Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

BẠN SINH RA TỪ ĐÂU - BẠN SẼ NHƯ THẾ ẤY

(nhân vật Yoo Ga-Eun do Park Eun-Hye đóng)

1.- Hiện nay trên kênh VTV3 đài truyền hình Việt Nam đang khởi chiếu bộ phim Son Môi Hồng 149 tập của Hàn Quốc, quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, nổi tiếng như Park Eun-hye, Lee Ju-hyeon, Park Gwang-hyeon từ ngày 24/5/2013 lúc 18h tất cả các ngày trong tuần. Phim đề cập đến mặt trái của một bộ phận xã hội hiện đại luôn muốn lợi dụng người khác để làm giàu bằng mọi cách, kể cả việc bán rẻ lương tâm, dùng nhiều thủ đoạn với người thân …
Bộ phim xoay quanh nhân vật chính là Yoo Ga-Eun (Park Eun-Hye đóng) một cô gái dễ thương, tính tình đôn hậu. Xuất thân từ 1 gia đình giàu có, Yoo Ga-Eun yêu và kết hôn với Park Jung-woo (Lee Ju-hyeon đóng), người bạn điển trai cùng trường đại học mà không hề biết anh này đến với cô chỉ vì tiền.


Lớn lên trong nghèo khó, Park Jung-Woo là người tính toán, tâm trí luôn bị ám ảnh bởi đam mê làm giàu và sẵn sàng đưa ra những quyết định tàn nhẫn để đạt được mục đích của mình. Park Jung-Woo đã bí mật đi lại với Kim Mi-Ran (Seo Yoo-Jeong đóng), cô gái anh gặp trong 1 chuyến công tác nước ngoài và cũng là một người bạn gái thân của vợ anh.


Mãi tới khi về nước, Kim Mi-Ran mới biết Jung-Woo là chồng của Yoo Ga-Eun và sự xuất hiện của cô đã gây trở ngại cho tham vọng của kẻ đào mỏ. Sau khi thâu tóm tập đoàn bán lẻ thời trang của gia đình Ga-Eun, Jung-Woo liền ly dị vợ. Ga-Eun còn sốc hơn nữa khi phát hiện ra bé gái mà vợ chồng cô nhận làm con nuôi sau lần sảy thai lại chính là con ruột của Jung-Woo và Mi-ran. Giọt nước tràn ly, Ga-Eun quyết tâm trả thù chồng và bạn gái ...

2.- Không hẹn mà gặp, bởi cũng trong thời gian nầy trên kênh today đồng khởi chiếu bộ phim Đêm Định Mệnh 28 tập của Thái Lan, gồm dàn diễn viên lung linh xứ chùa vàng: Warunrot Sontichai (Vill) vai Nam Petch, Chayatorn Setjinda (Ton) vai Karn, Airin Yoogthatat vai Kaewkao, Son Songpaisarn vai Cheewin, New Chaiyapol Pupart vai Chanok.


Đêm Định Mệnh phản ảnh số phận của hai đứa bé gái bị thay đổi trong vòng 1 đêm. Pikul là một người phụ nữ bất hạnh khi có người chồng nghiện cờ bạc trong một lần cô đã lỡ tay giết chồng khi ẩu đã với nhau và lúc đó cô đang mang thai liền bỏ chạy khỏi nhà và Pikul đã gặp Lada, phu nhân của một quý ông giàu có, như một định mệnh. Điểm chung của hai người phụ nữ này chính là việc cả hai đều đang chuẩn bị làm mẹ và tình cờ cùng là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông. Bị động thai, Pikul và Lada được đưa vào cấp cứu cùng một bệnh viện. Cũng trong đêm hôm ấy, hai thai phụ đều đã hạ sinh mỗi người một cô con gái. Vừa sinh xong, Pikul vô tình nghe người khác bàn tán việc cảnh sát đang đến bệnh viện truy bắt tội phạm giết người. Pikul cứ ngỡ rằng họ đến bắt mình vì đã vô tình xô ngã chồng nên cô vội vàng trốn khỏi bệnh viện.  

18 năm sau Pikul quay lại Bangkok cùng con gái. Vẫn là một cuộc gặp gỡ định mệnh, Nam Petch đã cứu bà Lada thoát khỏi một vụ cướp táo tợn. Để trả ơn cho cô bé, Lada đã nhận mẹ con Nam Petch về làm người giúp việc. Hai đứa con gái do hai bà mẹ sinh ra, vận mệnh an bài, cuối cùng cũng đã gặp nhau … Kaew Kao rất ghét Nam Petch và luôn tìm cách gây sự, phá rối cô, đặc biệt khi mà Cheewin - bạn trai của Kaewka và Karn - anh trai Kaew Kao đều có cảm tình với Nam Petch… Những sự tình cờ mang tên định mệnh đã mở ra nhiều câu chuyện kịch tính và hấp dẫn, từng bước cuốn người xem vào vòng xoáy nghiệt ngã của số phận.

3.- Tuy nhiên, do khuôn khổ có hạn người viết bài nầy xin phép được có đôi dòng cảm nhận 2 nhân vật phản diện của 2 bộ phim tâm lí xã hội hấp dẫn nầy, đó là:

a) Nhân vật Kim Mi-Ran phim Son Môi Hồng xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh nghèo khổ, làm công cho gia đình nhân vật chính là Yoo Ga-Eun sang trọng và giàu có. Gia đình Kim Mi-Ran ở dưới tầng hầm nhà Yoo Ga-Eun do đó quá trình lớn lên vui chơi, học tập hầu như 2 cô gái nầy như hình với bóng với nhau, nhưng ngay từ nhỏ Kim Mi-Ran đã thể hiện bản tính không thật thà, hay ăn cắp vặt và sống thiếu trách nhiệm với người thân, cụ thể là một lần cô đưa em trai của Yoo Ga-Eun đi chơi, để cậu nầy đi lạc, mãi 15 năm sau mới tìm thấy, vô tình tạo nên một "bi kịch đời người" cho người con trai duy nhất trong gia đình họ Yoo nầy ...

Trớ trêu thay khi đến tuổi trưởng thành, Kim Mi-Ran yêu và có con riêng với Park Jung-woo là chồng của Yoo Ga-Eun vừa là ân nhân của gia đình cô, cũng vừa là bạn thân với mình từ nhỏ. Các nút thắt của phim bắt đầu chặt lại ...

Từ đó với bản tính hẹp hòi ích kỉ, không muốn ai hơn mình, nhất là đối với Yoo Ga-Eun giàu có xinh đẹp, lại được mọi người thương yêu hơn mình nên Kim Ma-Ran đã bằng mọi cách phá hoại hạnh phúc bạn, cô không từ những thủ đoạn đê hèn, bỉ ổi nào nhằm đánh cướp chồng bạn đồng thời cũng là người yêu của mình. Khi cô làm việc chung với Yoo Ga-Eun thì lén ăn cắp thiết kế, nói xấu, thuê giang hồ cản trở mọi bước đường làm ăn của bạn, thuê người bỏ thuốc vô sinh cho Yoo Ga-Eun uống để hư thai, đẩy Yoo Ga-Eun vào bước đường cùng ...

(nhân vật Kim Mi-Ran do Seo Yoo-Jeong đóng)

b) Song song với phim Son Môi Hồng nói trên, phim Đêm Định Mệnh của Thái Lan nhân vật phản diện Kaew Kao là con gái của một người bình thường, có bố nghiện cờ bạc, mẹ làm thuê, hoàn cảnh kinh tế khó khăn chật vật không hơn gia đình Kim Ma-Ran của Hàn Quốc là mấy, mặc dầu được hoán đổi thành con của một gia đình giàu có thuộc thành phần quý tộc, lại được bà nội hết lòng thương yêu quý mến nhưng với lòng đố kỵ, hoài nghi, háo thắng muốn chinh phạt thiên hạ, nhất là đối với Nam Petch, một người hầu trong gia đình. Cũng giống như Kim Ma-Ran cô gái nầy không từ một thủ đoạn xấu xa nào để hảm hại Nam Petch bằng được như bỏ thuốc mê, đánh đập, nhận đầu xuống nước, tạc nước sôi, dí bàn là nóng vào mặt bạn, vu khống. Nhân vật nầy cũng vì lòng dạ đen tối, chua ngoa cuối cùng dẫn đến phạm tội giết người ...

(nhân vật Kaew Kao do Airin Yoogthatat đóng)

4.- Mặc dầu ở 2 quốc gia khác nhau, nội dung phim khác nhau, bối cảnh lịch sử văn hóa xã hội khác nhau nhưng hành vi ứng xử của 2 nhân vật phản diện tương đối giống nhau, chứng minh rằng bản chất của những kẻ gian manh, xảo trá, ác độc thì ở bất kỳ nơi nào trên trái đất cũng đều giống nhau như một bản sao vậy!

Một đặc điểm nổi bật nữa là họ đều sinh ra trong hoàn cảnh cuộc sống thấp kém về mọi mặt, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học, gia đình thuộc tầng lớp hạ lưu, bố mẹ không gương mẫu, bản thân luôn tự ti, cố chấp, mặc cảm với đời, với người, tính tình tham lam, ích kỷ. Do đó thông qua 2 nhân vật nầy tôi bỗng nhớ một triết lý đại loại "bản chất không hề thay đổi, nếu cải tạo tốt thì sẽ mất đi một nữa, nửa còn lại đến chết mới mất hẳn". Vì thế trong đời thường, hay trên các trang mạng xã hội bạn gặp một ai đó nói năng khiếm nhã, hành xử mất lịch sự, thiếu văn hóa, bổ báng thì nên đồng cảm, tha thứ để động viên, hướng họ đến chân - thiện - mĩ là điều nên làm đấy!

Sài Gòn, 8.2013
Bình Địa Mộc


30 nhận xét:

  1. Mộc theo dõi phim Hàn dữ hén. cả trăm tập mới là kinh.
    "bản chất không hề thay đổi, nếu cải tạo tốt thì mất đi một nữa, còn một nữa khi chết mới mất hẳn". Nếu cái triết lí nầy được ghi lại chính xác, thì bản chất có thay đổi đấy chứ. Còn khi chết rồi thì cái gì chả mất, cả bản chất và không bản chất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế mới gọi là triết lý chứ bởi nó nói lên một phần tư duy của con người về một đối tượng nào đó chẳng hạn như giáo dục là xương sống của nền giáo dục hơi mơ hồ ...

      Xóa
  2. "Giang sơn có thể thay đổi ,bản tính khó rời .." có phải thế không hở anh ơi ! lâu quá mới thăm anh chúc anh luôn vui tươi như xưa anh nhé hihihi,( CHÚ ƠI)thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú Ơi nghe rất thân thương, ước gì mộc cứ mãi mãi là ... chú của Vy nhỉ!

      Xóa
  3. Em xem Son Môi Hồng và rất thích nên đã xem trước trên mạng đến "xong"
    Còn phim "đêm định mệnh" chỉ láng máng nghe kể chứ chưa xem. Có khi rảnh rỗi em lại xem qua mạng vậy
    À anh Mộc, em rất thích câu "nếu cuộc đời cho bạn trái chanh..." hôm nào em xin phép mượn ý tứ của câu nói đó để viết một entry nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rất vui khi được Tím chia sẻ cho dầu một từ trên blog mộc cũng là niềm hạnh phúc rồi đấy, xuất xứ của câu blats nầy là của một thí sinh thi "ai là triệu phú" trên VTV3 trả lời Lại Văn Sâm , nghe xong mộc vội vả lấy giấy bút ra ghi và pót lên blog từ hồi yahoo đến giờ đó!

      Xóa
  4. Ôi phim nhiều tâtpj! HB chẳng có đủ thời gian cho công việc nên với phim HB tui mù ịt Mộc ạ!
    Ngày mới nhiều niềm vui nha Mộc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy hả, thôi cố lên nhé, chia sẻ mỗi thứ một ít cho cân bằng Băng ạ, Băng làm thơ hay và rất nhanh, ngưỡng mộ lắm đó!

      Xóa
  5. Chúc anh một ngày vui và công việc thuận lợi

    Trả lờiXóa
  6. Phim này đã chiếu hơn 2 tháng rồi, Mộc ơi. Sóng thường xuyên theo dõi, trừ những hôm nhậu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. túm lại là "uống một ve, mất một tập ... phim" anh há, anh vui nha!

      Xóa
  7. Phim nào cũng vậy thôi, họ xây dựng nhân vật trong cuộc tranh đấu giữa thiện ác, quy luật nhân quả đời người nhằm giáo dục xã hội. Qua đó, Mộc được ngắm gái xinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. còn 555 thì có dịp comment bên nhà đại ca mộc đúng không, vui!

      Xóa
  8. Thăm và chúc anh Mộc cùng gia đình an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, cảm ơn anh Đức nghe, mong rằng anh cũng được như thế, như thế!

      Xóa
  9. Lâu rồi SQ mới ghé thăm anh, chúc anh luôn vui khỏe anh nhé.
    Làm tí lai rai giữa tuần cho sảng khoái tí, lấy sức chạy tiếp đến cuối tuần nha anh Mộc.
    P/S: anh Mộc mê phm Hàn là đúng, vì cốt truyện hay, với lại GÁI ĐẸP thôi rồi, hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, cảm ơn anh Quê, kính chúc anh sức khỏe và hạnh phúc nha!

      Xóa
  10. L cũng thích phim hàn diễn xuất họ tự nhiên không gượng ép. chúc A Mộc nhiều sức khỏe an vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phim Hàn được cái diễn rất thật, từ ăn, uống, làm việc ... đều như ngoài đời, đặc biệt tình yêu của họ rất trong sáng, nhất là khi họ hôn nhau cứ tưởng như ... phim vậy!

      Xóa
  11. KH rất ít xem phim Hàn Quốc,nhưng nói cho cùng con người sinh ra ở tầng lớp nào thì cách sống sẽ tiêu biểu cho tầng lớp đó.
    KH chúc Mộc nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy, nhưng phim ảnh thường phản ảnh những quy luật muôn đời ấy chị ạ, chị vui nha!

      Xóa
  12. Câu kết luận của anh có thể là đúng với đa số, nhưng với một người luôn thiếu thời gian như OM thì không đúng, vì OM sẽ cắt đứt ngay với một người nói năng khiếm nhã trên mạng. Đời mình đâu có nhiều để tốn thời gian dữ vậy! Hehe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trước đây anh cũng hay làm thế, nhưng bây giờ khác rồi, thôi kệ, ai cũng muốn thể hiện mình mà em, vui nha!

      Xóa
  13. Môi trường sống tạo nên nhân cách con người sống trong đó. Bao giờ cũng vậy.

    Trả lờiXóa
  14. BẠN SINH RA TỪ ĐÂU - BẠN SẼ NHƯ THẾ ẤY
    (lời comment trang Candy blog)
    cuộc đời không cho ta lựa chọn nơi sinh ra nhưng cho ta quyền chọn cách sống cho mình.
    nơi mình được sinh ra, thời điểm mình hít thở khí trời, cái nền bao bọc dưỡng nuôi ta, 3 yếu tố đó đã định 40% tương lai cho mỗi con người. số phận là sự tự lừa dối để tự an ủi mình thôi...
    Sự giáo dục dưa trên nền tảng: HỌC ĐỂ CON NGƯỜI SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI thì ít ra hạn chế được những trái ngang, những lối rẽ, chí ít đạo đức NGƯỜI cũng ngăn chặn được phần nào cái ung nhọt đớn đau ấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh Huỳnh đã ghé thăm và chia sẻ bài viết với Mộc, kính chúc anh nhân dịp lễ 2/9 vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân ạnh nhé, hi vọng trong một tương lai gần sẽ được ngồi uống rượu cùng anh tại đâu đó anh nhé!

      Xóa