Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

TRUYỆN NGẮN 11: XIN LỖI - ĐỒ CHÓ!

 


Một sáng cuối tuần, lão Vội đang ngủ bỗng giật mình bật dậy, mở cửa chạy ra sân quát:

- Chúng mày có im ngay cho lão ngủ không, chúng mày không hề biết người già khó ngủ lắm hay sao mà ủa vang trời đất vậy hả đồ chó?

Thế là cả một bầy chó nghe xong liền thi nhau sủa, con thì rống, con thì rú, con lại tru ... mỗi lúc một to lên theo kiểu "sủa cho bỏ ghét" đến cả làng cũng không ai ngủ được chứ chẳng riêng gì lão. Đến đây thì dường như lão đã hiểu ra vấn đề (thế mới làm người chứ, nếu không hiểu hóa ra làm chó chăng), nên tĩnh hẳn rồi xuống giọng nhỏ nhẹ:

- Thôi, cho lão xin lỗi, lão hơi nặng lời với chúng mày, cho phép lão gởi lời "xin lỗi đồ chó" nhé!
Nghe vậy, cả bầy chó im phăng phắc, vẫy đuôi kéo nhau ra về duy nhất chỉ có một con biết mình bị lão "chơi chữ" nên lặng lẽ bước đến bên lão, nằm xuống, cuộn tròn vào hai bàn chân lạnh ngắt của lão, hơi thở từ nó tỏa ra ấm áp lạ thường. Bất giác lão cuối xuống vút ve nó và thầm thào: 

- Người có lỗi là lão chứ không phải chó đâu, đáng lẽ già rồi nên chết quách đi cho xong chứ sống làm gì mà ngủ với chả thức!

Tự nhiên chó ngước mắt lên nhìn lão rồi lắc đầu, hai lỗ tai nó đung đưa như rối nước. Nó đếch hiểu điều lão nói nên chi lão lại tiếp tục chửi thề:

- Đúng là đồ chó thật! 

Sài Gòn, 18.05.2013 
Bình Địa Mộc



50 nhận xét:

  1. Hay, đúng là tinh tế, dí dỏm và sâu lắng, U60 như mình đây khi đọc bài này thì chó không sủa cũng đếch ngủ được Mộc ạ, chúc ông an lành và khoẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, thôi cố lên nha anh, cứ đếm đủ vài ngàn số thì ngủ thôi, nhưng quan trọng là anh ngủ với ai cơ ... cuối tuần thật vui anh nhé!

      Xóa
    2. Giờ này còn hỏi ngủ với ai?
      Bởi vì chó sủa thức dài dài
      Sang tới canh năm vừa chợp mắt
      Trong mê mình thấy ngủ với ai..

      Xóa
    3. Ôh, đã u 60 rồi hả anh? Em biết mơ ngủ với ai rồi

      Xóa
  2. ".. mỗi lúc một to lên theo kiểu "sủa cho bỏ ghét" đến cả làng cũng không ai ngủ được..." Điều này thì em thấy ở cả loài người chứ không riêng gì lũ chó Bác Mộc ạ. Thật là một bài viết sâu sắc ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Xuân Hoa đã chia sẻ với mộc, chúc em một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và ấm áp nha!

      Xóa
  3. Trả lời
    1. cảm ơn nha bạn, mộc chúc bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và ấm áp!

      Xóa
  4. Truyện ngắn chơi chữ đúng là khó hiểu chỉ có chủ nhân của nó mới hiểu nói với ai.Ai là người phải suy ngẫm
    Đúng là anh Mộc nhiều chiêu tuyệt!
    Chúc anh Mộc cuối tuần Ấm Áp nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Lý đã ghé thăm, anh viết linh tinh cho vui ấy mà chứ có dám xiên xỏ ai đâu, trên mạng nầy ai cũng tuyệt vời hết em ạ!

      Xóa
  5. Ôi thật tiếc thay cho một thời con gái
    Thế giới ngày nào bừng sáng uổng lắm thay
    Thôi đành chẳng cần nữa nắm một bàn tay
    Em cứ vui nhé một khung trời thầm lặng…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khung trời thầm lặng em trao
      để bàn tay nắm chặc vào cô đơn
      mai ngày con gái thiệt hơn
      nên bây giờ cố tránh hờn giận nhau ...

      Xóa
  6. Trả lời
    1. cảm ơn bạn đã thăm mộc và chia sẻ câu chuyện vui cuối tuần!

      Xóa
  7. Lâu rồi mới sang đọc bài viết này, vui
    Chúc bác Mộc luôn " sống vui giữa bầy chó" đáng yêu như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em, lời comment rất dễ thương, có điều chó không biết "mình là chó" nên đôi lúc cũng buồn em ạ, chúc em ngày chủ nhật thật vui nha!

      Xóa
  8. Bài viết anh ,ngụ ý quá....chúc anh tối yên ấm ,bình an anh nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em thật nhiều nha, chủ nhật chúc em thật vui và hạnh phúc!

      Xóa
  9. Không biết nói gì hơn ... thâm thúy, thâm thúy quá !

    Trả lờiXóa
  10. hay nhất vẫn là câu này " ...đáng lẽ già rồi nên chết quách đi cho xong chứ sống làm gì mà ngủ với chả thức!...", vậy mà có lắm kẻ sai vẫn kg biết mình sai đấy anh ạ! cuối tuần vui nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn kimle nha, chủ nhật chúc em thật vui bên anh chị và con gái nhé!

      Xóa
  11. Em nghĩ rằng anh nên xóa bài này đi,
    Và xóa cả những lời bình luận linh tinh nữa anh ạh…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em đã góp ý, anh sẽ tiếp tục suy nghĩ và lắng nghe thêm đóng góp của bạn bè rồi xử lý entry nhé, chúc em ngày chủ nhật thật vui bên gia đình và bạn bè!

      Xóa
  12. Đừng xoá bài và comments Mộc nhé. Quê tôi bọn chó còn trèo lên cây, cứ sáng ra sủa vang át cả tiếng chuông Cảnh tỉnh của Chùa làng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, mộc chưa xóa anh ạ, để bạn bè anh em đến xem và góp ý thêm, bài nầy xét về các góc độ chính trị, văn học, tâm lí ... thì vẫn còn nhiều ý nhiều lời cần xem sét trao đổi, mộc tuyệt đối không chủ quan anh ạ, kính cảm ơn anh đã comment bài viết, kính chúc anh sức khỏe và hạnh phúc!

      Xóa
  13. Anh Mộc lúc nào cũng sâu sắc và thâm thúy

    Trả lờiXóa
  14. Bài viết Cách sống bày đàn hoang dx là thế đấy he, he !
    Một ngày đầu tuần hứng khởi Mộc nhé !

    Trả lờiXóa
  15. Bài BINH DIA MOC viết có chiều sâu..chào MỘC.chúc bình an.

    Trả lờiXóa
  16. Chúc bạn tuần mới an lành, vui khỏe và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  17. Anh Mộc ơi, em wa thăm anh nè. Em rất cưng CÚN đó nha. Cún nhà em khôn lắm, mất hết 1 con em khóc cả tuần, anh đừng chê Cún ngu nha (hiểu theo nghĩa đen thui ) Còn nghĩa bóng thì ... em ko dám bàn..hjhj...
    Anh chưa wa nhà em chúc mừng NGÀY CỦA MẸ đó nha, nay em lại đăng bài mới rùi, anh phải wa com đền cho em 2 bài lun nha.
    Em chúc anh luôn vui khỏe nè..hjhj..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em đã quan tâm đến bài viết của anh, em là một loggers vui tính và nhiệt tình nhất đó nha, chúc mừng và rất quý em!

      Xóa
  18. Với Nguyễn Hương thì ... chó sủa mặc chó, gà kêu mặc gà, ta cứ ngủ đúng 7h mới thấy bình minh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui, ngủ tốt thế thảo nào người cứ béo ra ... chúc Hương cuối tuần vui vẻ nha, thks!

      Xóa
  19. Qua thăm Mộc. Đã chó thì luôn là chó, có chửi cũng là chó, nên chơi chữ với chó thì lão Vội cũng thua chó.
    Đầu ngày cafe vui vẻ nghen Mộc. Có quà từ phương xa gửi đến đấy.

    Trả lờiXóa
  20. Thăm Mộc,Chiều cgu3 nhật , Gặp lủ chó chẳng biết đều buồn cho cái thân già !!!! Khỏe luôn nhé Mộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, mộc cảm ơn anh nghe, anh em mình vẫn còn nợ nhau một cuộc rượu đó nha!

      Xóa
  21. Hay quá Mộc ah. chúc Mộc luôn luôn mạnh khỏe và thành đạt trong công việc nhé .hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn nha, mộc chúc bạn một đêm ngọt ngào nhất từ trước đến giờ đó!

      Xóa
  22. Rất hay! Cả làng không ngủ vì chó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. quý Tuyến lắm nhưng hơi ngại chữ sau ... Điên bởi thấy bạn tỉnh rùi rụi à!

      Xóa