Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

THƠ 22: LỖI PHÔNG CHỮ

(ảnh minh họa: nguồn facebook)


ban đầu định dạng chữ ngờ
tự nhiên hờ lại dật dờ băng ngang
tàn đêm ngồi vắt miên man
trong chao dao hiện hai hàng ê a

đông rờ lên chỗ thịt da
muốn kêu ka cũng đợi qua canh dần
phờ phiên đụng vách phên trần
 i tờ quay góc bẽ bàng giấc khuya

ứ ư câu hát lí lia
nặc nô ơ ớ nong nia sẩy sàn
ưm kia bỏ phố lên ngàn
võng tương tư mắc em hoàng lạc em

cuối cùng ít một xờ thêm
lỗi phông nên đã chông chênh muôn lời
hát hay bề bộn lối đời
sờ quy về đã im rời rã nhau

nhớ tê hát ấy mà đau
trước kia bố cũng bạc đầu vì em ...

Sài Gòn, tháng 7.2013
Bình Địa Mộc

18 nhận xét:

  1. TÊM CHO MỘT CHỮ HỜ ... CỦA ANH NÈ, RẤT LÂU MỚI ĐƯỢC TEM NHÀ ANH MỘC ĐẤY!

    Trả lờiXóa
  2. Tui canh tem vàng hoài mà chẳng được, bài Mộc lên nó núp kín chẳng hiện làm sao biết.
    Cái em răng khểnh nầy sao giống HN quá Mộc. Mộc có tài chọn hình đẹp ghê nha. Bị lỗi phông chữ, có khi nào bị sai định dạng hình không.
    Viết tên em, nhảy chữ mờ
    Chữ ni ô nặng không ngờ nhảy ra
    Chữ cờ lọc cọc ngoài xa
    Dính vô như kẹo thành ra chữ gì

    Kakaka, vui Mộc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. canh tem vàng đứng ngoài sân
      gió ngang qua tưởng người thân đợi mình
      cảm ơn bạn rất nhiệt tình
      rất luôn ủng hộ thơ bình thường tôi ...

      Xóa
  3. Bạn Thu Nguyễn chơi thơ chữ MỘC quá hay, thích! Sỏi thích cả cái cô răng khểnh trên kia nên tả cho cô ấy bớt đẹp đi he he he!
    ...
    Chữ Mờ là cái miệng em
    Ô như răng khểnh để xem chút nào
    Chữ cờ cái cổ cao cao
    Làm anh chết Nặng hỏi sao chữ giề?
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cô răng khểnh ngó nghiêng chiều
      người đi đường bỗng đánh liều gọi ... em!

      Xóa
  4. Khởi đầu một tuần mới thành công bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn thật nhiều, mộc cũng chúc bạn được nhièu hơn thế nhé!

      Xóa
  5. Lục bát à lục bát ơi !
    Lỗi đi phông chữ nên đời buồn tênh !
    Còn anh Mộc thì vui mãi nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đời buồn tênh hắt hiu đời
      ta làm thinh đứng ngoài trời gọi ... Ngân !

      Xóa
  6. Ghé thăm anh để ...xem đố chữ đây !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bác Gỗ phiêu bồng
      đi loanh quanh để lại mong nhớ thầm ...

      Xóa
  7. Ghé thăm anh, nhà rất rộn ràng :)

    Trả lờiXóa
  8. Lỗi đâu mà lỗi anh này
    Cứ chơi chữ thế có ngày...nợ oan!

    Trả lờiXóa
  9. Khiếp bác nầy thơ cứ tuôn trào như mưa :P

    Trả lờiXóa