Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

TRUYỆN NGẮN 16: CƠM CHAY

(ảnh minh họa: nguồn internet)



Chị ngoài ba mươi, đứng đắn thành đạt, bước xuống xe, hất mái tóc bồng bềnh ra phía sau, móc điện thoại alo "em đến rồi, đang đứng trước quán cơm chay Dịu Pháp, nơi chúng mình thường gặp nhau đấy, anh lại đón em nhé". Đầu dây bên kia một giọng đàn ông tâm tức hắt ra "em nói thật đi, đang đứng trước quán cơm chay hay đang ngồi âu yếm trong ô tô với hắn". Chị tắt máy, thả vội chiếc di động vào giỏ xách rồi vẫy tắc xi, lặng lẽ bỏ đi. Phố đã lên đèn, đêm chùng xuống huyễn hoặc lạ thường ...

Hôm nay một mình anh lại đến quán cơm chay như thường lệ mỗi tháng hai lần vào ngày rằm và mộng một, nhưng quán đã đóng cửa vĩnh viễn. Hỏi ra mới biết cô chủ đã xin vào chùa làm công quả, phụ bếp nấu cơm cho phật tử. Nghe thế, anh quay lại hỏi "bà nói thật chứ?". Thoáng vẽ khó chịu, bà hàng xóm đáp lại "tôi cũng như anh, là khách hàng thường xuyên ăn cơm chay của chị ấy nên ít khi nói xạo lắm anh ạ!". Ngày bừng lên nắng mới, đâu đó mùi hương ngọc lan dịu dàng lan tỏa ...


Sài Gòn, 8.2013
Bình Địa Mộc

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌP MẶT NHÓM G+ SÀI GÒN
TỐI 4.8.2013 TẠI CÀ PHÊ "thiền" RÁNG CHIỀU
451/17/9 TÔ HIẾN THÀNH Q10-TP.HCM
(với: Phạm Thị Thanh Thủy / Hoa Lan/ Mạnh Hùng / Thanh Nam/
Người bạn Mỹ quen trên gooogle / Mộc)








26 nhận xét:

  1. Đọc chuyện của bạn nhớ câu thành ngữ "Mạt cưa mướp đắng"
    Hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. câu chuyện nầy như sau phải không anh:
      "Có người kia bán cám . Hắn ta lấy mạt cưa trộn vào để lừa người mua .

      Lại có kẻ bán dưa chuột . Tên này lém lỉnh lấy thêm mướp đắng (hình dạng giống như dưa chuột nhưng rẻ hơn dưa chuột nhiều) để xen lẫn vào .

      Chuyện xảy ra là cả hai tên này gặp nhau giữa ngã ba đường . Họ mặc cả và đổi chác cho nhau . Khi giá đã ngã giá, cả hai đều hí hửng và vội vàng gánh đi mỗi người một ngả .

      Mạt cưa gặp mướp đắng !"
      Mộc sưu tầm chứ nỏ biết để rep lại cho anh đó, anh vui!

      Xóa
  2. Ui, Mộc ơi,
    mấy blogger trông lạ quá, LB kg bít ai (hình 5-6 người),
    Lb đang ở xa SG, chúc ngủ ngon nhé.

    Trả lờiXóa
  3. VÀO QUÁN THIỀN MÀ CHẴNG AI THIỀN HẾT, MAI MỐT VÀO QUÁ QUẬY MỚI HỢP GU NHA HI HI THÂN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DẠ, CHẮC PHẢI VẬY THÔI ANH, THIỀN KIỂU NI EM ÚT HỌ BUỒN, ANH VUI!

      Xóa
  4. Zui wá nhơ!
    Em ganh tỵ!!
    Em đùa zui thôi! chứ...
    Chúc các Anh Chị G+ mãi zui!!!
    & Nhớ chia sẽ để em thèm!!!!
    Hihihi!

    Trả lờiXóa
  5. Anh Mộc đa nghi quá, chỉ bởi anh tuy ăn chay nhưng ngủ mặn nhiều.

    Trả lờiXóa
  6. Lý đã thưởng thức cơm chay rồi,nhưng kg ngon = Ở quê nhà anh Mộc nhỉ
    Côm chay chuyện ngắn cũng hay
    Tình người em cũng thấy say say rồi!
    Chúc các anh chị chiều nhiều niềm vui...

    Trả lờiXóa
  7. Một truyện ngắn cực ngắn.
    Nhưng rất ý nghĩa bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  8. Một truyện ngắn rất sâu sắc!
    Chiều vui nhé Mộc.

    Trả lờiXóa
  9. Hình như cái Ông trong bài này, cái bụng "ăn cơm chay" còn cái đầu "lại ăn mặn" anh Bình Địa Mộc ơi....hihi

    Trả lờiXóa
  10. Sống thiếu niềm tin thì còn gì để nói nữa phải không anh?
    "Có quán tình phụ cây đa- mai ngày quán đổ mà đa vẫn còn"...
    Cái tên cơm chay khái quát cao hơn câu chuyện anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, niềm tin quan trọng lắm anh tỷ như dân tin đảng và đảng tin dân vậy, khi mất hết niềm tin rồi thì nói gì cũng không thuyết phục hết, anh vui!

      Xóa
  11. E đầu óc bồ nông chưa hiểu thấu đáo lắm anh ạ ...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bài của anh em cũng nên hiểu ít ít thôi cho nó tịnh cái tâm em ạ!

      Xóa