Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

HỌP MẶT NHÓM GOOGLE + SÀI GÒN


Như mộc đã từng nói, nỗi buồn luôn ở bên cạnh ta như hình với bóng, thường trực trong từng miếng ăn giấc ngủ, thậm chí trên giường ân ái vẫn rớt ra những tiếng thở dài não nuột, còn niềm vui thì phải chịu khó cất công đi tìm mới có, có rồi phải giữ kẻo mất, tiếc lắm. Tối 02.02.2013 mộc đã "cất công đi tìm niềm vui" tại cà phê Cát Đằng với nhóm google + sài gòn gần 20 bạn:
+Pham Hoang Tuan Anh 

+Võ Như Quỳnh
+Phạm Thị Thanh Thủy
+dinhbinhlong nguyen
+Van Minh
+BÌNH ĐỊAMỘC
+Đói Nhăn Răng
+TIEN TRUNG
+Tình cây và đất
+Hòa Nguyễn + vợ
+Chris Huỳnh
+Trúc LeO
+Binh Tran
+Hoa Lan
+Hùng Đỗ
+Công Lê
+Lan Huong Tran


Tất cả các bạn đều là 
nam thanh nữ tú, xinh ơi là xinh, vui ơi là vui, trừ khoảng 5 cụ già như mộc đó là các anh chị: BS Thanh Thủy/Tình Cây Và Đất/Đinh Bình Long/Văn Minh/Bình Địa Mộc. Mời các bạn xem hình nha!












Sài Gòn, 02.02.2013
Bình Địa Mộc


25 nhận xét:

  1. Rình mãi mới chôm được tem nhà anh ,ngày tươi tắn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mộc có thấy một cô gái xinh xắn nấp sau hàng dâm bụt, nhưng hổng biết đó đó em, sory nghe, tuần mới thật vui nha!

      Xóa
  2. Hihi cho em rinh tem BẠC nè
    Chúc anh buổi tối mát mẻ hp ngập tràn
    Chuỗi hình họp mặt cuối năm vui quá anh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tem bạc rinh chạy về nhà
      coi chừng vấp té đỗ lòa xòa ... tóc!

      Xóa
  3. Thật vui và đầy ý nghĩa MỘC à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Băng với lời khen
      cuối năm mộc nhận và đêm luôn về ... nhà!

      Xóa
  4. Nhìn thấy ảnh mọi người trong cái không khí tết qu6e hương thật vui, chả biết khi nào em mới có thể về thăm tất cả được, chúc ngủ ngon và nhiều ngọt ngào nha anh M

    Trả lờiXóa
  5. Thăm anh ! Mọi người họp mặt vui vẻ nhỉ ?
    Chúc anh đêm an vui, ấm áp...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, cảm ơn Mộng Bình , tuần cuối cùng của năm thật ... đầy tiền nha!

      Xóa
  6. Trong 5 cụ già thì Mộc đẹp lão nhất đấy . Uống cà phê chay vậy đó hả Mộc ? Sao ít hình quá vậy .
    Có điều gì mà Mộc cười tít mắt thế ?
    Cuối năm vui vầy đời thấy nhiều xuân hơn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhóm nầy chơi rất thoáng là tới đó uống cà phê tán dốc, sau đó tự tách nhóm hoặc đi chung hát kraoke, hay đi ăn khuya (vì họ chơi rất khuya) rồi về, hoàn toàn tự sắp xếp, không có gợi ý Thu ạ!, hình ít là vì không được nét lắm nên mộc ngại đưa ra sợ mọi người ... bỗng dưng xấu hoắc ấy!

      Xóa
  7. Em muốn nhập cuộc vui quá ta
    Vui xuân đón Tết thật đậm đà
    Mừng đón xuân sang với hội đoàn
    Ai người xa xứ nhớ về đây
    Em đăng ký hai xuất nhé anh Mộc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vậy là anh add nick luôn nha, rất vui được đón tiếp một blog xa xứ trở về quê dự offline đó, chúc em thành công!

      Xóa
  8. Cuối năm họp mặt ăn chơi
    chỉ em tội nghiệp ..hụt hơi ...chết giờ ! hehehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ai biểu không tự lượng sức mình chi, chơi nó cũng vừa vừa phải phải thôi ... chơi đến hụt hơi, wow, mạnh dữ há!

      Xóa
  9. Anh Mộc ơi , tiếc quá Andi không được dự cuộc vui này! Làm răng bi chừ anh? Chúc anh một năm mới an khang, thịnh vượng! Thân

    Trả lờiXóa
  10. Thấy buổi gặp mặt đông vui mà NTNT thấy tiếc wá .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì mình hẹn lại lần sau thôi, qua tết bọn mộc off blog đó, NT có tham gia được không, alo cho mộc để add nick nghe, vui lắm đó, không đi chắc là tiếc lắm !

      Xóa
  11. Nhân dịp Tết QUÝ TỴ 2013 , anh chúc Mộc cùng quý quyến một năm tràn đầy hy vọng và AN KHANG THỊNH VƯỢNG . Thân

    Trả lờiXóa
  12. Tìm mãi mới thấy nhà . Hôm nay là mồng 4 tết rồi .
    Chúc BDDM và gia đinh năm mới an khang thịnh vượng , vạn sự cát tường .
    Chúc Bạn đón Valentine tràn ngâp niềm vui hạnh phúc nhé !

    Trả lờiXóa
  13. cảm động lắm khi đọc comment của bạn, nhân đây mộc cũng chúc lại bạn xuân cát tường, tết như ý nha!

    Trả lờiXóa
  14. Hi hi... anh Mộc cũng bắt đầu " tự vẽ bùa mình đeo" rùi à. Mộc là người ...Tuyệt vời.He he... vỗ tay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UI, BÁC MO NHẮC MỚI NHỚ, SỬA LẠI RỒI, HỒI MỚI MỞ BLOG VIẾT THEO NGẪU HỨNG CHO ĐỦ MỤC, BI CHỪ BÁC NHẮC GIẬT CÁI MÌNH, AI ĐI NÓI THẾ BÁC NHẺ, KÍNH CHÚC BÁC VUI VÀ RẤT KIÊN CƯỜNG NỮA!

      Xóa