Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

THƯ GIẢN: NHẢY THE HARLEM SHAKE


Cách đây không lâu điệu nhảy ngựa do chàng béo Psy là một trong những nghệ sĩ có vinh dự được biểu diễn mở màn, đã mang điệu nhảy ngựa đình đám đến khuấy động bầu không khí của buổi lễ nhậm chức của nữ Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên tại Tòa nhà Quốc hội giữa thủ đô Seoul, đường link điệu nhảy ngựa: (http://www.youtube.com/watch?v=gcFyWwt51q8)


Gần đây điệu nhảy Harlem Shake là một điệu nhảy ra đời năm 1981 từ Al B - một người đàn ông sống tại Harlem, New York - khu phố của người Mỹ gốc Phi. Điệu nhảy này thiên về những chuyển động vai, thân trên và rung toàn bộ cơ thể. Theo ông Al B, Harlem Shake có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại và nó miêu tả những gì mà các xác ướp có thể làm, vì bị bó lại và không thể di chuyển nhiều được nên động tác cơ bản nhất sẽ là rung người. Đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất khi các teens mình thường phải ngạc nhiên thắc mắc trước những màn biểu diễn quái dị trong những bản cover Harlem Shake nhé!

Hôm nay Mộc sưu tầm điệu nhảy nầy về blog và mời các bạn ngồi lại vài phút để cùng thư giản nha!


Sài Gòn, cuối tháng 3.2013
Bình Địa Mộc

28 nhận xét:

  1. Hù! chưa đọc, gõ vài chữ đóng cấy mộc xong rồi đọc sau vậy, hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giống như nhún nhảy tự phát theo điệu nhạc vậy đó, cs ko thạo chuyện nhảy nhót nên ko dám bình. Chúc chủ nhà tối vui.

      Xóa
    2. mộc cũng thay đổi không khí chút thôi chứ hổng rành món nầy, bạn vui nghe!

      Xóa
  2. Trả lời

    1. dạ, cũng nên xả trét tí anh há, nhưng nếu có tí cay cay vào thì xướng hơn đó, thanh kiu anh!

      Xóa
  3. Qua thăm Mộc, thưởng thức một Clip hay!
    Mộc nhiều sức khỏe, dẻo dai thi phú nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Trả lời

    1. nhưng bạn sẽ thắng ở môn thơ tự do đó, chúc mừng bạn nha!

      Xóa
  5. Anh ui ...em xem ...nhìn gần giống như là mình xả stresse ...sau những giờ làm việc căng thẳng ....thấy hay hay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Tùng vui nha, hi vọng em mãi mãi là bạn tốt của anh, bởi anh cũng là gốc giáo dục đó!

      Xóa
  6. Ui chu choa !
    Nhảy mệt quá , lâu lắm mới gặp lại bạn , thì ra bạn lánh nạn nơi đây ...Tôi cũng vừa đến xây nhà , mong bạn có dịp ghé ngang thăm nhau nhé

    Ký gàn

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. ui, gặp anh đây là vui rồi, Mộc vẫn nhớ anh với những bài thơ về chiến tranh, về nhân tình thế thái rất đời đó, mộc qua nhà anh rồi nhưng chưa vào trong được, anh cứ từ từ hoàn chỉnh đi rồi mộc sẽ vào lại nha, anh vui!

      Xóa
  7. Nếu VN mà bắt chước thì......
    vất vả quá, Tây họ yêu cầu là khi khiêu vũ
    thì không được lắc vai, nhún chân......
    cũng có cái lý của họ.......
    Chúc vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, thì cũng hòa nhập từ từ anh ạ, mộc hổng thạo môn nầy nhưng thích lắm, anh vui nha!

      Xóa
  8. Mộc nhảy thử chưa ? Tập rồi nhảy và ghi lại cho bà con xem với . Có khi cả làng blog nhảy theo đó .

    Trả lờiXóa
  9. Thăm Mộc, Ngoại già, hết nhảy nhót được rồi.
    Bình yên trong mùa Phục Sinh Mộc nhé

    Trả lờiXóa
  10. Chuyển thể đi anh Mộc ...hê hê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, anh viết bài mới rồi, em ở lại xem rồi còm cho anh nha, thanh kiu nha!

      Xóa
  11. Chủ nhật vui vẻ nha anh Mộc!

    Trả lờiXóa