Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

THƠ 35: MÙA SANG

(ảnh minh họa: nguồn internet)

ơ hay, mùa sang rồi đấy
bỗng nhiên nhớ lắm vòng tay
thủa dưới hiên nhà mưa tầm tã
tấm áo che không đủ hai người

em nhích qua thì mưa rơi lại
ta xoay người nước vô cớ vòng quanh
một làn hơi chẳng bao giờ đủ ấm
cái lạnh vô tình cứ thế nhân đôi

mưa hết rơi trời quang mây tạnh
ai ngờ nước vẫn lênh lang
đường phố thành sông, sông bấy giờ là phố
biết về đâu khi chẳng có thuyền

mới mưa nên trời rất lạnh
chia chẳng đều, em vẫn nhiều hơn
một vòng tay ngại ngùng ôm chưa chặt
đến tận giờ chun chút băn khoăn

ừ nhỉ, mùa lại sang rồi đấy
chiều nay mưa có băng ngang
dưới hiên nhà em còn đứng đợi
anh sẽ mang theo một mái vòm che

vòng tay mùa nầy ấm mãi
để mặc chung quanh gió cả cút côi
em hãy đứng bên hiên đời xa lạ
anh đến chia đều môi mắt ướt chung ...

Sài Gòn, mưa 9.2013
Bình Địa Mộc

 

19 nhận xét:

  1. Mùa mưa đến rồi đấy em
    Lạnh thêm một lần xa nữa
    Chúng mình mỗi nơi mỗi đứa
    Vòng tay xa quá rất buồn

    Mùa mưa về rồi đấy em
    Xích thêm một lần gần lại
    Cho tình ấm vòng tay mãi
    Vòm che anh đã dựng rồi

    Qua thăm Mộc đây. Vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mưa mưa mưa, ướt ướt ướt
      nhưng không ai che, ai che, ai che ...
      thanh kiu Thu, vui nghe!

      Xóa
  2. Mùa sang chun chút băn khoăn
    vòng tay còn ấm hay băng giá rồi?

    Trả lờiXóa
  3. Ha Noi cung co mua y trang bai tho cua Moc cam on nhe

    Trả lờiXóa
  4. Mưa gì mưa lắm mưa ơi
    phố phường ngập lụt lòng người xốn xang!!!!

    Trả lờiXóa
  5. ơ hay trời cứ đổ mưa
    chẳng làm gì được sang nhà MỘC chơi
    ngoài kia mưa đổ tơi bời
    thế mà họ bảo Thu tươi nắng vàng...
    hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ai nghe họ bảo thì ai
      còn ta thấy gió mưa dài lê thê ...
      anh vui nha, tks!

      Xóa
  6. ừ nhỉ mùa đã sang rồi đấy...
    Những vần thơ của a thật tuyệt a Mộc ạ, làm e bâng khuâng chút. Sáng nay dắt xe ra khỏi nhà đi làm, thấy hơi se lạnh. Khoác thêm chiếc áo mỏng, mà nghe hơi thở của mùa thu đến thật gần rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ước gì anh ở ngoài kia
      theo em một đoạn để chia sẻ tình ...
      em vui nha!

      Xóa
  7. mùa sang,
    xưa nhớ hiên nhà nàng
    tay ôm ấm vòng eo
    mắt leo nheo
    nhìn mưa rớt hột!.....Chiều nhiều vui anh Mộc nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Thế này thì chỉ mong mưa
    Và anh thì vẫn như chưa về già

    Trả lờiXóa
  9. Anh Mộc toàn ảnh nóng thôi nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vui là chính mà em, nhìn hình cho các chú, các ông, ... các anh trẻ ra chút chút, em vui nha!

      Xóa
  10. Cầu trời mưa mãi chẳng thôi
    Để em ướt nhẻm, để tôi sững sờ

    Trả lờiXóa