Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

THƠ FACEBOOK CỦA MỘC

(ảnh minh họa: nguồn internet)

P/s: thời gian vừa qua, Mộc hơi sa đà vào FB, hơi bỏ bê blog thật là không phải với các bạn, mong mọi người thông cảm vì quỷ thời gian có nấy nhiêu đó thôi, nay Mộc cho đăng lại một số bài thơ bên FB, thay cho lời xin lỗi các bạn nhé!

I.- TÚI THƠ

thọc bàn tay rỗng trăm năm
túi thơ tôi bỗng xa xăm trăng chiều
vốn nghèo nên ngại ngần yêu
chỉ thương thôi dẫu biết nhiều khổ đau

thọc bàn tay trước ra sau
túi thơ tôi bỗng nhạt màu nắng phai
tự ti nên chẳng biết ai
ngoài em với một bạn vài người quen

hôm qua đám cưới nhà bên
cô dâu xinh đẹp bước lên kiệu hồng
bàn tay rỗng giữa thinh không
nhưng trong túi lại giấu bông hoa tàn ...

Sài Gòn, thu 2013
BĐM

****

II.- CHIỀU BƠ VƠ

loay hoay lại đến cuối tuần
lại cùng ai đó quây quần hoan ca
xong rồi còn lại mỗi ta
cầm câu thơ đứng giữa nhà buồn thiu
ngoài sân con nắng hắt hiu
xô hoàng hôn ngả xuống chiu chắt chiều ...

Sài Gòn, thu 2013
BĐM

****

III.- HÀNH TRANG THƠ

thơ tôi thon thả cánh diều
chiều no gió bỗng phiêu diêu lưng trời
bềnh bồng mây trắng chơi vơi
nhờ dây buộc chặt chẽ nơi đất mầu
mai ngày về đẩu về đâu
vẫn thương nhớ lúc bắt đầu bay lên
đường xa chân cứng đá mềm
hành trang thơ một chữ em thẹn thùa ... 

Sài Gòn, thu 2013
BĐM

****

IV. - VÔ ĐỀ I

đi ngày đàng học sàng khôn
vừa học xong đã quên còn mỗi em 
bây giờ ngồi đếm buồn tênh
một ngây dại với một mênh mông đời ...

V.- VÔ ĐỀ II

yêu em bắt chước làm thơ
ra đầu ngõ đứng giả vờ cầu hôn
quyết tâm chân cứng đã mòn 
bỗng dưng chiều biến mất còn mình tôi ... 

VI.- VÔ ĐỀ III

ngày xưa mẹ dắt con đi
nửa đường dặn nhớ đừng vì áo cơm 
mà quên mỗi lúc dỗi hờn
em con sóng biển chập chờn vỗ yêu ...

Sài Gòn, thu 2013
BĐM

 ****

VII.- LẪN LỘN

bỏ thơ vào túi xách đi
cũng chẳng cần biết lẫn gì trong kia
dọc đường quyết định sẻ chia
nhưng vừa đọc đã chữ lìa xa xanh
áo cơm dắt díu quẩn quanh
nên câu thơ chấm lững thành văn xuôi
rằng xưa xửa mắt có đuôi
với bên kia má nốt ruồi rất duyên
gặp nhau cười nói huyên thuyên
đến quên mất mẹ vừa khuyên nghe lời
bây giờ ngồi đếm tuổi đời
vừa như con trẻ vừa người lớn tôi ...

Sài Gòn, 8.2013
BĐM

****

VIII.- ĐÁNH CỜ

ai xuôi con tốt sang sông 
đẩy ta vô thế ngồi trông cờ tàn
một thời xe pháo dọc ngang
lỡ tay hạ thủ bất hoàn trăm năm 

Sài Gòn, thu 2013
BĐM

****


IX.- THÁNG TÁM

chạm vào tháng tám đong đưa
nghe thương yêu cháy bỏng vừa chợt đây
nhưng rồi sợ gió lất lay
cuốn phăng phăng hết những giây phút vừa ...

Sài Gòn, 8.2013
BĐM

****

X.- BẠN FACEBOOK 

thức đêm mới biết đêm dài
lên phây bút mới biết ai bạn vàng
đầu tuần thơ chúc muôn ngàn
lần vui nhé bạn, nhé lần lượt em ...

Sài Gòn, 2013
BĐM


41 nhận xét:

  1. chơi FB làm chúng ta chán nản hơn. nhưng blog thì không anh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em đã ghé thăm và chia sẻ cũng Mộc, đêm ngọt ngào nha!

      Xóa
  2. bàn tay rỗng giữa thinh không
    nhưng trong túi lại giấu bông hoa tàn ...
    .....
    Đã dấu một bông hoa lại là hoa tàn nữa..... mộc này ......thiệt hết nói rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi, cảm ơn em đã thăm anh, anh kẹo quá phải không, vui nhé!

      Xóa
  3. Giấu chi một cánh hoa tàn
    Sao không giữ chút tình nàng tươi nguyên
    Trăm năm gom một chữ duyên
    Tặng người - tặng cả những đêm lạc lầm
    Cánh hoa tàn úa tủi thân ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hoa tàn một cánh tủi thân
      vừa quay đi đã giẫm lần khần em ...

      Xóa
  4. Thọc tay vào túi thơ yêu
    Giật mình rách toạc vì điêu quá nhiều
    Thấy em xinh quá định liều
    Tặng thơ em nguýt cho chiều bơ vơ
    Hành trang là chút ngẩn ngơ
    Bóc ra gói lại lơ mơ cánh diều
    Lớn lên tìm những bóng kiều
    Sàng khôn học được là nhiều mình ta
    Xưa khuyên Mẹ vẫn chưa già
    Nay trông ngã bảy thấy ra hồn mình
    Trộn thơ trong cả núi tình
    Đêm nằm gái bỏ chình ình mỗi ...Mộc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trong thơ trộn một múi tình
      phăng bàn tay gở bất thình lình bung
      cột luôn tháng tận năm cùng
      Năm ơi, nhớ quá một buồng chuối yêu ...

      Xóa
  5. Anh M đa năng quá nha, blog, faceebok, cả nétlog nữa ạ? ui ui... e thì chịu, muốn lắm nhưng k có thời gian ăn ngủ, đi cafe, tụ tập với bạn thì em cũng... tiếc :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh có mỗi cái tội đam mê, nên cũng khổ thân em ạ, nhưng được cái số bạn bên facebook cũng tăng dần, anh có mở thêm trang thơ LỤC BÁT MỘC song song với FB Mộc, bửa nay lên đến 150 người thích rồi đó, mừng lắm em ạ!

      Xóa
  6. Ở Fb ấy à?Anh Mộc cũng giàu năng lượng dữ nha!Chúc nhiều vui và công việc tốt anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, cảm ơn anh, khi nào anh qua FB thì ghé nhà mộc chơi nha, vẫn nick BĐM đấy!

      Xóa
  7. Lục bát của Mộc thì không chê vào đâu được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngoại ơi, nhớ quá ngày kia
      về ngang ngõ gặp nắng lia dọc chiều
      bầy chim trú giấc phiêu diêu
      bỗng giật mình thức dậy yêu xanh trời ...

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương ai trọng nghĩa thuỷ chung
      Hoa tàn cất giữ ...người đi xa rồi..

      Xóa
    2. rằng đi xa nhưng thật chưa
      vẫn ai đó dưới rặng dừa đợi xanh

      Xóa
  9. Đầu tuần KH sang thăm Anh ,chúc tuần mới có nhiều sản phẩm mới nhé Bác thợ Mộc. Hihihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bửa ni lên thợ mộc rồi
      mai thành thầy chắc sẽ ngồi bên em ...

      Xóa
  10. Thọc đâu cũng thấy ngại ngần
    Chỗ thì rỗng tuếch ,chỗ lần khần ...yêu
    Đầu tuần vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỗ mong manh giấc phiêu diêu
      gọi em những một mai liều đợi anh ...

      Xóa
  11. Cây đất bằng, cây núi cao
    Tôi thì hoa mắt, cây nào cũng...xanh
    Thời gian thấm thoát qua nhanh
    Có gặp anh Khánh, nhớ dành lời thăm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, Mộc không biết anh Khánh là ai, đây là lần thứ 2 anh nhắc anh Khánh "bằng thơ" làm Mộc bối rối quá, anh vui!

      Xóa
  12. đọc thơ của BĐM ( Cây mọc trên đất bằng phẳng) thấy man mác buồn, có cái gì đó ngỡ nắm được trong tay nhưng rồi vụt tan biến, chỉ còn đọng lại chút dư vị như những giọt đắng cafe... chúc BĐM mộc chia sẻ nhiều bài thơ tươi mới hơn nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Hải Đăng đã ghé thăm và động viên Mộc, chiều thật bình yên và ấm áp nha!

      Xóa
  13. I - thọc tay vào túi tìm thơ
    chẳng may túi thủng thơ bay mất rồi
    anh về lòng bỗng chơi vơi
    chiều nay cô ấy về nơi nhà chồng...

    II - hôm nay một buổi cuối tuần
    bâng khuâng tìm lại vần thơ hôm nào
    ngoài sân cơn gió hanh hao
    bóng ai thấp thoáng chênh chao chiều vàng....

    III - Thức đêm mới biết đêm dài
    thức ngày mới biết ngày dài hơn đêm
    nhớ ai cho mãi chiều nghiêng
    hoàng hôn tím ngát nỗi niềm chơi vơi

    QUA thăm bạn đọc thơ cao hứng vịnh vài câu góp vui cùng bạn........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "một thơ" tay thọc túi quần
      bước theo chồng gặp buồn bâng khuâng buồn ...

      "hai thơ" lững thững cuối tuần
      bóng hanh hao hắt thu dần dà thu ...

      "ba thơ" thao thức lời ru
      nghe ai hát khúc tình u mê tình ...

      Xóa
  14. Chúc Bạn chiều thứ 3 bình yên, hạnh phúc và mọi việc luôn tốt đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Châu luôn ghé thăm và động viên Mộc, chúc bạn những ngày nghỉ cuối tuần và lễ quốc khánh thật nồng nàn & ấm áp nhé!

      Xóa
  15. Cám ơn Mộc đã nhớ bạn bè và quay về ngôi nhà tranh xưa xa. Đi đâu rồi cũng vậy thôi, ngồi đây ta uống trà xanh ngắm trời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhớ nhau lại đến thăm nhau
      như Thu đây một người may mắn hoài ...
      nghỉ lễ vui nha!

      Xóa


  16. Mùa Vu lan mời đọc:

    ĐỨC PHẬT BÁO ÂN CHA MẸ

    [thi hóa vophubong]


    Một thuở xưa Đức Phật
    Ngự vườn Xà Kỳ Quất
    Với mấy vạn Tỳ Kheo
    Và mấy ngàn Bồ Tát

    Chư thiên rải hoa ngọc
    Dưới đất tận trên trời
    Đều cung kính Như Lai
    Cầu duyên cùng học đạo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh đã ghé thăm Mộc, tặng bài thơ phật thật ý nghĩa, nhất là những ngày lễ Vu Lan chan chưa tình người, nhân đây Mộc cũng xin kính chúc anh và gai đình luôn hạnh phúc và an nhiên nhé!

      Xóa
  17. Toàn những bài thơ hay lâu quá mới ghé sang thăm anh chúc anh buổi chiều thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em đã luôn nhớ về anh , " thằng bất hạnh " ngày xưa ... em vui nhé!

      Xóa
  18. Hoạ: Ăn ngô rang (bắp nổ):
    Thọc tay vào túi tìm thơ /
    Không ngờ túi thủng quàng vơ phải chàng /
    Nhớ thời đọc thơ bắp rang /
    Tay mình đang bận nhờ nàng thọc vô /
    Nàng tưởng được một nắm ngô /
    Hèn chi tóm cổ thằng thơ đầu rùa./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi hi anh thật là hay
      thủa ăn bắp nướng thơ cay mắt vừa
      giờ quay lại thủa xanh xưa
      nghe em nói khẽ khàng chưa iu à ...

      Xóa
  19. FB CŨNG LÀ FB
    BLOG THÌ LÀ BOLG.
    LÂU VÔ LẠI FB.
    GẦN CŨNG VÔ BOLG.
    ĐỜI KHI ĐƯỢC RẢNH.
    MỚI BOLG VÀ FB.
    CÁM ƠN BOLG MỘC.
    FB MỘC RẤT HAY.
    CỨ THẾ DÀI DÀI.
    ANH EM CHIÊM NGƯỠNG.

    Trả lờiXóa
  20. Thơ anh Mộc hay quá ...
    Chúc vui nhé !

    Trả lờiXóa