Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

VĂN TẾ ĐIỆN THOẠI



Điện thoại ơi mi mất thật rồi
Cớ sao lại bỏ ta đi lúc nầy
Lúc mà chân hẫng, tay quờ, mắt nhờ nhạt hết lối về đường thôn
Lúc ta đói lẫn cơm khô với mì tôm cuộn vòng vo cổ trơn nhớt nhờn

Điện thoại ơi nhớ thuở còn tay trắng, trắng cả đêm không ngủ, không mơ
Giấc mơ con cũng không thèm gõ cửa dẫu cửa không đóng ấy bao giờ
Nhận tháng lương đầu tiên lần từng ngón trỏ
Mắt ngó lơ chẳng dám nhìn cứ sợ mình nhầm lẫn
Đập nốt con heo gom bằng hết tiền ken cho đủ
Mua mày về ấp ủ cả đêm
Sờ nút đỏ, bấm nút đen, lướt qua bàn phím, liếm luôn màn hình cho thân mi sạch sẽ
Gọi cho mẹ, cho em, cho cả những người không hề quen biết

Thế mà mi lại nở bỏ ta ra đi biền biệt không một lời từ giã
Không nói một câu dẫu thường ngày mi loắt choắt thế
Mi về đâu hởi con dế yêu dấu của ta ơi
Nhà giàu ư, họ sẽ xem mi như đồ rác rưỡi tanh hôi, thứ vất đi không bao giờ nhìn lại
Gái đẹp ư, cô ấy sẽ xem mi như món đò chơi tình dục, sướng giã tạo rồi vất bừa góc tối
Giang hồ ư, chúng nó xài mi như con đĩ đồng loại, ăn bánh trả tiền không hơn không kém

Bây giờ đêm tối lem nhem
Ta một mình quạnh quẽ muốn nói một câu nhưng không gian bốn bề lặng lẽ
Chỉ có tiếng thạch sùng tặc lưỡi suốt năm canh
Quờ gối lẽ xót xa phận đời đen bạc, đau cái kiếp trần ai lỡ thời mạc vận
Rồi ở quê gió bật giông bung nắng nung đất nẻ mẹ đau em đóng tiền học phí
Ai gọi về cho ta đây hởi
Rồi người yêu bỏ ta theo chồng về xứ lạ 
Ai nhắn tin cho ta đây hởi

Điện thoại ơi ta xin vĩnh biệt mi
Người bạn đời đã cùng ta nhịn đói để lấy tiền mua cạc
Cùng ta đi dẫn xe đi bộ vì hết tiền đỗ xăng
Cùng ta gói hết băn khoăn trắc ẩn cuộc đời để gởi về đâu đó

Điện thoại ơi ta xin vĩnh biệt mi đó mi có nghe không!

Sài Gòn, 30.01.2013
Bình Địa Mộc

******************************************************

MỜI XEM CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE XUÂN QUÝ TỊ 2013 TẠI ĐÂY:

32 nhận xét:

  1. Thân thiết thế , chia sẻ thế , đã từng đồng tâm cộng khổ thế sao nỡ nói lời vĩnh biệt, sao không hi vọng sự trở về, sự hoá thân mà lại là vĩnh biệt.?Hoá ra lòng người cũng chỉ có bấy nhiêu thôi ? Tệ thật.
    Chia buồn với Bác nhé! Hay chia vui nhỉ? ĐT đang hạ giá vô điều kiện biết đâu lại có bé dế mới đẹp đẽ hơn....
    Ngày bình yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn đã chia sẻ ngậm ngùi với mộc, chiều nống nàn bạn nhé!

      Xóa
  2. Chắc múa hát nhiều quá nên mới vậy.
    Xưa cụ Tú đi hát còn mất ô nữa là.
    Thôi! bù lại mộc cũng được 'áo bông che ban...'

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, mộc thanh kiu anh, cũng không quậy lắm anh, chỉ vừa vừa đủ chị em ... ghét thôi ạ, anh vui nha!

      Xóa
  3. Hô hô hô!
    Ông Mộc ơi!
    Bao năm má ấp tay kề
    Ông đã từng thề không bỏ rơi tôi
    Tai ông điếc quá mất rồi
    Nghe hông có rõ ông cũng đập tôi... chửi thề
    Ông bắt tôi nhắn lô đề
    Chửi tôi cũng tại không về số... của ông
    Bao lần ông thức chổng mông
    Cắm đầu bấm nút rồi trông rồi chờ
    Nửa đêm có tiếng khóc hờ
    Ông lại giật mình rờ hết thân tôi
    Nào đâu thẽ thọt những lời
    Nào đâu ỏn ẻn như thời tuổi xanh
    Giùm ông nói dối loanh quanh
    Giùm ông gọi bát cháo hành canh khuya
    Giận thằng nào đó ông lia
    Xước thân, đầu méo vẫn chia buồn người
    Lúc ông nhăn, lúc ông cười
    Tôi thì bỏng rát, ông hở mười cái răng
    Xe nào chạy được không xăng
    Còn tôi hết điện ông văng câu gì?
    Thôi rồi, đến lúc chia ly
    Kẻ đi người ở lâm li thêm sầu
    Ông ôm con khác cho ngầu
    Còn tôi lại ấp má đầu người ta...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họa hay quá!
      HB ngưỡng mộ!

      Xóa
    2. Nghe khen 555 nở lỗ mũi nha.

      Xóa
    3. tiếc thương điện thoại thán ca
      quay về mộc điệu (nô) ki a liền liền
      vừa mua một cái mới nguyên
      nhưng trong âm tiết có phiền muộn xưa
      ước gì cũ ấy vẫn chưa
      quên ta thủa đụn nắng mưa nương nhờ
      cảm ơn Năm đã sẻ sờ
      thương bạn đường cũ, trách vờ chủ nay ...

      Xóa
  4. Sắm đoeenj thoại mới đi, thời buổi này chả mất thì người ta cũng cho vào xó để sắm em dế mới anh Mộc ui....buồn làm gì, phải cảm ơn em nào đã giưps anh Mộc " tống cựu nghinh tân" năm mới đến rồi, điện thoại mới đẻ, giảm giá giảm giá

    Trả lờiXóa
  5. Sắm cái cục gach cho chắc ăn....Hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái cục gạch ấy ngày xưa
      ném qua ném lại vẫn chưa hề gì ...

      Xóa
  6. Tết đến rồi, tiễn cái cũ đi, sắm cái Alo mới đi anh Mộc ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chắc chắn rồi nhưng cũ lâu ngày đã thành ... cỗ, nên quý lắm Kha ạ!

      Xóa
  7. Từ văn phòng.....Tổng Thống ở DC
    đến những vùng......không có điện ở VN
    vẫn còn cần đến tôi đấy !
    Còn cái cell chỉ để :
    1/ Sáng : mời đi uống café
    2/ Trưa : đi....hotel nha ?
    3/ Chiều : đi....nhậu nhé ?.....hết chuyện !
    Chúc năm mới vui, khỏe, may mắn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lời bình của anh Hoàng bao giờ cũng đi một chặng khá là xa ... mộc phải nghĩ mãi mới hiểu đó, anh ác lắm, chiều thật vui nha anh!

      Xóa
  8. Phải tậu cái mới rồi anh Mộc ui...sẵn dịp off Xuân mình tân luôn anh nha..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bửa nay có cái mới rồi
      nhưng kêu người cũ vẫn ... thôi bận nè!

      Xóa
  9. Lại có Văn tế Điện thoại nữa cơ ! rất hay và anh 555 cũng họa lại cho anh M bài thơ quá tuyệt, thô thì tống cựu nghinh tân đi nha anh M, nhớ cho số dt mới đấy! ngày bình yên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em đã chia sẻ với cả chủ nhà lẫn khách Năm, bạn ấy chắc sẽ rất vui khi đọc hết còm của entry nầy, hóa ra nhân tài blog ở khắp nơi nơi em ạ!

      Xóa
  10. Thôi thì của đi thay người anh Mộc a.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn một lời bình rất thuần việt, sẽ nhớ mãi câu nầy đấy, chiều ngọt ngào bạn nhé!

      Xóa
  11. Người xướng, người họa thật hay
    Cho nên mới biết lâu nay vẫn còn
    Nhân tài blog thiệt là "number on...e"
    Giao lưu Văn hóa chẳng "còm" lung tung
    Dzui chơi hãy thiệt là "xung"
    Kết tình thân hữu như chung một nhà
    XUÂN đến cùng hát bài ca
    "Đón Xuân" Tết đến, nhà nhà AN VUI ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Chi đến họa thơ
      nhân tài blog rất lờ (là) nhiều ghê ... hehehe!

      Xóa
  12. Tống cựu nghênh tân bác hè
    may mà cũ mèm ra đi
    để có em mới ta nghe đã đời haha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu Minh Lý đã còm cho mộc, đêm tháng giêng ... dịu dàng !

      Xóa