Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

TRUYỆN VUI: CẤM ĐÁI!

(ảnh Tiểu Hương: nguồn blogspot)


CẤM ĐÁI

Hai nông dân lên phố, thấy có nhiều biển cấm quá, bèn rũ nhau đố chữ cho vui
-A: tui đố ông đằng sau các biển cấm kia thể hiện điều gì?
-B: sự yếu kém, bất lực của người quản lý nội dung cấm đó.
-A: mơ hồ quá, ông giải thích rõ hơn đi.
-B: ví dụ "cấm phóng nhanh vượt ẩu, chạy từ từ thôi" thể hiện sự yếu kém của bộ giao thông vận tải; "cấm dạy thêm học thêm" thể hiện sự yếu kém của bộ giáo dục đào tạo; "cấm tụ tập cò mồi, môi giới bệnh nhân trước cổng bệnh viện" thể hiện sự yếu kém của bộ y tế ...
- A: vâng, tui hiểu rồi, cái gì nắm bắt không được, quản lý không nổi là đem quyền lực của nhà nước ra để cấm, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, thế "cấm đái" thì ai yếu kém?
-B: bộ ... sinh dục.
-A: hả!



(diễn viên Hàn Quốc Park Jin Hee: nguồn internet)

TÂM THẦN
Hai nhà thơ lâu ngày gặp nhau đố chữ:
-A: tui đố ông khi ra đường nghe tiếng huýt còi tít tít te hoặc đại loại như thế mà không phải công an giao thông, thì đích thị là ai thổi?
-B: trẻ em đá bóng đường phố.
-A: trật lất, đó là bệnh nhân tâm thần trốn trại.
-B: trời ...


Sài Gòn, cuối tháng 7.2013

Bình Địa Mộc 

32 nhận xét:

  1. Hả?
    Cấm đái...?
    ( Tem cái cấm đó anh Mộc nhé! )

    Trả lờiXóa
  2. Hay quá anh Mộc ạ! Chuyện thứ 2 trào lộng hơn tý...
    Nhưng anh này:
    Bộ sinh đục để đẻ thôi, chắc là bộ HẠ quản lý việc ấy Há Há Há!

    Trả lờiXóa
  3. Mẩu chuyện trên thú vị thật a ạ, hihi. sang thăm a tuần mới, chúc a luôn vui.

    Trả lờiXóa
  4. Tuần mới cùng nhau cười....ra nước mắt!Chúc anh hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  5. Bác thật hóm hỉnh, nước mình chổ nào cũng có ghi hàng chữ "Cấm" hết bác nhỉ, em cứ thấy chổ nào có chữ cấm, là hầu như chổ đó có cái mà người ta.... cấm! ví như: "Cấm đổ rác nơi đây" thì dưới đó thấy 1 đống rác lù lù...

    Trả lờiXóa
  6. Bạn đọc thân mến! Nếu ai đó có dịp qua nơi ngụ của thi sỹ Bình Địa Mộc, một nơi có rất nhiều cây xanh, sẽ được thực mục sở thị cái biển cấm to tướng : Cấm săn bắt chim!
    555 đã hỏi kỹ chủ nhân là có chim đâu mà cấm săn bắt, chủ nhân cười hiền lành nói đó là biển của Hội phụ nữ phường cắm, hưởng ứng cho cái bảo vệ môi trường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí hí. Anh Mộc chí lý. Anh Sỏi Hòn và anh Năm giỏi rứa.
      Cho em góp vui tý nhá :
      Quản mãi cái vụ giữ rừng xanh mãi hổng thấy nước non gì. Rừng ngày càng trụi lủi, đen xì. Ngâm kíu cho thấy tất cả chỉ do những em bé bị giáo dục kém, lúc lớn tồng ngồng cứ hăm hở phá trụi rừng. Liên bộ Dục - Nông ( ko phải bộ Hạ nhà pác Sỏi Hòn) ra thông tư chấn chỉnh, phổ biến đến tận từng quần chúng, kêu iem dán đè lên tất cả các cột điện bị trĩ , yếu sinh lý :
      MÃI… CẤM BÌNH ĐIA MỘC.
      Qủi sứ. Không biết liên bộ ịn hình thiếu nữ với chữ kiểu nào mà mỗi lần các chị nhà iem đi ngược chiều qua cứ cắn móng tay, đấm lưng nhau thùm thụp :
      MỘC ĐIA BÌNH CẤM… MÃI.
      Cái lin bộ gì ơi là bộ.
      Khekhekhe. Em zọt. Chúc pác Mộc và các anh chị zui zẻ .

      Xóa
    2. nói 555 nghe nè, viết thì viết mấy cũng được nhưng trả lời còm của 555 khó tợn, thôi để đó tính sau!

      Xóa
    3. cảm ơn bạn Trần Quang, rất vui được mần quen với bạn, chúc bạn thật bình yên và vui vẻ nha!

      Xóa
  7. " cái gì nắm bắt không được, quản lý không nổi là đem quyền lực của nhà nước ra để cấm" Tuyệt quá bác Mộc!
    Bác phan câu này độc quá!. Câu này phản ánh rõ ràng nhất thực trạng quản lý xã hội của nhà nước hiện hành.
    Có điều, như bác nói : Cấm đái là thể hiện sự bất lực của Bộ sinh dục. Cũng giống như nhà cầm quyền cấm khi bất lực vậy thôi. Bộ sinh dục cấm đái thì cứ cấm còn cái "con tự do" nó đái vẫn cứ đái. Làm gì được nhau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Tuyến đã ghé thăm Mộc và chia sẻ với Mộc, chiều thạt vui nha!

      Xóa
  8. Anh ơi, đọc truyện vui mà cười ra nước mắt nè ....!!! Trào lộng
    Luôn vui khỏe, thành đạt anh nhé !

    Trả lờiXóa
  9. Hình như Dâu Tây có trưng biển "CAM DAI BAY" ,hỏi Vịnh gì vậy?Cũng là cách nhìn vụ này của mấy anh Tây,Mộc a!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. câu chuyện CẤM ĐÁI BẬY đã trở thành chủ đề hót lâu nay, nhiều trang mạng khai thác lắm anh, vừa buồn cười, vừa tổn thương cho một nền du dịch có nguy cơ xuống dốc, tụt hậu của ta, anh vui!

      Xóa
  10. Giao thông trật tự an toàn,Đường phố sạch đẹp,ý thức mỗi người dân,làm sao cần nhiều bảng,bên đây L chỉ gặp mỗi bảng cấm đỗ xe,đường phố thông thoáng,kg như ở VN,L đã về phép cùng với gia đình A Tây,A nói tôi chỉ thấy bảng hiệu buôn bán,chẳng thấy biển chỉ đường,nếu có lẫn trong cây,lẫn trong các bảng hiệu.Cấm đái bậy thi kg có!
    Chúc A đầu tuần vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nước họ văn mình hơn ta vì xuất thân là công nghiệp, còn ta là nước nông nghiệp nên phân tán, manh mún đủ thứ em ạ, em vui nha, thanh kiu đã ghé thăm và chia sẻ với anh Mộc!

      Xóa
  11. Rất hay........ cảm ơn BĐM đã cho cười để được thư giản
    Một ngày vui và hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
  12. Đây là lần đầu tiên em nghe tên một "bộ" trong chính phủ. và có lẻ biển cấm đái chỉ thấy ở VN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh Mẫn nghe, tuy lần đầu tiên mới nghe nhưng chắc thấy nhiều rồi phải hôn ... vui!

      Xóa
  13. Lâu ngày không gặp, sang thăm anh Mộc, cười một chút rồi về.
    Ngày bình yên anh nhé!

    Trả lờiXóa