Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

TRUYỆN NGẮN 19: NGOẠI TÌNH

 
(ảnh minh họa: nguồn internet)


Chị vừa mua được căn hộ chung cư thời giảm giá rẽ ít nhất cũng non non ba trăm triệu, số tiền nầy ngày xưa có nằm mơ cũng chả dám thấy, còn bây giờ thì lấy đâu ra một tỷ bảy để sở hữu cơ ngơi hoành tráng, tọa lạc tại một quận ven thành phố đang ngày đêm vặn mình phát triển vùn vụt thì lại là câu chuyện khác mà hồi sau sẽ rõ. Chao ôi là chảnh!

Nhớ không lầm nếu tính từ ngày biết làm vợ (nhưng chưa làm mẹ), làm một công dân đĩnh đạc ở thành phố nầy, thì chị dọn nhà không dưới ba lần, đấy là chưa kể thời sinh viên chuyển chỗ ở như ... chạy chợ, độc cái túi xách và mỗi cái bếp ga mi ni mua khuyến mãi bốn mươi chín ngàn, hihihi!

Nhưng lần nầy, nói đến dọn nhà lập tức len vào chị cái cảm giác sợ hãi, lo toan cùng với cái tính lười biếng bỗng dưng xuất hiện, mà theo các mợ nhiều chuyện thì bảo đó là "đồng tiền sinh tật" í lộn, sinh "hư" mới đúng. Tỷ như vá chiếc xe không may bị thủng thì cứ chạy một lèo tới tiệm, ngồi vắt chân chữ ngủ, đọc báo phó mặc cho bọn đinh tặc làm gì thì làm, sau đấy móc ví trả cái rẹt. Xí, nhưng ai lỡ mồn chưởi "đồ ngu" thì chị "bốp ba lác" ngay!

Hoặc giả ra chợ mua túm rau, cân thịt người bán nói bao nhiêu trả bấy nhiêu, hổng bớt xu nào. Nói đến đây nghĩ tội nghiệp mẹ ngày xưa mỗi lần đi chợ, mua cái gì cũng trả nẻ giỏ, có món trả riết hồi hổng đủ tiền mua, đành xách giỏ về không mặc cho người bán chưởi te tua xác mướp luôn. Nghèo đi đôi với hèn là thế. Ọe!

Cho nên lần nầy mà dọn nhà thì phải dứt khoát nhờ chú Mười dưới quê lên phụ. Có tiếng gõ cửa, chị ra mời khách vào, vừa thấy em chồng cao to, lực lưỡng chị mừng thầm ...

Công việc dọn nhà diễn ra khá suôn sẽ, chị cứ lẽo đẽo theo sau lưng chú Mười, chỉ cái nầy, chỏ cái kia, miệng luyến thoắng, mắt xa xăm. Trưa, mọi việc cũng hòm hòm, chị tranh thủ ngủ một tí, bỗng chú Mười lay chị dậy, hỏi nhỏ "chị hai ơi tờ giấy nạo phá thai nầy chính chủ là của chị đúng không?". Chưa kịp hoàng hồn, chị há hốc mồm nhìn tờ giấy nhàu bấn có con dấu đỏ chót của bênh viện Từ Dũ đang lùa thùa trên bàn tay đen kịt của người em chồng như một minh chứng tội ác. Chị sụp người xuống, ấp úng "chị lạy em, đúng rồi đó, nhưng em đừng nói lại với anh hai"

Bấy giờ đến lượt chú Mười há miệng thều thào "bảy năm nay chẳng những anh chị trông có con mà cả bà con ở dưới quê cũng mong có cháu mà, sao chị nỡ làm thế chứ!". Chị nấc lên từng tiếng một "nhưng đứa con ấy là của ông hàng xóm Mười ạ!". 

Trời ...

Sài Gòn, thu 2013
Bình Địa Mộc 

45 nhận xét:

  1. Chuyện ngắn mà đằy đủ mọi ý ! Lối hành văn dí dỏm đọc thú vị ra phết .Cái cách mà mộc viết chuyện và làm thơ rất đặc chủng không lẫn vào đâu được( LIKE ) Cho entry của tác giả .Tiện thể xé luôn cái TEM BẠC luôn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu bạn đã động viên, chúc bạn một ngày thật bình yên, thật vui nha!

      Xóa
  2. Ui chua, ý chú nói là anh Hai không có khả... à nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, thiếu chút chút thôi chứ không phải là hoàn toàn, đang kêu gọi hổ trợ đó bác Thu!

      Xóa
  3. Thơ văn của Mộc không lẫn vào đâu được, khkhà!

    Trả lờiXóa
  4. bai hay doc cuon hut lam. thanks. ma cai hinh nhin hap dan qua Moc nhi HI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh, anh vui nha, anh nhờ ai đó cài phông chữ vào máy, bỏ dấu cho người đọc khỏi hiểu nhầm anh nhé, chúc anh thành công!

      Xóa
  5. Truyện ngắn của anh Mộc hay lắm

    Trả lờiXóa
  6. Mới sáng bảnh mắt là thấy cái chiện của mộc nó hỏng có tươi mát chút nào! Chỉ có cái hình là vừa mắt mấy ông anh thui! Qua thăm chút xíu, tui đi dzìa đây! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. các ông cũng với các bà
      sang chơi nhà mộc như là hội xuân ...

      Xóa
  7. Sao chị ấy không giữ lại một đứa trẻ và nói thật với chồng?!
    Chấp nhận thì ở chung, Không thì ôm con mà tự nuôi nhỉ? Nếu một khi mình không thắng nổi bản năng thì hãy để bản năng thắng! ( lão bà bà lý sự cùn đấy!)
    Nhưng hay là lối viết hấp dẫn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, cảm ơn chị, cô ấy xử lý hơi non tay, thôi kệ, chị vui nha!

      Xóa
  8. Ai cũng khen hay, HB khen sao đây ta?
    Tuyệt cú mèo nhen! Hè hè hè...
    Mới đầu tuần mà lị...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khen anh, anh lại khen em
      vừa xinh đẹp lại vừa tên dịu dàng ...

      Xóa
  9. Cứ dọn nhà là thấy ngay cả con chuột chạy,chẳng phải chờ thò đuôi ra nữa anh Mộc nhỉ!Chúc vui!

    Trả lờiXóa
  10. Giấy tờ "ác quái" giứ làm chi
    Xé tuốt nó đi, để ích gì
    May gặp em chồng ngu hết cở
    Nếu không, vật chứng quả tang ghi.

    Trả lờiXóa
  11. Uh, LB cũng nhận xét như Giáo Làng, hihi...
    Chúc chiều vui.

    Trả lờiXóa
  12. Giăng mắc cuộc đời anh Mộc nhỉ! ghé thăm anh nè, chúc anh luôn bình an vui vẻ nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cuộc đời như cái lưới đan
      lỡ chân vướng ngả ngổn ngang tơ vò ...

      Xóa
  13. Một chút vấn đề rồi....đúng không anh ..

    Trả lờiXóa
  14. Bài viết cô đọng và rất hay bạn ạ
    ý lối cuốn người đọc
    chúc bạn chiều vui nghe

    Trả lờiXóa
  15. Trả lời
    1. vâng, ở cùng xóm, đi cùng ngõ, nhìn chung một cái ráng chiều thẩm quạch nhưng đêm về trăng nhà ai người ấy ... thổn thức!

      Xóa
    2. Vậy cái giấy của chỉ mà chú Mười nhìn thấy...Mộc...?

      Xóa
    3. đúng, nhưng chưa đủ vì hôm đó Mộc mang khẩu trang nên chỉ thấy một logger thôi, hihihi!

      Xóa
  16. Thăm Mộc .Chúc vui và Hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
  17. ÔI! BĐM nhà ta có sợ...không nhĩ.hehe

    Trả lờiXóa
  18. ÔI! BĐM nhà ta có sợ...không nhĩ.hehe

    Trả lờiXóa
  19. Ở đời thường thiếu cái gì thì vay cái đó, có sao đâu. Nhưng đáng ra để ông chồng phải đích thân đi vay mới hợp lẽ đời.

    Trả lờiXóa
  20. He he... Có nhiều Kinh nghiệm ngoại tình Zữ nha? Luôn vui khỏe nhé anh Mộc Bình Địa

    Trả lờiXóa