Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

TRUYỆN NGỤ NGÔN @: NGHỀ NGHIỆP



* LÀM ƠN

Hai người bạn thất nghiệp, lâu ngày gặp nhau tâm sự:

A - Dạo nầy làm gì, có khỏe không ông bạn?

B - "Làm ơn". Khỏe lắm nhưng hơi sợ!

A - Ủa, làm ơn là nghề gì vậy mà lại hơi sợ nữa!
B - Thì hằng ngày cứ đến Bệnh viện Từ Dũ, đi tới đi lui, sàn qua sàn lại trước mặt mấy bà bầu.
A - Rồi sao nữa?
B - Thì bị mấy bả la "làm ơn tránh ra cho tui đẻ đi ông ơi". Thế , không làm ơn thì làm gì hả ngố!
A - Trời, làm ơn ...

** LÀM PHƯỚC
Trong viện dưỡng lão, nhân viên phục vụ nói chuyện với người an dưỡng
- Người an dưỡng: Cô làm gì ở đây?
- Nhân viên: Làm phước!
- Người an dưỡng: Cô làm việc lấy tiền sao lại nói làm phước.
- Nhân viên: Nuôi người già nêu đơn, bị con cháu ruồng bỏ như các cụ ... không gọi là làm phước thì gọi là gì, còn nói chung cái gì có chữ "làm" đương nhiên phải có tiền như làm đĩ chẳng hạn ... còn cụ làm gì mà vào đây?
- Người an dưỡng:  Làm rớt!
- Nhân viên:  Hả, không hiểu?
- Người nghỉ dưỡng: Thì già rồi tay chân run lẫy bẫy, cầm cái gì rớt cái đó, bể hết trơn, con cháu nó sợ hư đồ nên đưa vào đây, thế không "làm rớt" là làm gì hở ngốc!
- Nhân viên: Trời ... làm rớt chi ác rứa bà!  

Sài Gòn, tháng 3.2013
Bình Địa Mộc


23 nhận xét:

  1. ảnh cô bé thứ nhất rất dễ thương, còn chuyện thứ hai thì... dzui quá, cười ra... nước mắt lun! hic...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộc sẽ trả lời còm nầy khi nào bạn đọc xong truyện thứ ba nhé!

      Xóa
  2. Chợ và nhà ,em like cả 2 bên ...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. người ta nói thế nầy nè em: FB là chợ / blog là khách sạn (phòng trọ) / trang web mới là nhà vì tính nghiêm ngặt và đẳng cấp của nó, vậy nên em nói blog là nhà ... Mộc cải lại đó, giận hôn?

      Xóa
    2. Không giận cũng chẳng hôn ...hehe

      Xóa
    3. lâu lâu Mộc nói tiếng ... lào đó mà, ai lại đi cải bạn mình đã cất công từ HN vào thăm mình chứ, cho dầu bạn ấy có nói ... đúng đi nữa, hihihi!

      Xóa
  3. Hay (truyện).
    Đẹp (các ẻm).
    Ghé thăm, chúc anh ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
  4. Chuyện thường ngày trong công sở Tiếng Việt và tiếng Đức phát âm có những âm ngần giống nhau
    Ich Libe Dich dịch ra là anh yêu em
    Trong xí nghiệp Lý làm có một đồng nghiệp nam tên là Tài ,Cỗ máy đang hoạt động tốt Có ba cô Tây thợ sửa máy trẻ đi qua ,bông nhiên cỗ máy ngưng hoạt động Tài ta lên tiếng Hallo Kom men hier meine maschine kaprut .Các cô gái Việt cười ồ lên xí nghiệp đang im ắng bạn Tây thì ngơ ngác Kg biết bọn con gái Viết Nam chúng ôm bụng cười cái gì -maschine kaprut là máy hỏng .Tài chỉ xuống máy của Tài bị hỏng
    Ba cô thợ máy trẻ hồn nhiên cứ tiến vào Tài ta được thể cứ nói chỉ liên thiên nào máy đâu có hỏng Xong anh ta chỉ xuống đũng quần cái nầy nó hỏng ,hội Việt Nam lại một trận cười còn ba cô thợ sửa may mặt đỏ tưng bừng biết là nố cứ lắc đầu cười
    Từ đó đặt cho Tài hài , Tài cười Tài chọc quê Lần sau Lý kể tiép
    Lý góp vuichut chúc A Mộc nhiều đề tài mới nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. không ngờ Lý cũng có khiếu hài hước nhể, thực ra viết hay kể chuyện tiếu lâm phải có năng khiếu Lý ạ, tuy là cười vui nhưng so với các thể loại khác nó khó hơn rất nhiều kể cả diễn viên hài , chúc mứng Lý có những câu chuyện rất ... mắc cười!

      Xóa
    2. Đêm khuya viết vội chỉ cần anh mộc hưởng ứng là Lý vui rồi
      Truyện cười thay đổi không khí ,Lý mong anh nụ cười mãi nở trên môi
      Cho làng blog chúng tôi vui cùng
      chúc anh Mộc mãi trẻ chung yêu đời

      Xóa
  5. Thanks nha !
    Giảm stress được 1 chút !
    Chúc khỏe để.....gõ tiếp !

    Trả lờiXóa
  6. Hehe, sang anh đang những câu chuyện @ chứa nhiều thông điệp. Chúc anh vui khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. cảm ơn anh đã ghé thăm
      chiều nay trời sẽ xanh thăm thẳm trời ...

      Xóa

  7. Em cười muốn rụng hàm răng luôn á......( may quá , nếu răng giả là nó rớt thật roài...)...
    Dí dỏm...sâu sắc...Mộc ơi là Mộc...lão làm em lại nhớ lão đêm ny thì biết mần sao đây...??

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. khi nào mần hổng được thì alo cho Mộc, có thế mà cũng ... răng với rứa , hihihi!

      Xóa
  8. Dí dõm thật . Một ông già vui tính hehehe... Đừng giựn nha
    Chiều vui bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. được khen là vui lắm rồi, cho dầu già hay trẻ bạn ạ, hihihi!

      Xóa
  9. Làm ơn hóa ra không phải làm ơn.
    Làm phước hóa ra không phải làm phước.
    Ai hiểu thì hiểu!

    Trả lờiXóa
  10. Hay! Lão chứa toàn chuyện "cười ra nước mắt" không vậy?

    Trả lờiXóa