Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

TRUYỆN NGẮN 10: DƯA HẤU ĐỎ



Một đĩa lòng lợn, nửa chai rượu gạo cộng với mối tình dang dở ném hắn vào cơn say kinh hoàng nhưng hắn vẫn nhớ "say mà ăn trái cây vào thì giả rượu ngay". Hắn cầm con dao thái nhọn hoắc chạy đi tìm quả dưa hấu ... có điều hắn không hề biết rằng rượu xúc tác với trái cây sẽ gây men lần hai, gọi là say ngầm đấy ngốc ạ!


Bấy giờ tại một quán cà phê gần đó, Trang vừa nhâm nhi cà phê vừa hỏi bạn "nhỏ Hạnh sao rồi, vẫn nồng nàn và say đắm chứ" Dũng buồn buồn "chia tay rồi, không hợp, còn Trang", buồn hơn Dũng "như bạn thôi, khắc khẩu". Cả hai cúi đầu, tiếp tục khuấy cà phê. Buổi trưa qua thật nhanh. Bất giác Dũng bâng quơ "sao dạo nầy người ta hay dùng từ không hợp quá nhỉ, Trang thử kể cho mình nghe sự không hợp ấy nào". Trang bất mãn "với mình cái gì hắn cũng ok hết, không chê, không trách, không giận, không hờn, thậm chí mình bướng thấy rõ, sai thấy đó mà hắn vẫn nói mình ngoan hiền và đúng cả, tức chết được", nghe vậy Dũng động viên "vậy là tốt chứ sao, được người yêu suốt ngày ca tụng, tâng bốc là tiên rồi, ngược lại mình với cô ấy cứ như mặt trăng mặt trời chống đối nhau cả ngày, chán quá, bỏ quách cho xong nợ". Trang phân tích "như thế để thấy mặt mạnh, mặt yếu của nhau còn hoàn thiện nữa chứ, ông bà ta chẳng dạy thế gian được vợ mất chồng là gì". Do dự một chút rồi Dũng bày mưu "hay là bạn thử làm mình thật xấu đi xem hắn có nhận ra không, coi như cơ hội cuối cùng", Trang suy nghĩ, nói "thôi cũng được, nghe lời Dũng lần nữa xem sao". Hai người bạn thân lại chia tay nhau sau mỗi lần gặp nhau đầy tâm trạng như vậy!

Trang vừa bước vào nhà, hắn quát ngay "cô hôi quá đi, ở lổ cống chui lên hả", Trang hơi choáng "dạ đâu có em quên tắm mới có ... ba ngày à", hắn đẩy cô về phía buồng tắm, mắng tiếp "thôi vào đấy mà tắm đi" Trang chưa chịu, đáp lại "sao trước đây lúc nào anh cũng khen em thơm, em đẹp hết vậy", hắn gào lên "trời ạ, đó là lúc tôi yêu cô, còn bây giờ cô bỏ tôi rồi, tôi phải thực tế một chút chứ", nói xong hắn ném về phía cô bộ đồ bi - ra - ma nhàu bấn của mình. Cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước chảy rè rè ...

Tắm xong, Trang vừa mới thò đầu ra khỏi cửa thì hắn nhảy bổ tới, dụi đầu lia lịa vào ngực, vào cổ cô, hoảng quá Trang vù chạy, hắn rượt theo bắt lại, nói "sao cô lại dùng nước rữa toa - lét để tắm hả, điên rồi sao ... trời ơi, hết chui trong lổ cống ra thì bi chừ lại trồi lên từ sàn nhà vệ sinh ... thôi được cô ngồi xuống đó chờ tôi xử luôn ...". Nói xong hắn ấn Trang ngồi xuống ghế rồi nhoài người lên đầu tủ lấy con dao thái bén ngọt đi thẳng ra sau. Trang toát mồ hôi, chân tay run lẫy bẫy miệng lắp bắp "thôi chết rồi, hắn giết mình để trả thù đây", sợ quá cô chui tọt xuống gầm bàn, trốn ... 

Lác sau, một bàn tay khẽ chạm vào đầu cô, vào cổ cô, vào má cô, cô thoáng nghĩ "thôi rồi, hắn móc mắt mình đây, ôi má ơi", bàn tay ấy lại lần xuống ngực, cô đau khổ "hắn lại còn làm nhục mình trước khi cắt cổ đây, đồ đàn ông khốn nạn" nhưng chưa dừng lại ở đó, bàn tay hắn lại lang thang xuống dưới nữa, dưới nữa ..."ôi, hắn lại đến chỗ í, nè nếu có làm ma thì xin người cho tôi làm con ma trong trắng đi, tôi lạy người đó mà" nhưng lại thôi ... bàn tay nhích qua phải, qua bên trái ...". Thì ra, hắn tìm bàn tay của Trang, hú hồn, rồi lôi ngược người cô đứng dậy, ấn cô ngồi xuống ghế và nói "ngồi im đấy, hả miệng ra" Trang "dạ", hắn tiếp "nhai đi" Trang "dạ", hắn lại hỏi "ngon không" Trang "dạ", hắn hỏi, cô dạ , cô dạ, hắn hỏi ... như một cái máy!

Bất chợt hắn bảo "mở mắt ra" Trang "dạ" nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, mồ hôi vả ra như tắm, mặt mày tái lét. Hắn lại quát "mở mắt ra và nhìn đây" Trang từ từ mở mắt, hoàng hồn nhìn đăm đăm vào hắn rồi nhìn đĩa dưa hấu mọng đỏ... nghe hắn nói "em biết không dưa hấu nầy nếu người say mà ăn vào thì nó sẽ xúc tác với rượu gây men lần hai, nhưng tỉnh rượu mà ăn vào thì tuyệt" Trang há miệng tròn mắt chẳng hiểu mô tê chi cả, hắn lại đứng lên, ôm chầm lấy cô thì thầm "đừng bỏ anh nghe em" Trang "dạ", hắn lại tiếp tục thầm thì "tình yêu cần phải thực tế không được thực dụng em ạ, anh có nhiều sai lầm và em cũng vậy, thôi chúng ta làm hòa đi nhé" Trang "dạ".

Hắn dìu cô ra giữa nhà quay một vòng tít tắp và đút vào lưỡi cô nụ hôn "dưa hấu" ngon chết đi được. Kim đồng hồ nhích qua con số 3. Chiều xuống ...

Sài Gòn, tháng 4.2013
Bình Địa Mộc

Ps: ảnh nude nghệ thuật trắng đen đây, xem tí cho vui nhé!

49 nhận xét:

  1. Sóc bóc được cái tem vàng này rồi .......chúc anh buổi chiều ấm áp....câu chuyện anh làm em hết hồn.....

    Trả lờiXóa
  2. Tình yêu...nhuốm màu đỏ của...đưa hấu! Khiếp! BĐM viết ly kỳ quá! Chúc mừng
    (PS- Bạn sửa lại chính tả nhé! Nhiều lỗi quá!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, mộc cảm ơn anh, mộc có tật viết hay sai lỗi chính tả lắm anh, nhưng mà chẳng biết sai ở đâu, anh vui nha!

      Xóa
  3. SANG THĂM ANH NÈ , CHÚC ANH BUỔI TỐI VUI VẺ NHÉ

    Trả lờiXóa
  4. Trả lời
    1. um, có nhiều người khi say trở nên lạ lắm, lặ lắm đó em, em vui nha!

      Xóa
  5. Nếu được ôm người trong hình một cái
    Cũng coi như không phí nửa đời sau,
    anh Mộc nhỉ.Ngủ ngon !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh Lộc chọc quê mộc hoài, ôm thế nào được hử anh ... ảo mà, anh vui!

      Xóa
  6. Hắn nầy hình như có võ hả Mộc ? Mồng 10 tháng 3 Mộc lo tới đâu rồi , thông báo đi thì vừa .

    Trả lờiXóa
  7. Cái đoạn tả 'hắn' tìm tay Trang ấy, sao mà hồi hộp và mê ly. Đọc mà thấy mụ người đi. Chắc cô gái sợ nhưng nhủ thầm: Cứ kệ hắn xem sao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hắn sướng hơn anh em mình đó, tuy say nhưng vẫn ... dưa hấu được anh nhỉ!

      Xóa
  8. Lão làm tim em đập loạn xạ!
    Đề nghị đưa bài này vào dạy ở trường phổ thông.

    Trả lờiXóa
  9. anh Tâm anh Thái anh Toàn (Toàn Thắng)
    cả ba đẹp lão nhất là anh Tâm ... hihihi!
    LÊN LÃO RÙI CÒN ĐẸP CHI NỮA ĐỆ UI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, lão cũng đẹp chứ anh, mộc thích mấy anh có cái cách chơi blog rất "đàn anh" lắm đó!

      Xóa
  10. Ở SG QUÁ NHIỀU CHUYỆN HAY CHÚ MỘC NHỈ . VUI...!

    Trả lờiXóa
  11. Cuối tuần vui vẻ nhé bạn!

    Trả lờiXóa
  12. Tìm tay rờ rẫm thế nào
    Sàng qua phải , trái lạc vào động tiên
    Ngừng tay kể cũng hơi phiền
    Không dừng mà cứ vào miền thì nguy
    Anh này ấm ơ quá đi
    Làm cho người đọc lắm khi hết hồn

    Trả lờiXóa
  13. Gặp người say khướt rượu tình!
    Trước sau đổ vỡ gia đình tung hê!
    Trong lòng anh sướng phởn phê
    Về nhà anh thấy đê mê nhân tình!

    Chúc anh Mộc đêm mê!..phê phê nhé!hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mộc phê phê bởi đang mê
      một em đâu đó, một thề thốt yêu ...

      Xóa
  14. Tới đây chắc hết chuyện rồi hả anh, em thấy chuyện nầy hay quá rồi, làm gì còn chuyện nào hay hơn nửa. chúc anh ngày cuối tuần nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
  15. Vào nhà 2 chú: Bình Địa Mộc và Nhà Gom lá bàng là khác nhất . Có nhiều điều để học hỏi .

    Trả lờiXóa
  16. Chiều thứ bảy ngày vui anh nhé...

    Trả lờiXóa
  17. Đúng là tình Dưa hấu!
    Phương chú đang nắng chói chang
    Phương anh giá lạnh băng tan dần dần.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, SG nắng nóng kinh khủng anh ạ, kính chúc anh thật vui nơi xứ người nha!

      Xóa
  18. Đoán chắc hắn chính Mộc ta
    Mối tình dưa hấu..ái chà thót tim .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bửa mô bói thử mộc iu ...
      ai mà chiều xuống cứ thiu thiu buồn ...

      Xóa
  19. Tình yêu cần phải thực tế, không được thực dụng....

    Trả lờiXóa
  20. bài viết lạ đúng là mộc .vui nha bạn hiền

    Trả lờiXóa
  21. Dưa hấu khi đã bổ ra thì phải ăn cho hết , nếu có cất vào tủ lạnh thì cũng chỉ vài ngày .
    Dưa hấu của Mộc để lâu quá , sao không mang ra cho bà con xơi miếng . Bỏ nhà đi đâu vậy , khách tới nhà thẩn thờ hết kia .

    Trả lờiXóa
  22. Anh Thu Nguyễn nói chí phải đó đa!...
    Anh Mộc có đi ngao du đâu đó?...
    Lo mà zìa!!!

    Trả lờiXóa
  23. Thăm nhà Mộc...Vui thích như mọi khi !"Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi..." Cứ trong phòng tắm bước ra là đâu lại vào đấy thôi Mộc nhỉ ?!

    Trả lờiXóa