Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

THƠ VUI: LỤC BÁT SAY



I.- SAY RƯỢU


HÔM QUA VỀ GIỮA CƠN SAY
GỤC ĐẦU VÀO CỬA GỌI NGAY TÊN MÌNH
KHÔNG AI MỞ, ĐẤM CÁI UỲNH
VỢ CON TƯỞNG CƯỚP BẤT BÌNH ĐUỔI ĐI ...


II.- SAY TÌNH

NHỚ VỢ BẠN LÚC TRỜI MƯA
NHỚ CON HÀNG XÓM LÚC CHƯA LÀM CHỒNG
THỬ A-D-N RÕ ĐÀN ÔNG
THẾ MÀ CÔ QUẠNH PHÒNG KHÔNG BẤY GIỜ


III.- SAY TIỀN

XẤP TIỀN NHẶT ĐƯỢC HÔM QUA
SÁNG NAY ĐẾM THỬ CÓ BA NGÀN ĐỒNG
THẾ MÀ ĐÊM CỨ VIỄN VÔNG
ĐỊNH MUA CĂN HỘ BÊN SÔNG SÀI GÒN


IV.-  SAY VIỆC

RA TRƯỜNG THÌ CÓ VIỆC NGAY
DẪU KHÔNG THÍCH CŨNG BẮT TAY VÀO LÀM
KHI MÀ CƠM ÁO LANG MANG
THẤT NGHIỆP ĐỒNG NGHĨA CHẾT OAN NỬA CHỪNG


V.- SAY CHÁT

RÃNH TAY MỞ MẠNG LÊN COI
THẤY CÔ GÁI ẢO CHOI CHOI MỈM CƯỜI
MẤT GÌ NÊN CỨ VIỆC CHƠI
KHÔNG NGỜ ẢO ẤY ĐẾN NƠI ĐÒI TIỀN


VI.- SAY NHÌN

MẤY KHI ĐƯỢC NGẮM NGƯỜI TA
CHỌN NGƯỜI ĐẸP NHẤT ĐỂ MÀ NHÌN THÔI
KHÔNG NGỜ CÓ MỘT HOA KHÔI
VÔ TÌNH NHÌN LẠI LÀM TÔI ... HẾT HỒN!


VII.- SAY ĐẤT

KHÔNG NHÀ THI THOẢNG LANG THANG
NƠI NÀO CÓ MIẾNG ĐẤT HOANG ĐỨNG NHÌN
MỞ SỔ TAY CHÉP LINH TINH
VỀ NHÀ NGHĨ LẠI THẤY MÌNH ĐIÊN ĐIÊN


VIII.- SAY XE

LÊN XE LÀ SỢ LẮM RỒI
ÓI ƠI LÀ ÓI ĐẾN LÒI RUỘT NON
KHÔNG ĐI THẸN VỚI NƯỚC NON
MÀ ĐI THÌ SỢ CHẲNG CÒN ... MẬT XANH!


IX.- SAY NGU

SINH RA LÀ ĐỂ ĐƯỢC SAY
TÌNH TIỀN GÁI GÚ CẢ NGÀY LU BU
TỈNH RA MỚI BIẾT MÌNH NGU
KHOẢN CHI NGẤT NGƯỠNG KHOẢN THU LÈ TÈ


X.- SAY CỜ

AI XUÔI CON TỐT SANG SÔNG
ĐẨY TA VÔ THẾ NGỒI TRÔNG CỜ TÀN
MỘT THỜI XE PHÁO DỌC NGANG
LỠ TAY HẠ THỦ BẤT HOÀN TRĂM NĂM


BÌNH ĐỊA MỘC

31 nhận xét:

  1. Mộc ta say rượu, say tình
    Say tiền, say vệc, chát, nhìn, đất, ngu
    Quả là lắm việc lu bu
    Qua sông thí chốt chẳng thu quân về...
    hihihihihihihihi...........
    Tối ấm áp nhé Mộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Khanh đã thăm và còm cho Mộc, chủ nhật nồng nàn nhé!

      Xóa
  2. Sóc ghé thăm anh ...eo ui ,giờ em mới biết anh say quá chừng....mỗi thứ say một chút rồi tỉnh lại anh nha....

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. đợi em qua thì anh mới tỉnh để nói chuyện với em chứ, em thật vui nghe!

      Xóa
  3. Đọc bài thơ say rượu thấy nhậu cũng có cái vui ..hi..hi..? Chúc bác đêm cuối tuần ngon giấc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. nhưng tỉnh lại rồi mới thấy ... đau ... đầu, anh cũng vậy nha, chủ nhật thật vui đó, nếu nhậu thì say vừa vừa thôi!

      Xóa
  4. Say để có những bài thơ ngát mùi men như Mộc cũng nên say một trận lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, thơ vui mà anh chứ Mộc đâu có uống rượu được, bia thì một vài ly thôi, chán thía đó, nhưng bù lại tỉnh táo để nhìn người say nghiêng ngả cũng là một thú vui anh ạ!

      Xóa
  5. Cuộc đời có 4 thứ say .
    Say nhiều như Mộc có ngày còn xương .

    Trả lờiXóa
  6. Say nhiều cho lắm hết say bi chừ
    Say gần nó đá say xa ra rìa
    say nhiều nên nó lại chia
    mổi say một chổ kiếm nhau cũng đừ.
    ...Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, cảm ơn anh chắc cũng phải bỏ nhậu cho bớt say anh nhể, anh vui nha!

      Xóa
  7. Say người mở off ta chơi
    Anh em bè bạn sướng đời nhảy vô
    Hát ca thơ phú hò dô
    Thêm men để sống cơ đồ thêm cao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nghe như đời sống thanh tao
      đã thôi miên những lao xao bụi bờ ...

      Xóa
  8. HÔM QUA VỀ GIỮA CƠN SAY
    GỤC ĐẦU VÀO CỬA GỌI NGAY TÊN MÌNH
    KHÔNG AI MỞ, ĐẤM CÁI UỲNH
    VỢ CON TƯỞNG CƯỚP BẤT BÌNH ĐUỔI ĐI ...
    .
    Hôm nay mình say quá đi
    Gục đầu vào cửa ngỡ mi mắt buồn
    Vợ giận nên đuổi đi luôn
    Lang thang ngẫm chuyện ...buồn buồn ..tại say !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hôm nay vợ giận đuổi đi
      qua nhà Cước ở đêm thì thầm ... yêu!

      Xóa
  9. Sang thăm mới biết, hóa ra cuộc sống có lắm cái SAY như vậy, trước giờ em chỉ tưởng chỉ có SAY RƯỢU VÀ SAY TÌNH ... thôi chứ! Đúng là THƠ MỘC kg lẫn vào đâu được, chúc sức khỏe anh vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rằng thêm say với kim lê
      ôm choàng nhau ngả xuống thê thiết đời

      Xóa
  10. Say gì say lắm anh ơi
    Tình , tiền , gái , chát...ối giời pó tay
    Anh say như thế có ngày...
    Không còn tỉnh nữa lăn quay thì phiền
    Nhìn thấy hàng xóm láng giềng
    Tưởng cái máy tính chát liền một hơi...hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hàng xóm nay mới ghé chơi
      bạn bè chi lạ ... thôi, lời cảm ơn !

      Xóa
  11. Cuộc đời ai cũng phải say
    Nếu mà mãi tỉnh đời này ai yêu
    Mong cho nhiều lúc Phiêu diêu
    Để mình ta với những điều rất riêng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bác Nặc đã chịu khó đọc thơ của mộc, chúc bác vui nha!

      Xóa
  12. Nhười say nhiều thế,người ơi
    Có chai RƯỢU HÓP,xin mời CÙNG SAY !
    LÀM THƠ GIỮA CUỘC ĐỜI NÀY
    NẾU MÀ TỈNH QUÁ...CÓ NGÀY TỊT THƠ !

    Trả lờiXóa
  13. Say điên
    Ngồi trông thiên hạ phát điên
    miệng nói lảm nhảm móc tiền phát ban
    từ trên xuống dưới hở han
    thiên hạ sắp hàng dơ hán phát điên.

    Trả lờiXóa
  14. qua bài thơ thì ra anh Mộc này còn hơn cả say, phải gọi là Đam mê đủ thứ !!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Say gì như thể say trăng /
      Ta thì ở thấp còn nàng quá cao /
      Say quá dơ tay vơ ào /
      Tưởng rằng được nắm ánh hào trăng rơi /
      Nào ngờ chới với tiêu rồi /
      Tại sao ao thối người hôi thế này./

      Xóa
  15. Bao nhiêu thứ say ở đời
    Mộc say bằng hết kệ đời đứng trông
    .
    Hỏi xem có được hay không?
    Đọc loạt thơ say của bạn mình thấy mê, phải cái bạn say hét cả phần miềng mất rồi.
    Hí! Hí! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh đã ghé thăm và say cùng Mộc, gần bước sang năm mới rồi Mộc chúc anh và gia đình sức khỏe - hạnh phúc & thành đạt anh nhé!

      Xóa