạn mới để học hỏi và giao lưu đấy, chúc bạn hạnh phúc và thành công nha!

      Xóa
  10. Biết là ...mà đọc xong vẫn cứ phải mỉm cười.Cảm ơn được giây phút thư giãn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, mộc thanh kiu anh Thắng, anh ngủ ngon nha, mai dậy sớm tạp thể dục!

      Xóa
  11. Buồn chán quá nên nghiễn chiện giựt gân đó hả mộc? bít liền mừ! hừ hừ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi, chị vui nha, nếu buồn thì alo cho mộc chứ đừng có kêu nguyễn thu nha, hắn xạo lắm!

      Xóa
  12. Đọc câu chuyện câu chuyên chẳng biết nên khóc hay nên cười nhưng trong đó cũng chứa vài cái thông điệp đấy . Mộc cũng đáo để thật !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, mộc cảm ơn anh nha, kính chúc anh sức khỏe và hạnh phúc!

      Xóa
  13. Sang thăm anh đọc câu chuyện dỡ khóc dỡ cười này. Thật sự bây giờ ra đường bịt mặt Y như Ninza, nhiều lúc gặp gật đầu chào nhau, biết được ai chào mình chít liền. Hihi. Mai mốt gặp Mộc đeo kính chừa hàm râu là em nhận ra liền hà. Chiều vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em biết không khẩu trang chỉ dùng trong vòng 2 tiếng thôi, sau đó phải thay khẩu trang sạch, nếu tái sử dụng thì phải hấp, phải sấy ... nói chung là tiệt trùng tối đa, ở ta khí hậu ôn hòa không đến nổi như các nước châu phi nên không cần thiết phải che kín như thế, coi chừng lợi bất cập hại đó, bao giờ sự mộc mạc vẫn ok hơn, anh không thích phụ nữ bịt mặt đâu!

      Xóa
  14. Sao anh lại nghĩ ra cả cái bi kịch này chứ ...hứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không biết nữa, cứ nằm miên man rồi nghĩ, nghĩ linh tinh, lang tang ấy mà, em ngủ ngoan nha!

      Xóa
  15. Mộc ơi! Câu chuyện này vô lý ngay chỗ cha nói mà con không nhận ra giọng của cha cũng như cả hai không nhận ra xe của nhau thì chỉ có nước là 2 cha con nhà này không bao giờ sống chung với nhau trong cùng một nhà. hehehehe.....

    Trả lờiXóa
  16. Vô công dồi nghề lại qua ghẹo anh MỐC NẶNG chơi...hĩ hĩ hĩ.
    Cuối tuần zui zẽ anh MỘC hỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. blog vui là chính, mình thích thế, bên yahoo mình có nguyên một băng chuyên ghẹo nhau, có khi họa thơ con cóc, thơ bút tre, hay nói hoang ... qua bên nầy lạc mất nhau rồi, đang tìm đây, thứ nữa blog có 2 mảng, đó là entry và comment, entry thì phải đàng hoàng nghiêm chỉnh một chút, còn còm thì hơi buông, hơi thả một tẹo nó mới vui bạn ạ, thế nhé, zooooooooooooooo!

      Xóa
  17. Thế đấy.... tốt và xấu kề bên. Ngày mới vui nhé Mộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu đồng chí văn sơn
      đến thăm và chúc lời bơn bỡn lời ...

      Xóa
  18. Thật đáng tiếc..Anh Mộc há...Haizzza....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thôi cố lên nha, mọi người đang mong em về off lắm đó, vui nha!

      Xóa
  19. Gặp lại Mộc rồi nè, nhà Mộc thật đông vui ghê ,chương trình off của Mộc thấy vui quá !chúc Mộc tổ chức thành công nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh đã động viên mộc nha, đêm dịu dàng!

      Xóa
    2. trời !em là phúc như bên yahoo blog, Mộc không nhân ra hả...mà không hiểu sao cái tên TRƯỜNG PHÚC không sửa được nên Mộc nhận không ra là phải rồi!

      Xóa
    3. dùi ui, mộc lại vô tâm nữa rồi, cứ quên quên nhớ nhớ vô chừng quá, đứng giận nghe, tính mộc là thế nhưng không hẳn thế, nhớ trong ... tim đó!

      Xóa
  20. Băng nhà anh CT, qua nhà Mộc gặp ngay cái tai nạn !!! Khiếp thiệt !
    Chúc khỏe và cuộc họp mặt đầu năm vui vui nhé !Thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bó tay cho anh, mộc đọc thoáng qua tưởng thật, vậy là trong entry nầy có vài còm "ám ảnh" lắm, à quên, mộc bảo nì, qua tết anh sắp xếp vào SG chơi một chuyến, off luôn với bọn mộc đi, yên chí mộc sẽ giới thiệu cho anh vài cô bạn blog xinh ơi là xinh nhé!

      Xóa
    2. Mình có một cái khó khăn riêng Mộc à ! Sau này gặp Mộc sẻ biết. Nghe Mộc rủ rê mà thèm nhưng khog biết sao đây !!!
      Trước mắt cứ chúc Mộc Tổ chức thật tốt đã nhé. Chúc vui khỏe nhiều!

      Xóa
    3. dạ, mộc thanh kiu anh, "hãy đợi đấy", đúng không anh?

      Xóa
  21. Thời nay lắm anh hùng hảo hớn kiêm giang hồ mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn nới đúng đó, bây giờ giang hồ nhiều lắm, lớ quớ là đấm, là đá, là đâm ngay, ngày xưa nghèo khó, người ta ăn cũ đi làm nhưng gặp nhau miệng cười rạng rỡ cơ, đâu có như bây giờ ... hihihi, bạn vui nha!

      Xóa
  22. Bố nào thì con nấy thôi . Viết ngắn mà ý tưởng thì không ngắn tẹo nào. Hay lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, cảm ơn anh, cuối tuần vui anh nhé, nếu có nhậu thì uống hộ mộc ... nửa li thôi, hi!

      Xóa
  23. Chào bác . Mình là Hải Đăng nè . Bạn bè tứ tán khổ thiệt ..hi..hi.. nhưng bác đi đâu mình cũng lặn lội tìm ra tổ ấm của bác ..hi..hi.. . Tuy nhà mới xây nhưng thật là đông vui . Phục bác lắm . Thấy chương trình offline của bác rất hấp dẫn rất thú vị nếu có điều kiện mình sẽ tham dự ngay bỏ wa rất uổng ..hi..hi.. . Bác ơi đưa bạn gái theo có đóng phí ko ..hi..hi..? Mình ko có nhà trên blospot nên vào nhà bác lọng cọng wá . Chúc bác dồi dào sức khỏe để hoàn thành tốt buổi tiệc offline tất niên . Mail của mình là : ng.haiduong09@gmail.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hải đăng với lại hải dương
      là xanh biếc biển với thương yêu đời
      là tình thân với muôn nơi
      ghé thăm rồi óp rồi chơi luôn về ...
      (ok, mộc sẽ ghi nhận, nếu bác sắp xếp được thì alo cho mộc để book danh sách nha, số của mộc đây 0937.390.074, thanh kiu bác)

      Xóa
  24. Tân niên là của bác.Tất niên là của Trăng chúng ta sẽ hội ngộ vào ngày ấy thật vui và đoàn kết đại đoàn kết chứ nhỉ bác MỘC ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tất niên là của Trăng nào (?)
      nghe quen quen thế làm sao bây chừ
      da hu chia cắt đôi đường
      có xuân có nguyệt yêu thương vô cùng ...

      Xóa
  25. Thăm bạn . Chúc niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
  26. hahaah. cái giọng nói đó em cũng quánh cớ nói gì thằng rể hà

    Trả lờiXóa