Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

TẠP BÚT: NIỀM TIN


Nghe tin bác Hai hết khả năng nuôi thằng Dũng ăn học, chú Tâm tức tốc về quê đưa cháu lên thành phố tạo điều kiện cho cháu tiếp tục học nốt chương trình phổ thông trung học, còn có vào được đại học hay không từ từ hẳn tính, đồng thời cũng thực hiện di nguyện của bố mẹ là bằng mọi cách dòng họ Nguyễn Đình phải có một cử nhân, cho dầu đấy là cử nhân ... tin học!


Sau hơn một ngày đường lã mệt, cuối cùng hai chú cháu cũng đã đặt chân lên mảnh đất thành phố tuyệt vời với muôn thứ sắc màu rực rỡ, một tay vẫy ta-xi, tay kia ông Tâm kéo thằng cháu đích tôn vào sát nách mình rồi dặn "khách đi đường ở đây có nhiều loại, nhiều hạng người lắm, phải cẩn thận, tránh va chạm, hạn chế đụng độ, gần gũi hổng chừng bị móc túi, bị lây nhiễm các bệnh xã hội như bệnh ... gút (bệnh gout hay còn gọi là bệnh thống phong) chẳng hạn".



Ngày thứ nhất

Trước khi mở cửa đưa cháu ra xe đi học bà Tâm dặn kỉ "đến trường chỉ việc học và học hạn chế quan hệ bạn bè, quen càng ít bạn càng tốt, vì chúng nó phần lớn con nhà giàu lêu lỏng ăn chơi, chủ yếu bỏ tiền ra mua điểm, hổng chừng bị lừa lấy sạch ... chữ đó con, nhớ chưa"


Ngày thứ hai

Lúc ăn cơm thì phải tập trung vào ăn, không nên vừa xem ti vi vừa ăn, có hại cho mắt, cho miệng, cho tai lắm ... vả lại chương trình truyền hình dạo nầy toàn là đấm đá, đâm chém, chết chóc hổng chừng bị ... đột quỵ nữa chừng đó con".


Ngày thứ ba

"Nô ơi, tắm xong chưa, nhớ sử dụng dầu gội đầu ít thôi nha, hóa chất không đấy, hổng chừng bị ... mụn đó nghe".
Bất ngờ phía sau nhà, tiếng cháu trai vang ra "cô ơi, cháu đang đứng canh chừng cho em Thu tắm đây vì sợ ... anh hàng xóm nhìn lén ạ"


Trời !!!


Đầu tháng 4.2013
Bình Địa Mộc

32 nhận xét:

  1. Bỗng dưng hôm nay Mộc tí tửng ghê

    Mộc đứng chỉ tay thiên
    Giọt buồn rơi rớt xuống

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dưới đất cỏ úa quăn
      một ngọn buồn thoi thở
      mộc quay về bở ngỡ
      thấy nguyễn thu ngồi chờ

      Xóa
  2. ...Thôi kệ! Hôm nay là NGÀY CÁ THÁNG TƯ...
    Nên NIỀM TIN là không thể có!
    Nghĩa là câu chuyện Anh Mộc kể trên là:
    Chả có thật! Quý zị có tin hay không???
    Anh Mộc chả lời giúp Loan nha...
    Chúc Anh zui, phẻ, chẻ chung!!!
    EmLoan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hôm nay ngày cá tháng tư
      nghe lời em vẫn dường như hẹn hò ...

      Xóa
  3. trời! Chú là Bình Địa Mộc đây chứ có ông hàng xóm nào đâu cháu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, mộc cũng ba xạo lắm đó anh, nhưng được cái hổng ... nhìn lén mà nhìn ... luôn, anh vui nha!

      Xóa
  4. mệt a ghê vậy đó ...kết thúc nghe trớt quớt à ! híc !

    Trả lờiXóa
  5. Cốc cốc cốc...! Chủ nhà ơi có nhà không cho em xin ngụm nước!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chủ nhà trốn phía hoàng hôn
      mây lang thang mát cả cồn nắng yêu ...

      Xóa
  6. Xã hội ngày nay nhan nhãn : chồng giết vợ, vợ đốt chồng, cha giết con, anh giết em... loạn. "Thượng bất chính hạ tắc loạn"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, bi chừ niềm tin bị xói mòn, bị méo mó hết anh ạ, anh vui nha!

      Xóa
  7. Zui zui zui trong một ngày đầy... cá! :D

    Trả lờiXóa
  8. Đặc sản nhà Mộc đây mà! Độc đáo, lạ, làm người ta... vừa bực mình, vừa phì cười...botay.com!

    Trả lờiXóa
  9. Niềm tin đang treo lủng lẳng thế kia mà ... còn không chịu ngắt lấy :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi, em vui nha, thơ em càng ngày càng hay, ngưỡng mộ lắm đó!

      Xóa
  10. Đọc bài ni nghe giọng Mộc chùng xuống!
    Hay là ngày cá zậy ta?

    Trả lờiXóa
  11. sao la lên chi vậy Mộc ? hi hi hi ...

    Trả lờiXóa
  12. " hổng chừng bị lừa lấy sạch ... chữ đó con, nhớ chưa". Tuyệt! Xin lão chỉ cho em cái tuyệt chiêu này. Thú thật cái đầu em thì to mà lại đang trống rổng vì khổ nỗi học mãi mà không có chữ nào vô trong , nay đọc thấy dân thành phố có chiêu lừa lấy sạch chữ làm em khoái.

    Trả lờiXóa
  13. Anh Mộc ơi em qua thăm anh nè.bài viết đọc vui lắm anh ạ.chúc anh luôn thật vui và thật hạnh phúc anh nhé.( lần nào cũng vậy đọc xong bài viết vui quá thấy cười quá đi về luôn .không để lại bút tích gì cả hôm nay mới nhớ anh MỘC ơi) hi..hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em nghe, dạo nầy mộc bận lắm, nên có phần lơ là blog, mong em và bạn bè thông cảm nha, rát vui vì em đã ghé thăm và đọc bài, chiều thật vui nha!

      Xóa