Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

SƯU TẦM: NGOẠI TÌNH LÀ GÌ?



Ngoại tình là gì? Hình như chưa ai định nghĩa về điều đó. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu đại khái ngoại tình là tình yêu ngoài vợ chồng. Đương nhiên đã có ngoại tình tức là có nội tình, có lẽ đó là tình yêu theo hôn thú. Không phải đến thời đại văn minh này chúng ta mới nhận thấy tầm quan trọng của gia đình và tấn bi kịch ngoại tình mà từ thời trung cổ loài người đã nhìn thấy nguy cơ tan rã gia đình vì ngoại tình và đã chống lại “đại dịch” này bằng những luật lệ hà khắc nhất.

Ở Ấn Độ, nếu người vợ không chung thuỷ, có quan hệ tình dục với đẳng cấp thấp hơn thì sẽ bị cho chó ngao xé xác. Nếu ngoại tình với đàn ông con nhà danh giá, người ta bắt người đàn bà mặc quần áo bẩn thỉu và ngủ trên đất, cho ăn cầm hơi cho tới khi thấy lại kinh nguyệt mới thôi. Sau đó người đàn bà coi như đã được tẩy rửa sạch sẽ và quyền làm vợ được tái lập.

Ở Babilon, đàn bà có quan hệ ngoài giá thú với đàn ông sẽ bị dìm chết. Thời trung cổ ở Italia, người đàn ông được tha tội ngoại tình bằng cách nộp một khoản tiền phạt bằng vàng, trong khi người đàn bà bị thiêu trên giàn lửa. Ở Đức, người đàn bà ngoại tình, mùa đông phải đi chân trần trên tuyết, mùa hè phải ngồi trần truồng trên tổ kiến lửa. Ở Brazil, tội ngoại tình bị cắt mũi.

Còn ở Việt Nam ta, đàn bà ngoại tình sẽ bị cạo đầu, thả trôi sông... Đọc luật pháp thời trung cổ, ta thấy các điều luật chỉ trừng phạt đàn bà, cứ như thể đàn ông không bao giờ biết ngoại tình vậy. Đó là tư tưởng “trọng nam khinh nữ” trên toàn cầu. Vả lại, đàn bà ngoại tình là đã phản bội lại thiên chức của mình nên bị trừng phạt rất nặng nề. Đàn bà ngoại tình nguy hiểm hơn đàn ông, vì nguy cơ tan vỡ gia đình là rất lớn.

Đàn ông từ bé đã thích khám phá. Con vẹt đồ chơi làm bằng nhựa, màu sặc sỡ, hễ ta cầm lên hoặc động vào nó là nó nói “xin chào”. Cả bé trai lẫn bé gái đều thích món đồ chơi này. Nhưng bé trai chơi một lúc thì vặn cổ con vẹt, moi ruột ra để xem vì sao mà nó biết nói. Còn bé gái thì không đối xử với đồ chơi như thế.

Từ bé, đàn ông đã thích khám phá rồi. Lớn lên, họ vẫn thích khám phá một thế giới rất hấp dẫn mà nhiều bí ẩn, ấy là đàn bà. Song khám phá khác với tình yêu, vì thế 100 người đàn ông thích khám phá thì có tới 99 người coi gia đình là quan trọng nhất.

Còn phụ nữ thì rất hiếm người thích khám phá đàn ông. Họ ngoại tình vì tình yêu với chồng đã hết hoặc chỉ để trả thù. Sự trả thù của đàn bà trong tình yêu là cực kỳ ghê gớm, phái mày râu không thể lường hết được. Đó là điều các đức lang quân phải hết sức dè chừng. Do đó, pháp luật thời trung cổ phạt rất nặng tội đàn bà ngoại tình.

Nhưng nhiều khi nguyên nhân ngoại tình là do nội tình. Nội tình không êm đẹp và nhàm chán cũng có thể dẫn tới ngoại tình. Đôi khi cửa ngoại tình do nàng hoặc chàng mở ra. Giờ đây, pháp luật không khắt khe với tội ngoại tình như ngày xưa nữa, vì thế, để chống ngoại tình thì nội tình phải là một thiên đường hạnh phúc, không gì thay thế được

P/s: tự nhiên chữ nghĩa chạy đâu mất tiêu, mấy ngày nay không viết nỗi một câu thơ, nói chi cả bài, thôi thì đăng tạm 2 bài sưu tầm trên mạng mời các bạn cùng xem nhé!

NHỮNG PHÚT XAO LÒNG

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng

THUẬN HỮU



Nhưng theo Mộc thì ngoại tình phải hội đủ 4 điều kiện sau đây, nếu không thì coi như "xôi hỏng bỏng không"
1./ Tiền bạc
2./ Thời gian
3./ Sức khỏe
4./ Tâm đầu ý hợp (chẳng lẻ ngoại tình với một người không biết làm thơ, không biết nói chuyện, không biết ... nép vào nhau mỗi bận đèn lên hay sao, vì thế nên Mộc quyết định NO ngoại tình, hihihi!)

51 nhận xét:

  1. Hình như phút xao lòng cũng phổ biến lắm. Thấy báo chí lề phải nói nhiều về tình yêu công sở thời @

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, Mọc cũng nghe nói thế anh ạ, tất nhiên ngoại tình thì thời nào cũng có nhưng bây giờ thì có điều kiện hơn, tỷ như trưa dắt nhau đi ăn cơm sau đó vào nhà nghỉ ... nghỉ một tý rồi đi làm lại, thì bố ai biết cái ... một tý ấy nó rang mần răng anh há!

      Xóa
  2. Nhìn cái hình cô gài cầm gươm bổng muốn ngoại tình với cô một cái quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, thôi anh Rhum ạ, đừng vớ vào đấy mắc công chị em ... khen giỏi!

      Xóa
  3. Ngoại tình : Là làm việc tình dục bên ngoài chứ không có vào đến bên trong , chỉ sơ múi sương sương chút đỉnh chứ không đi vào sào huyệt kẻ địch nên không hao tổn nguyên khí gì cả .Các bà có chồng ngoại tình không nên lo lắng gì cả . Cở như Bình Địa Mộc mà sống thời Trung cổ theo luật lệ La Mả thì sẽ bị xử ném đá cho đến chết vì tội ngoại tình rồi còn đâu mà ngồi viết Entry nửa .
    Hi hi , đầu tuần anh chúc Mộc vui nha . Thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộc tếu táo cho vui thôi, cơ bản là khuấy động phong trào chứ Mộc nõ iu thương ai ngoài vợ anh ạ, qua bao nhiêu tai tiếng blog nhưng tuyệt đối hổng có ... chị em, kính chúc anh vui!

      Xóa
    2. Lấy chi làm tin đấy Mộc hè???

      Xóa
  4. "để chống ngoại tình thì nội tình phải là một thiên đường hạnh phúc"
    Muốn xây một cái Thiên Đường hạnh phúc,cũng như khi người ta muốn vỗ tay thì ắc phải cần có cả hai bày tay, thì tiếng vỗ tay mới kêu và kêu thật to.
    Ngoại cũng đồng ý với tác giả là:
    "Từ bé, đàn ông đã thích khám phá rồi. Lớn lên, họ vẫn thích khám phá một thế giới rất hấp dẫn mà nhiều bí ẩn, ấy là đàn bà. Song khám phá khác với tình yêu, vì thế 100 người đàn ông thích khám phá thì có tới 99 người coi gia đình là quan trọng nhất."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thú thiệt với ngoại chứ không ai ngoài chồng ngoài vợ cả bởi đó là số phận, là duyên nợ rồi, trời đã ghép lại đố mà thoát ra được vậy hà cớ chi phải ngoại tình cho mệt chứ cứ nằm yên đấy muốn nhớ ai thì nhớ, nghĩ về ai thì nghĩ ... còn vợ thì vẫn ở bên ta mừ !

      Xóa
  5. Mới đọc tưạ đề và vài dòng đầu, Sóng nghĩ ngay hoặc Mộc, hoặc blogger nào đó sẽ trích dẫn" Những phút xao lòng", y chang thế thật. Té ra tư tưởng lớn gặp nhau, Mộc hè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, cũng từ ý tưởng nầy nên Mộc mới đi tìm bài ngoại tình đó anh, đây là bài thơ hay từ thập niên 80 cơ nhưng anh em mình đừng bắt chước anh nhé!

      Xóa
  6. Tôi thích bài thơ "NHỮNG PHÚT XAO LÒNG" của Thuận Hữu.....

    Trả lờiXóa
  7. "... Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng"...
    ...
    Khổ thơ này hay nhất trong toàn bài bác M nhỉ?
    E thích cái hình đẹp hơn hihii

    Trả lờiXóa
  8. Ngoại tình là cái chi chi.
    Vương tình khổ lụy. được gì cho nhau.
    Thôi thì hẹn lại kiếp sau.
    Xuân tình dâng trọn cho nhau bạc đầu.
    .....minhngoc....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. biết rằng chẳng cái chi chi
      nhưng mà vẫn thích vẫn đi ... ngoại tình!

      Xóa
  9. "Nhìn cái hình cô gài cầm gươm bổng muốn ngoại tình với cô một cái quá!"
    Đó Anh Mộc thấy chưa?! Anh cứ đăng những bức ảnh mát mẽ,khiêu gợi..Thì cho dù cô gái kia tay cầm gươm thì các Anh cũng muốn..."NGỌI TÌN'S"..hihihi...
    Ngày mới vui vẽ nhé AMoc!!!
    EmLoan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu em đã còm cho Mộc, ngày thật vui nha, à quên, khi nào em định ngoại tình thì alo anh chỉ cho mấy chiêu nha, hahahah!

      Xóa
  10. Cám ơn đã cảnh báo "phe ta",
    mấy bà mà nổi cơn lên thì.....ghê quá !
    Chúc 1 tuần vui.

    Trả lờiXóa
  11. Moc anh noi hung ( ngoai )tinh.
    Lam tho de de danh lua vo iu .
    Mot tram ong cung danh lieu ..
    Chi co minh (Moc) .la quen duong ve ..ka ka ka
    [ gay ong lai dap lung ong ]
    - sang tham chuc anh Moc an vui ngay moi ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. làm thơ không dấu đọc "dâu"
      ngoài tình nghiệm mãi thành câu ngoại ... hình!

      Xóa
  12. Xem lại chút nào, MC cũng không hội đủ 4 yếu tố:
    1./ Tiền bạc
    2./ Thời gian
    3./ Sức khỏe
    4./ Tâm đầu ý hợp
    Vì thế nên quyết định NO ngoại tình...hehehehehe....)

    Trả lờiXóa
  13. Những phút bên bồ
    (Hàng nhái của "Những phút xao lòng"

    Có thể vợ mình xưa chưa chắc đã có người yêu
    Nhưng mình thì có nhiều đến hàng tá
    Chẳng giống như ngày xưa cô ấy
    Cặm cụi yêu, cặm cụi lấy mình

    Có thể vợ mình không có những phút mềm lòng
    Vì ngày xưa đã yêu đâu mà có được
    Cô ấy nói ra tất cả những gì cô ấy biết
    Mà chả khi nào cô ấy sợ mình buồn

    Nhưng mình nhiều khi có những phút xao lòng
    Nằm bên bồ mà vẫn thường nhớ vợ
    Nghĩ về vợ mà vẫn thấy nhiều tiếc nuối
    Tại sao ngày xưa mình lại yêu vợ hơn bồ

    Sau những lần ở với bồ thấy thương vợ mình hơn
    Và cảm thầy hình như mình có lỗi
    Chắc vợ mình cũng chả biết nên không nói
    Và vẫn vô tư chăm chút thương mình!

    Mà trách chi những phút bên bồ
    Ai mà chả có một thời để nhớ
    Ai cũng có phút giây bên bồ ngoài vợ
    Đừng trách chi những giây phút bên bồ
    (ST)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bài thơ chế nhưng đọc rất hay, Mộc nhớ những năm 80 bài thơ thật của TH gây tiếng vang dữ dội trong các tầng lớp , ngày đó thông tin mạng ít hơn bây giờ nhưng mức độ lan truyền cũng khá nhanh do nó hay và đánh trúng tâm lí, cảm ơn Châu lần nữa đã chia sẻ bài sưu tầm với Mộc nha!

      Xóa
  14. Bài thơ Mộc tuyển vào hay quá. Ta cũng muốn ngoại tình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngoại tình chút chút thôi anh nha, vì ăn phở hoài không những tốn tiền mà mắc công lắm, cứ cơm nhà ... áo vợ cho bền lâu anh há!

      Xóa
  15. [img]http://i1269.photobucket.com/albums/jj583/thanhdalat12/chuagiesuvaphunungoaitinh.jpg[/img]
    Tặng cho tấm lòng của Mộc với phụ nữ bức danh họa này. Rhum cũng minh họa cho bài viết này bằng bài NGƯỜI NỮ NGOẠI TÌNH - "Ai người vô tội hãy ném đá nàng đi". Mời Mộc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh Rhum cho lại đường limk đi, link nầy hổng vào dược, hình như bị sai gì đó, kính chúc anh vui nha!

      Xóa
  16. [IMG]http://i1269.photobucket.com/albums/jj583/thanhdalat12/chuagiesuvaphunungoaitinh.jpg[/IMG]

    Trả lờiXóa
  17. Cái tờ hôn thú chẳng có ý nghĩa gì hết . Cái chính là ơ trái tim . Mà trái tim nó hoạt động theo ý nó . Luật lệ của một số nước Hồi Giáo hay India ... chỉ nghiêm khắc với phụ nữ mà dễ dãi với đàn ông . Mình lại khác . Hãy sang Yahoo news mà đoc . Nhiều điều kì thú .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, anh Ro nói đúng lắm, à quên , anh Phương đăng bài bình thơ của anh rồi đó, Mộc còm bên FB, anh nên cóp về dán bên blog và nói rõ nguồn của anh Phương nha, kính chúc anh vui!

      Xóa
  18. Hình như "Liệu tài báo sức" ,ông bà dạy vậy Mộc ơi!

    Trả lờiXóa
  19. Không xao lòng thì "say nắng" bác Mộc nhỉ. Mà say thì sẽ qua cơn say thôi. hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi, chào bạn nha, chúc bạn trưa nay ăn ngon miệng và "say nhẹ" thôi nha!

      Xóa
  20. Thăm anh ! Entry hay lắm!
    Chúc anh chiều vui nha anh !

    Trả lờiXóa
  21. "Ngoại tình". Bài viết có giá trị! CTM đã đọc hết. Cảm ơn bạn.

    Trả lờiXóa
  22. Nhà nghỉ mọc lên như nấm
    Vô tình giăng bẫy đấng lang quân
    Mẹ tôi quản chặt tiền
    mà sao gái hám bám cha tôi
    Hai tiếng "ngoại tình"làm tôi ớn lạnh
    Lý biết anh chung tình với bà xã Chúc anh HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói chung bây giờ thì ngoại tình dể hơn ngày xưa nhưng cũng tùy theo người Lý ạ, chúc em một ngày thật vui đó!

      Xóa
  23. Ngày ấy em có bạn tình /
    Ở anh cũng có rồi mình dấu nhau /
    Thực sự thử sức ban đầu /
    Tạo hóa cho phép làm sao kìm lòng /
    Đó là cái ước chờ mong /
    Tập làm người lớn vẫn trong đáy mình /
    Cho nên tốt nhất làm thinh /
    Soi gương ngắm nghía đời vinh lắm rồi //

    Trả lờiXóa
  24. Mộc ơi là mộc ! luật mới ngoại tình bị phạt tiền đó nha ! có thể đến 5 triệu đó nha ! Nghèo như tui đố dám , mà nè nói thiệt nếu có 50 triệu mình ngoại tình được 10 lần đó , nhưng mà khó lắm mộc ơi ! người ta cứ nói bạn là xong
    ,cái ranh giới giữa bạn và tình bây giờ nó mỏng hơn lá lúa , khó xác định được lắm.Ngày xưa nó mắc như vàng còn hòm nay...khó biết lắm ! suy cho cùng cũng tại cái đầu cả.Nhưng có điều của mình mà mình không quý trọng nó thì bảo sao người khác phải tôn trọng .Tóm lại muốn ngoại tình phải có đối tượng để ngoại tình ,...Đối tượng mà nghiêm chỉnh khó có ngoại tình . Ai vậy Mộc ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui, mộc viết cho có nép có tẻ ấy mà chứ có ngoại tình ngoại tiết cho mô, một vợ một chồng đây còn muốn ngạt thở, anh Võ vui nha!

      Xóa
  25. Ai chẳng có những phút giây ngoài quần, ngoài áo
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn thật vui tính nhưng cũng rất sâu sắc đó, cuối tuần chúc bạn thật vui nha!

      Xóa
  26. Ngoại tình là cái tình Out.
    Ngoại tình để biết thế nào là...yêu
    Ngoại tình để lại được chiều
    Như là ngày ấy đã nhiều năm qua.
    Đã lâu chẳng được gọi là
    Một con gì đó .... như là : Com chim
    Ngoại tình để lại đượcc tìm
    Người trong mơ mộng làm tim đập dồn.
    Cuối cùng vì một cái L..
    Lạ thì ắt sẽ hơn là quá quen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui, bác Nặc làm thơ tếu thật, nhưng nói thiệt nề Mộc nể bác thật vì thấy ở đâu bác cũng có mặt, hầu như các loại blog từ kinh tế, chính trị đến văn thơ ... tất nhiên có cái còm đúng, cái hay, cũng có cái vừa vừa ... nhưng phải nói là bác rất rất nhiệt tình đó, chúc mừng bác nhé!

      Xóa