Trần Mạnh Hảo
Sau khi trang mạng Nguyễn Trọng Tạo in bài : “Ỏng eo Trần Mạnh Hảo” của nhà thơ Lê Huy Mậu (nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Bà Rịa -Vũng Tàu) nhằm đáp lại bài: “Vài cảm nghĩ về cuộc thi thơ trên Facebook” của chúng tôi (tức Trần Mạnh Hảo), chúng tôi có gửi đến trang Nguyễn Trọng Tạo bài viết: “XIN NHÀ THƠ LÊ HUY MẬU CHỈ GIÙM CHÚNG TÔI CÁI HAY CỤ THỂ CỦA BA BÀI THƠ ĐƯỢC GIẢI NHẤT VÀ NHÌ TRÊN FACEBOOK”
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đồng ý in bài viết này của chúng tôi, nhưng đã email cho tôi như sau :
“Từ: nguyen trong Tao <nguyentrongtao@gmail.com>
Tới: Bo Me <hungdimy@yahoo.com>
Đã gửi 21:41 Thứ Ba, 23 tháng 7 2013
Chủ đề: Re: có đi có lại, Trần Mạnh Hảo gửi anh Nguyễn Trọng Tạo in dùm và dùng còm để…
OK Hảo. Nhớ nhẹ lời thôi nhé.”
( hết trích)
Vâng, từ trước đến giờ, chúng tôi vẫn hằng giữ nguyên tắc, rằng trong phê bình văn học, tuyệt đối chỉ phê bình dựa vào văn bản, không xúc phạm cá nhân, không bới móc đời tư hoặc chửi bới thô tục. Không cần anh Tạo dặn : “NHỚ NHẸ LỜI THÔI NHÉ !”, chúng tôi vẫn nhẹ nhàng từ khuya rồi, thưa anh.
Nhưng trên các còm của hai bài : “ Ỏng eo Trần Mạnh Hảo” và “ Xin nhà thơ Lê Huy Mậu chỉ dùm…”, rất tiếc anh Nguyễn Trọng Tạo không giữ nguyên tắc : “NHỚ NHẸ LỜI” anh vừa nhắn tôi qua email; anh Tạo đã dùng “đội quân còm- phản hồi” của anh để ném đá chúng tôi một cách rất chi là đầu đường xó chợ, thậm chí còn làm giả một email mang tên Giangtien@gmail.com ( là tên bà xã của chúng tôi) để chửi bới chúng tôi là chó, như sau :
“giangtien@gmail.com, on 22.07.2013 at 21:36 said:
Gặp ai cũng chưởi, cuộc thi của các em trẻ cũng chưởi. Chưởi quá quen thói rồi. Chó cắn càn. Riết rồi như chó điên, gặp ai cũng cắn. Trang web uy tín này pót lại lời chưởi này làm gì?”
( hết trích)
“Phản hồi” này in dưới bài : “Ỏng eo Trần Mạnh Hảo” trên trang Nguyễn Trọng Tạo. Chúng tôi chỉ xin lấy một dẫn chứng trong nhiều “ phản hồi” chợ búa mà trang Nguyễn Trọng Tạo đã và đang ném đá chúng tôi búa sua từ vài ngày nay.
Ngày 20-7-2013, sau khi chúng tôi cho in bài : “ Vài cảm nghĩ về cuộc thi thơ trên Facebook” trên trang của nhà văn, nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương, trang của nhà văn Nguyễn Tường Thụy, trang Bà Đầm Xòe của nhà văn Phạm Thành…nhằm phê bình mấy bài thơ được giải nhất và nhì trong cuộc thi thơ trên Facebook toàn là thơ dở.
Nhiều bạn bè ngoài Hà Nội đã gọi vào cảnh cáo chúng tôi, rằng, Hảo ơi, cậu đã chọc vào ổ kiến lửa rồi đấy, cậu chắc chắn sẽ bị ném đá tơi bời trên mạng Nguyễn Trọng Tạo và trên các trang mạng khác cho coi, cho dù cậu nói đúng, nói thật lòng.
Có bạn còn bảo : mình thấy danh sách năm vị giám khảo chấm thi cuộc thi thơ trên Facebook đứng đầu là viên đại tá công an Hồng Thanh Quang ( phó tổng biên tập báo Công an nhân dân của Bộ Công an) là tay có thể gây khó dễ cho Hảo đấy. Hảo à, mày dại quá, sao dám vuốt râu hùm và mó…Hồng Thanh Quang ? Chưa có cuộc thi thơ văn nào từ xưa đến nay ở Việt Nam lại thuê ông đại tá công an chấm thi cả, trừ lần thi thơ Facebook này. Rằng viên đại tá công an này với ngòi bút sắt máu từng đánh phá tưng bừng anh em dân chủ Việt Nam hàng chục năm nay, từng là “nhà Hữu Ước học”, chuyên môn ca ngợi thơ văn nhạc họa, kịch phim…của đàn anh trung tướng công an Hữu Ước…Thơ tay này thì làng nhàng, cải lương, chưa có uy tín gì trong văn giới sao lại mời đi chấm thi ?
Các bạn còn bảo : Hảo à, cậu dám chê thơ giải nhất giải nhì của cuộc thi thơ Facebook là dở tức là cậu đã múa lân với con sư tử Nguyễn Trọng Tạo rồi đấy. Tay Tạo này rất phức tạp. Bề ngoài, tay thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, rượu sĩ…này có vẻ “lề trái”…nhưng bên trong thì toàn đi nhậu với các qúy ông nhất nước như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, Hồ Đức Việt ( đã mất) và các tướng lĩnh công an …Chính vì mối quan hệ với các cán bộ cao cấp và các tướng công an mà anh Tạo đã xì ra cho làng báo “lề trái”một tin sét đánh rằng: đảng ta sắp cho “ nhập kho” 20 blog đấy nha…Nếu căn cứ vào một số bài bề ngoài rất có vẻ chống đối đảng của anh Tạo, thì đảng chắc thù Tạo lắm ? Nhưng sao Tạo được đảng cho lên tivi rầm rầm như thế, là sao ? Sao Tạo vừa chửi đảng vừa được nhận giải thưởng văn học quốc gia 200 triệu đồng do chủ tịch nước trao tặng ?
Có bạn còn hồ nghi, với cuộc thi thơ về tình yêu đầu đời tưởng vớ va vớ vẩn này trên Facebook nhưng việc có hai ông cốp Quang và Tạo chấm thi, thiết tưởng cũng là nhiệm vụ chính trị trên giao cả đấy thằng Hảo ngây thơ ạ…
Nghe bạn bè rót vào tai những lời ghê gớm trên, Trần Mạnh Hảo tôi bắt đầu ngồi rét. Hóa ra, mình gà mờ thật, ngu thật lại nhát hơn cáy…Và những trận ném đá từ sau ngày tôi phê bình thơ được giải trên Facebook tới tấp réo sủa vào điện thoại của tôi với những từ ngữ “ qúy hóa” giống như vừa trích trong “phản hồi” trên mạng Nguyễn Trọng Tạo : rằng mày là đồ chó, đồ ngu như lợn, thậm chí có kẻ còn chửi tôi bằng những lời tục tĩu không thể trích ra đây. Nửa đêm, lúc 2 đến 3 giờ sáng chúng réo tôi dậy chửi rủa. Đến nỗi ngày hôm nay tôi đã tắt luôn điện thoại. Chúng còn gửi cả email chửi tôi là đồ mặt …này mặt nọ rất kinh khiếp…
Chúng tôi biết mình đã đụng vào tổ ong vò vẽ là cuộc thi thơ trên Facebook.
Cũng rất may là hầu hết dư luận trên internet ủng hộ chúng tôi. Có trên dưới 30 website và blog trong và ngoài nước in bài phê bình thơ được giải trên Facebook của chúng tôi. Tổng cộng lại có hàng trăm các “còm_phản hồi” sau bài viết trên in ở khắp các mạng ủng hộ chúng tôi phê bình đúng và lên án ban giám khảo cuộc thi thơ trên Facebook chấm càn chấm quấy…
Để kết thúc bài viết, chúng tôi xin trích in ý kiến của nhà thơ Bùi Chí Vinh (Sài Gòn) và nhà thơ Lê Duy Phương (Hà Nội) ủng hộ chúng tôi như sau :
“Ý KIẾN CỦA BÙI CHÍ VINH VỀ BÀI VIẾT TRẦN MẠNH HẢO…
MỘT BÀI VIẾT CỦA TRẦN MẠNH HẢO PHÊ PHÁN VỀ CUỘC THI THƠ “THÁP NGÀ ” VÔ TÂM VÔ BỔ VÀ “QUAY LƯNG VỚI CUỘC SỐNG KHỐN KHỔ CỦA NHÂN DÂN” TRÊN FACEBOOK RẤT ĐÁNG ĐƯỢC LƯU TÂM…THIẾT NGHĨ CỘNG ĐỒNG MẠNG HOÀN TOÀN KHÁC HẲN CỘNG ĐỒNG BÁO –CHÍ – QUỐC – DOANH NÊN HOÀN TOÀN CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG VÀ PHẢN ỨNG MỘT CÁCH CÔNG BẰNG SÒNG PHẲNG NHẤT. GIỮA LÚC NƯỚC NHÀ ĐỨNG TRÊN BỜ VỰC CỦA CẢNH THÙ TRONG GIẶC NGOÀI, GIẶC NGOẠI XÂM PHƯƠNG BẮC KẾT HỢP VỚI BỌN SÂU DÂN MỌT NƯỚC NHŨNG NHIỄU NHÂN DÂN THÌ LẠI XUẤT HIỆN NHỮNG CUỘC THI VỚ VẪN MANG NỘI DUNG RU NGỦ KHIẾN NHỮNG NGƯỜI CÒN CHẠNH LÒNG YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI KHÔNG THỂ KHÔNG PHÁT BIỂU NHƯ TRẦN MẠNH HẢO. RÕ RÀNG CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CON THÚ VỚI NHỮNG NHU CẦU “TỨ KHOÁI” TẦM THƯỜNG RỒI XẢ STRESS VỚI NHỮNG LOẠI THƠ “BÊN LỀ CUỘC SỐNG”. CON NGƯỜI KHÔNG ĐẤU TRANH CHO QUYỀN SỐNG CỦA CON NGƯỜI THÌ HẠNG NGƯỜI ĐÓ KHÔNG THỂ TỒN TẠI, HUỐNG GÌ NÉ TRÁNH BẰNG CÁCH LẠM DỤNG MẠNG ĐỂ KHỞI XƯỚNG CÓ Ý ĐỒ NHỮNG CUỘC THI THƠ THEO KIỂU QUỐC DOANH… SAU ĐÂY LÀ BÀI VIẾT CỦA TRẦN MẠNH HẢO VỀ CUỘC THI KIỂU QUỐC DOANH NÀY…”
( trích trên Facebook BÙI CHÍ VINH)
“Gửi anh Trần Mạnh Hảo
Lê Duy Phương
Thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2013 7:57 PM
Anh Trần Mạnh Hảo quý mến
Đọc mấy dòng anh viết về cuộc thi thơ,trên trannhuong.com sáng nay tôi vui quá vì anh đã nói rất đúng về cuộc thi với những bài thơ không thơ không có tư tưởng không hay thế mà các nhà thơ lại cho nhất nhì
Song cái tôi thich anh -nhà thơ Trần Manh Hảo là những dòng cuối bài.Mong anh cứ đà ấy anh trò chuyện với thơ trẻ thật nhiều vào các bạn thơ trẻ mới thấm Và anh nên lấy những bài thơ hay có tư tưởng của các nhà thơ thời chúng ta
Ví như Sông Lam đi thành ví dặm đò đưa
Sông vắt kiệt lòng mình nuôi đất cát
Thương đất nghèo sông xanh rớt mồng tơi
Sông ẩn hồn trong vại cà vại nhút
Một củ khoai cũng lâp ló mây trời
Anh Hảo, quê tôi ở đây mà, đọc là nước mắt cứ trào ra.
hay
Mấy năm giặc đánh quê hương
Ai vô trong đó cũng thương đông bào
Chào anh chúc anh vui khỏe
Lê Duy Phương
Sài Gòn ngày 23-7-2013
Trần Mạnh Hảo
Tác giả gửi cho NTT blog
(*) Đề bài do Mộc đặt
______________________________________________________
Bình Địa Mộc (sưu tầm)
Sao mà nhớ đến Hoài Thanh -Hoài Chân quá vậy.Muốn thơ hay phải có một trào lưu (ko dám nói phong trào ) ,biết trân trọng thưởng thức mới lên đỉnh cao được chứ !Ngày xưa vẫn có thơ con cóc và có những đỉnh cao như ND,HXH...đó có sao đâu mà ầm ỉ!
Trả lờiXóaanh à, thơ nó cũng giống như ca nhạc, mỗi đối tượng thưởng thức đề có sự thẫm định riêng của mình, người thích lục bát kẻ thích thơ đường, người thích đề tài tình yêu, kẻ thích đề tài quê hương nên không thể nói hay là hay luôn được, cũng khó anh há, thôi mình cứ đọc đi cho biết vậy thôi!
XóaThật ra Thơ - Văn là do cảm xúc của từng người và cảm nhận của từng người khi đọc cũng là khác nhau , đúng kg anh Mộc? Nếu là những ánh thơ - văn hay thì không hà tất gì nghĩ đến chuyện tranh đoạt vị trí nhất nhì ? chỉ cần có những bạn đọc và cảm nhận được tứ thơ của mình đó đã điều đáng vui rồi, tiếng lành đồn xa mà anh Mộc ! chuyện nhỏ như con thỏ í mà! thiết nghĩ mạng cộng đồng luôn thế, biết trân trọng và thưởng thức được cái hay trong nhưng lời thơ , lời văn mới là điều đáng nói! chúc anh vui, hãy quay về chính bản ngã của mình, danh lợi chỉ là hư vô mà thôi!!!
Trả lờiXóaanh hoàn toàn nhất trí ý kiến của em, tuy nhiên anh chỉ bổ sung thêm thơ thuộc về lãnh vực trừu tượng, ai có sức tưởng tượng tốt thì hiểu ra thơ hay chỗ nào vì nó là ngôn ngoại ý tại mà, còn thiển cận quá, gần gũi quá e bất tiện cho việc nhìn nhận đánh giá một tác tác phẩm thơ đạt giải nầy giải nọ, cái cơ bản là đi vào lòng người thôi, mến em!
XóaEm thích đọc xong còn nghe thêm ý kiến cá nhân anh về vấn đề này nữa cơ ( dù đã thấy ý tứ của anh trong đó - Nhưng muốn nghe một cách cụ thể chứ không chỉ là dùng lời của bài báo ). Anh nghĩ sao?
Trả lờiXóađây là bài sưu tầm trên mạng em ạ, nên anh cũng chỉ là một ý kiến comment bình thường như bao bạn khác thôi, không thể đưa ra chính kiến một cách cụ thể được bởi đây là các nhân vật đàn anh, đàn chú trong lãnh vực văn nghệ, mình không thể đánh giá họ một cách tùy tiện được, việc nầy phải do hội nhà văn VN đứng ra làm trọng tài mới lý giải nổi, tuy nhiên với một người yêu thơ, tập làm thơ thì anh xin nói là cái gì cũng có mặt trái của nó, giống như cái áo càng đẹp thì bên trong càng nhiều mũi kim dang dỡ, nhiều sợi chỉ lùa thùa nên đứng ở góc độ mình là bạn và bạn là mình thì cách hành xử có khi nhẹ nhàng hơn, thỏa mái hơn thôi, ngày xưa cụ Bút Tre cũng khổ sở cho thơ của cụ lắm, và văn đàn VN cũng đã hành hạ thơ bút tre dữ lắm nhưng mãi tận bây giờ vẫn còn người đọc, người nhớ, người thích những câu thơ "nghịch ý, nghịch từ" ấy một cách trân trọng, đấy chính là thơ em ạ!
XóaĐọc cả bài của anh, e thích cái tiêu đề của anh đặt nhất: " lẳng lặng mà nghe chúng chửi nhau" hihii
Trả lờiXóacảm ơn em đã ghé thăm và chai sẻ , ngày vui nha!
XóaNhững ý kiến trái chiều là rất cần.Đã qua rồi cái êm ả giả tạo.Phong phú đa dạng và thẩm định khách quan trung thực tâm huyết sẽ nâng tầm...hy vọng thế!Chúc anh vui!
Trả lờiXóaanh ạ, thời gian gần đây có nhiều bài viết, nhiều trang web nói về thơ hay có, dở có, khen chê lẫn lộn chứng tỏ rằng bạn đọc đã, đang và sẽ quan tâm đến thơ, đồng nghĩa với sự phát triển dù ở góc độ khiêm tốn, có thể chưa hay, chưa đạt đỉnh nhưng cũng minh chứng một điều rằng trong cuộc sống nói chung, trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật nói riêng không thể thiếu thơ được, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của anh em mình, anh nhỉ!
Xóa
Trả lờiXóaThơ hay chỉ để luận bàn
thơ dở mình trao giải thưởng...
XóaĐúng , các bài thơ trúng giải không lấy gì hay ...Nếu hay thì :
Rằng hay thì thật là hay
Không hay sao lại đổ ngay … Trạng nguyền ?
Đùa chút cho vui...bớt căng thẳng... Chuyện nhỏ như con thỏ...
Coi như cuộc thi “thơ thẩn” đọc cho vui, nghe qua rồi bỏ... không phải là đềi tài đáng tranh cãi...
Còn nhiều việc để làm ,để suy nghĩ...
một bài thơ hay vừa mới đọc ra thì đã có người khen, người trầm trồ và nhanh chóng lan truyền, còn ta cứ nói bài nầy hay bài kia dở thì đó là việc của ta, bản chất thơ không như thế, thơ phải "hữu xạ tự nhiên hương" cơ! kính bác Nặc và bạn phubong vo ý kiến hạn hẹp nầy nhé!
Xóa
Trả lờiXóaAi bảo bạn làm thơ hay?
Sao không làm người thơ dở
Thơ hay bao kẻ ganh tài
Thơ dở nào ai ghen tức...
bỏ thơ vào túi xách đi
Xóacũng chẳng cần biết lẫn gì trong kia
dọc đường quyết định sẻ chia
nhưng vừa đọc đã chữ lìa xa xanh
áo cơm dắt díu quẩn quanh
nên câu thơ chấm lững thành văn xuôi
rằng xưa xửa mắt có đuôi
với bên kia má nốt ruồi rất duyên
gặp nhau cười nói huyên thuyên
đến quên mất mẹ vừa khuyên nghe lời
bây giờ ngồi đếm tuổi đời
vừa như con trẻ vừa người lớn tôi ...
Trả lờiXóaThơ dở biết đâu trúng giải
Thơ hay ai biết thưởng mình
đêm nay vừa chạm nỗi buồn
Xóaba giờ rưỡi sáng thức luôn đến giờ
lại lên phây bút làm thơ
bỗng dưng nhớ quá một bờ vai yêu
thôi thì xin phép viết liều
câu đầu tiên chắc ít nhiều giống văn
xuôi câu ở giữa băn khoăn
hình như muốn thể hiện rằng cô đơn
cuối cùng câu kết dỗi hờn
thưa tôi thằng dỡ hơi hơn các thằng ...
Trả lờiXóaThơ dở gặp thời làm chủ tọa
Thơ hay vận bỉ cũng loanh quanh...
Ở đời đố biết ai hay dở
Hay dở nên chăng tự biết mình...
còn câu thơ dở để tôi
Xóađem về mở tái tim côi cút cầm ...
Xóa...Thơ hay chỉ để luận bàn
Thơ dở gởi đi dự giải
Biết đâu quan trường ấm ớ
Trạng nguyên áo gấm lọng vàng
Khắp xóm đầu thôn chào hỏi
Bảy ngày tiệc đải gần xa
Kinh thành Đức vua mến mộ
Gả ngay công chúa mặn mà...
Hội thơ bây giờ nức tiếng...
Hết người chê trách mỉa mai
Bia bọt ngày dăm bảy cử
Thơ đăng facebook ,twitter...
Ai bảo làm thơ là khó
Làm thơ dễ quá đi thôi
Thuở xưa còn vần còn luật
Tự do thay đổi nhiều rồi.
Thơ chừ không thanh không trắc
Không còn ê ả, ngâm nga
Thơ chừ thẳng tuôn tuồn tuột...
Như Heinek chảy,như trà...
Miển đừng làm thơ nhạt thếch,
Như trường giang nước chảy qua
Cũng đừng để thơ hôi bẩn
Của phường ác nịnh gian tà...
Thơ là tơ lòng thổn thức
Thơ là tiếng nói từ tim
Thơ đủ muôn màu muôn sắc
Trong ta đâu phải đi tìm..
Lúc nào anh Mộc nhập kho nhớ để Blog cho em nhé!
Trả lờiXóaok, nhưng e rằng hổng kịp bàn giao cho em đó, giang hồ đua nhanh lắm!
XóaQuả thật đọc mấy bài giải nhất nhì mà: giật cả mình vì không ngờ "lời tỏ tình đầu tiên" lại tầm thường đến vậy!
Trả lờiXóathanh kiu đã ghé thăm Mộc và chia se entry!
XóaMình đọc nhưng không bàn....
Trả lờiXóaChúc BĐM chiều vui nhiều nhé
cảm ơn bạn, chiều thật vui nhé!
Xóa
Trả lờiXóaMình không chơi trên Facebook nên không hiểu gì chuyện thơ văn trên đó cả. Theo mình làm thơ khi hay, khi dở là chuyện thường tình, chủ yếu cho tiêu vui buồn.
vừa mới thấy Thu trên FB đó, sao bảo không chơi, hihihi!
XóaVới riêng KH thì bài Thơ hay là bài Thơ đi được vào tâm hồn của người đọc. Có những bài KH chỉ đọc một lần là nhớ. Mà có những bài đọc Hoài vẫn không nhớ mình đã đọc gì..
Trả lờiXóachị nói đúng lắm, có lẽ câu nói cửa miệng của ta là "hữu xạ tự nhiên hương" là đúng nhất với thơ thôi, cuối tuần chị vui nhé!
XóaHay thật!!!
Trả lờiXóanhững câu chuyện bút chiến như thế nầy chắc chắn sau nầy sẽ thú vui anh há, anh vui!
Xóa
Trả lờiXóaThơ hay là không triếl lý
Thơ hay chẳng phải kỳ quan
Chỉ là lời quê góp nhặt
Mua vui đôi phút canh tàn...
lời quê góp nhặt dông dài
Xóamua vui cũng dược một vài trống canh (ND)
Qua thăm. Chúc vui,khỏe.
Trả lờiXóadạ, mộc cảm ơn anh, anh vui nha!
Xóa"Lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau". Hì. Anh Mộc chơi còn độc hơn đấy nhé!
Trả lờiXóaThấy 02 người chửi nhau, định xông vào đánh nhau...mà anh không can , lại còn vổ tay miệng lại liên tục xì xì xì...
nếu nói về vấn đề can ngăn hay tham gia "giải cứu" các bác nầy thì phải hội nhà văn VN cơ, còn anh em mình chỉ biết xem qua hoặc đọc thật kỹ, rồi ngẫm nghỉ và rút ra bào học kinh nghiệm thôi Tuyến ạ, cuối tuần thật vui!
XóaThơ hay thì khỏi phải bàn
Trả lờiXóaLý thăm Anh Mộc đã tàn "rượu bia"
HihiL chúc A cuối tuần yêu thương đong đầy HP bên GĐ nhé A!
cảm ơn Lý đã ghé thăm và chia sẻ nhé!
XóaLẳng lặng mà nghe hả anh,em nghe lời anh ,kg com nữa
Trả lờiXóatốt nhất là nghe chứ đừng nói gì hết, em vui!
XóaMay thay mình chẳng thi thơ
Trả lờiXóaRủi ro giật giải , bị đơ vì người
" Lời tỏ tình đầu tiên" thôi
Đương nhiên không tránh khỏi lời vu vơ
Có chi ầm ỉ thế .
Ơ !....
thơ với người lúc khác nhau
Xóalúc vờ vật lúc đáu đau phận chiều
tại ông trời ghép chữ yêu
với thương nhưng lại lắm điều nên thôi ...
Thú vị nhất khi qua nhà Mộc là xem mấy lời còm, lấp lánh như đèn no-el, nhiều màu nhiều sắc.Anh như thằng nhà quê lên tỉnh, đi loanh quanh chút đã thấy thời gian đi mau thật !!! Thế mới vui và hay Mộc nhỉ.
Trả lờiXóadạ, mình cứ nhà quê ăn chắc mặc bền đi anh há, khi nào lên thăm cháu trên xì gòn thì alo cho em, anh em mình tâm sự vài ... ly nha!
XóaĐối với Chí Phèo Trần Mạnh Hảo thì làm gì có ai hay. Thằng đó chuyên bới móc bằng thứ nguỵ luận bẩn thỉu.
Trả lờiXóacảm ơn bác Nặc đã còm, bác vui!
Xóa