Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

TẢN VĂN: GIAO MÙA



Giao mùa, trời bỗng dưng nóng bức, rồi mưa, những hạt nước miễn cưỡng búng bẩy trên mái tôn lục bục, hắt ra thứ âm thanh muốn đột quị. Bà lia đôi mắt nheo nhéo về phía ông, ông gầy đét, nằm nghiêng người, úp hết vào tường, như một cõi riêng mà mỗi lần nằm xuống là ông hay quay về phía ấy. Phía thi thoảng có vẹt nắng xăm mình trên mảng tường loang lỗ, cứ tưởng chúng đùa bỡn với ông, nhưng không, nắng hong tóc, hâm da, nắng mịn màn vút đắp lên ông cơ số mật đời ngọt lịm.

Ông lại ho sụ sụ, mà mỗi lần nghe bà tức điên người, lầu bầu "đã bẩu đừng hút thuốc nữa mừ". Ông đếch nghe, nói khác đi, ông bị điếc từ ngày đứa con dâu ngoại tình. Bà nhẹ nhàng bước đến, lấy cái mền trùm kín người ông lại cho bớt lạnh, rồi chạy ra sau hè lấy sợi dây thừng chuẩn bị cột ông lại nếu ... tầm nầy năm ngoái, năm kia, năm kìa và hàng chục năm trước nữa ông hay lên cơn, mà mỗi lần lên cơn là trợn mắt, tay chân co giật liên hồi, nước mũi, nước mắt cả nước miếng nữa trào ra, trắng hếu. Đấy là hậu quả của những màn tra tấn như giật điện, đánh đập, đổ nước xà phòng vào người trong những năm ngồi tù ở Côn đảo.

Tầm nầy năm kia, bà đi chợ không để ý, khi quay về thấy ông bất tỉnh dưới sàn nhà, nào cứt, nào nước đái nhầy nhụa, bà rít lên đau đớn "cái Hoa đi mô mất rồi để bố mầy lên cơn thế nầy hử". Bác Năng ở kế bên chạy qua mách lẻo "nó theo trai rồi". Bà quỵ xuống, lôi ông lên giường, hai tấm thân già khô queo quắp vào nhau như hai con mực nướng lỡ dở, nhàu nhục. Bà chợt hiểu ra con trai bà yếu sinh lý, vì bố nó thế kia thì mần răng sinh ra nó cường tráng được chứ, bà hiểu việc nọ theo kiểu ... đàn bà!

Bà vừa quay gót xuống bếp, thì bất ngờ ông nẩy người lên giật giật mấy cái rồi trợn trắng mắt nhìn bà. Bà chạy lại, ngồi lên người ông, đè mạnh xuống theo thói quen, ông lại nằm yên, thều thào "tôi ... đi ... đây". Ông chết. Bà thét lên như con lợn bị chọc tiết kêu.  "nhưng ông phải chờ nhà nước công nhận thương tật do bị tra tấn ở côn đảo để nhận tiền hổ trợ chứ, nghe nói mỗi tháng được mấy trăm ngàn đó, đâu nhất thiết đánh nhau ngoài trận địa mới có, sao lại ra đi vội vàng thế, thời tiết còn đang giao mùa mừ".

Ngoài hiên, ngoài sân, ngoài ngút ngái tiếng nhạc "anh vẫn hành quân trên đường ra chiến dịch" hùng tráng vang lên, sắp đến ngày ba mươi tháng tư rồi. Thôi kệ, lo hậu sự cho ông xong hẳn tính.

P/s: viết theo lời kể của Chú Thành - tù nhân côn đảo Phú Quốc.

Sài Gòn 20.04.2013
Bình Địa Mộc




71 nhận xét:

  1. Đọc bài này của Mộc, Sóng thấy đay quá....
    Cuộc đời hai ông bà thật bất hạnh...
    Chờ được NN công nhận thương tật... thì đã là thiên cổ rồi.
    Buồn.

    Trả lờiXóa
  2. Tất cả vì chiến tranh, chiến tranh đã gây ra biết bao nhiêu chết chóc và như câu chuyện trên thật là đau thương.

    Trả lờiXóa
  3. Những ngày cơ khổ đã qua thế mà vẫn còn "cơ khổ"???

    Trả lờiXóa
  4. Thật thương sao cho 2 Cụ phải chịu cảnh như vậy .Thanks anh Bình Địa Mộc nha

    Trả lờiXóa
  5. Chào a BĐM nha... lâu rồi mới sang thăm anh... hihi, a vẫn khỏe hả? e thì ít vào trang này chính là vào Blog yahoo a à, a có trang bên đó ko? nếu có thì cho e địa chỉ với nhé... hihi, chúc a sức khỏe, CN vui và an lành... ^_^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh không có trang blog yahoo, bây giờ chính là đây và bên FB thôi, càng ngày anh càng thích co cụm lại, không tung tẩy như trước nữa hình như già rồi lười biếng em ạ, anh vẫn gặp em bên FB đó thôi, thế nhé, anh em mình cứ tước sau như một là ok rồi!

      Xóa
  6. Em nghĩ câu chuyện trên có lẽ xãy ra cách đây lâu rồi AMoc à!...
    Hàng năm,Các Nghị định của CP ban hành,bổ sung, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với CM qua các thời kỳ...
    Tuyến cơ sở có trách nhiệm rà soát,báo cáo đối tượng,Lập danh sách với những chứng cứ rõ ràng...Thì trường hợp kể trên, trong thời điểm này, khó có thể bỏ sót đâu Anh à!...
    Anh yên tâm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Loan đã chia sẻ với anh nhưng thực tế nhà nước có chủ trương này lâu rồi nhưng mỗi địa phương lại triển khai theo cách cảu mình, nói đúng hơn là theo hiểu biết thiển cận cộng với thủ tục hành chính vốn nhiêu khê , bất cập qua công tác xác minh, kiểm chứng rất lâu em ạ, nên vẫn còn nhiều trường hợp tương tự xảy ra như câu chuyện anh kể đó, là đúng!

      Xóa
  7. Nhà nước nào ở đây ? Việc xác minh những người có công với CM là do địa phương làm . Nếu đúng thì lỗi ở địa phương . Tại sao lại đổ cho Nhà Nước ? Hãy coi lại địa phương chú Thành và kiến nghị . CN vui Mộc nha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộc chơi blog không bằng anh, chỉ độ gần 4 năm, hơn 3 năm gì gì đó nhưng do nhiệt tình thái quá nên Mộc biết khá là nhiều bạn, trong đó có người yêu quê hương đất nước, có người phản động (nhưng Mộc không bắt tay với blog loại nầy), qua đó cũng có người ngưỡng mộ , người đối đầu, người nói xấu sau lưng ... nhưng cuối cùng trang blog BĐM vẫn tồn tại, sự tồn tại nầy minh chúng cho một cái gì đó mơ hồ nhưng lại rất ... mộc anh nhỉ, riêng anh, duy nhất anh là một loggers có quan điểm, lập trường, tư tưởng cách mạng rõ ràng nhất, vốn rất hiếm gặp, hiếm thấy trên thế giới ảo nầy, Mộc học tập ở anh rất nhiều đó, kính!

      Xóa
  8. Mình có 1 người chú cũng bị như vậy, mà hình như là bệnh bẩm sinh.
    Ở BMT bắt đầu mưa. Tối vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác Bàng về với vợ ... sướng nhất bác rùi, nhớ giữ gìn sức khỏe bác nhé!

      Xóa
  9. Trả lời
    1. nhưng có một tập không buồn đó là ... tập có comment của em, ngày thật vui nha!

      Xóa
  10. Tác giả viết bài khá hay
    Nhưng khiến người đọc cay cay mắt rồi .
    Vui khỏe nhé anh Mộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dùi ui, bửa ni mới thấy ANH sang
      thế mà, mộc tưởng đã ngang sông rùi ...

      Xóa
  11. Anh làm thơ hay viết tản văn đều rất hấp dẫn. Chúc mừng anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Tuấn Anh, em vui nha, nói nè, thơ em dạo nầy hơi bị ... cứng đó, không được mềm như ngày xưa, sao thế!

      Xóa
  12. Tho anh hay truyện hấp dẫn
    Bạn thơ thăm hỏi tần ngần
    Lý đây cũng có thơ buồn truyện vui
    Xin góp vui trang anh mộc đáp tấm chân tình anh nghé thăm
    Em muốn mình thành đôi
    Mà không sao giữ nổi
    Giận anh vì có tội
    Để Hạnh Phúc nhạt trôi

    Anh về hay đi vội
    Chỉ thấy tội mà thôi
    Ai bắt anh gian rối
    Mà không mong sám hối!

    Ai bảo anh xin nỗi
    Ai bảo anh nhiều lời
    Cho mắt em lệ dơi
    Chơi vơi giữa dòng đời

    Thôi thôi đừng nhiều lời
    Múa mép lại múa môi
    Cho một lần thú tội
    Tình nỡ đành chia đôi...!!

    Lý thăm chúc anh chị HP đong đầy ngày chủ nhật nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mời em Lý cứ tự nhiên
      anh đây sẵn đợi sẵn duyên nợ chờ ...

      Xóa
  13. Chuyện buồn thì lúc nào cũng có.
    Tuần mới vui nhiều nhé Mộc.

    Trả lờiXóa
  14. Có lẽ tháng mười chị bạn của Lý về VN Lý sẽ gửi anh chăm sóc nhé.Có phải trình báo chị nhà không Mà thôi hẹn ở Khách sạn,nhờ anh chỉ dẫn đường.nói chăm sóc là hơi quá,chị hai hiểu lầm anh khó ăn khó nói tội cho anh.Lý nhớ fun cầm tay của anh rồi! nói nhỏ với anh chị bạn Lý vẫn phòng khong đó, nhớ làm mai anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu em , anh sẽ hết sức nhiệt tình ... chỉ đường đó nha, chờ em và bạn em!

      Xóa
  15. Ghé qua thăm anh, tháng Tư của những nỗi lòng anh ạ! giữ sức khỏe và nghỉ ngơi nhiếu chút nha, dạo ni coi bộ anh lu bu nhiếu há, chúc vui và may mắn mỗi ngày nha anh M

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em đã nghĩ vè anh, lo cho anh, ngày thật vui em nhé, nhớ!

      Xóa
  16. Giao mùa rồi bác nhỉ. Chúc Nhà Mộc luôn khỏe nha

    Trả lờiXóa
  17. Anh Mộc ơi , em thăm anh nè, chúc anh Mộc luôn vui ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em đã ghé thăm
      vẫn như xưa vẫn xa xăm trăng chiều ...

      Xóa
  18. Trùi ui!
    Tháng 10 này, Anh Mộc có TIN VUI...hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tin vui tấp nập tháng mười
      nhớ Loan là rất môi cười tươi hoa ...

      Xóa
  19. "Bà thét lên như chọc tiết lợn "
    Anh ạ! Khi ta chọc tiết lợn thì con lợn bị chọc tiết nó kêu thét lên chứ ta chẳng kêu tiếng nào. Bà thét lên như con lợn bị chọc tiết kêu.
    Anh cũng cố mà sống để trợn mắt ngắm đồng tiền hưu trí anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu đồng chí 555, mộc sửa lại rồi, nghỉ lễ thật vui nha, đang trợn mắt chờ mặc dầu chưa hưu đấy!

      Xóa
  20. Trời đất giao mùa nhưng kiếp người sinh lão bệnh tử tuần tự như tiến.

    Trả lờiXóa
  21. ghé thăm bác mộc. chuyện bác viết lúc nào cũng có chút đắng chát...
    đọc mà buồn cho người, cả cho mình nữa, hic...

    Trả lờiXóa
  22. Thăm Mộc,thích cái lối kể chuyện buồn bằng lời văn "nhơn nhơn, ráo hoảnh " này của Mộc .Khỏe nhé . Anh cũng mượn đường qua thăm nhà anh CT và Sỏi chút.

    Trả lờiXóa
  23. Giao mùa- Lại tiết giao mùa
    Hết mưa lại nắng trời đùa với ta
    Làm cho ướt mảnh trăng ta
    Làm ta mệt mỏi cả nhà kém vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kém vui làm quả rượu nồng
      quay về nhà gặp má hồng ... vui ngay!
      (cảm ơn anh đã ghé thăm mộc, kính chúc anh sức khỏe và hạnh phúc)

      Xóa
  24. ...chúc anh luôn ...luôn vui nha....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh cảm ơn em nha, anh vẫn khỏe, vừa thấy em có chuyến công du ĐN thật thú vị với Hạ Đăng, chúc mừng nha!

      Xóa
  25. Chỗ Mộc giao mùa rồi sao ? Câu chuyện đầy chất buồn và lòng trắc ẩn .
    Thời đại nào cũng thế , trong cái tốt vẫn có nhiều cái tệ .
    Cảm động Mộc à .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, Thu nói đúng lắm, nhưng mình chỉ chia sẻ được chừng nào hay chừng đó thôi, chứ cuộc sống lực bất tòng tâm mà!

      Xóa
  26. Tháng tư sao bùn zị ta ? ừa mà bùn thiệt a ạ !

    Trả lờiXóa
  27. Đây là một trong nhiều trường hợp buồn do cái thủ tục hành chính và sự hiểu biết hạn hẹp của người thực hành chính sách anh Mộc à! Đọc xong mà buồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em đã ghé thăm anh Mộc, chúc em có những ngày nghỉ lễ thật vui nha!

      Xóa
  28. Hеу there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!

    Also visit my webpage Yacht Rental monaco

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks to Uncle Nac has just wasting yacht for Jupiter, Jupiter was touched by the words of doctor along, doctors wishing good health and happiness always. Dear!

      Xóa
  29. Một chuyện đau lòng. chúc anh cuối tuần nhiều hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  30. Đọc xong bài của M tự dưng thấy đau ở ngực, nhất là cảnh tả người lên cơn co giật... Mình có người thân cũng như thế, mỗi lần chứng kiến.... mình vẫn cứ hét lên thảng thốt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Hoa đã ghé thăm và chia sẻ ngậm ngùi, ngày hạnh phúc!

      Xóa
  31. Chào Mộc , tuần mới vào thăm Mộc đây .Chúc Mộc vui khỏe , viết nhiều bài hay nha. Thân .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, mộc đây, cảm ơn anh Thanh đã ghé thăm và chúc, anh cũng vậy nha!

      Xóa
  32. Cách viết thật súc tích, những dòng miêu tả ngoại cảnh đầy ấn tượng. Lâu rồi mới gặp anh, rất vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui, lâu quá mới gặp bạn,, bạn khỏe không, chúc những ngày ngỉ lễ thật vui nha!

      Xóa
  33. Nhiều người viết về đề tài "Giao mùa " Nhưng GIAO MÙA của Mộc lại rất riêng - Giao mùa của người rất nhân hậu . chúc M luôn thanh thản , có nhiều niềm vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, cảm ơn anh Chung đã ghé thăm và động viên mộc, kính chúc anh vui!

      Xóa
  34. HV sang thăm ! Chúc anh Bình Địa Mộc đất Tổ cuối tuần vui khỏe,ấm áp bên gia đình và bữa trưa ngon giấc nhé Mộc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lâu gớm mói thấy người đẹp ghé thăm, nhưng cũng rất vui vì đằng ấy vấn nhớ mộc, cuối tuần thật hạnh phúc nha!

      Xóa