(ảnh Mộc với tốp ca quan họ)
thơ CÕI TẠM
thọc bàn tay túi rỗng trăm năm
mua gói mì tôm dùng dằng tính sổ
nhưng vẫn sống suốt một đời dâu bể
chỉ hơi buồn, thi thoảng nhớ vu vơ
giở mủ ra, hỏi tóc gió bơ phờ
sao lại thế, trên đầu toàn sợi bạc
bỗng giật mình loay hoay như trẻ lạc
đây là đâu, cõi tạm ấy mà ...
Sài Gòn, 10.2013
Bình Địa Mộc
mua gói mì tôm dùng dằng tính sổ
nhưng vẫn sống suốt một đời dâu bể
chỉ hơi buồn, thi thoảng nhớ vu vơ
giở mủ ra, hỏi tóc gió bơ phờ
sao lại thế, trên đầu toàn sợi bạc
bỗng giật mình loay hoay như trẻ lạc
đây là đâu, cõi tạm ấy mà ...
Sài Gòn, 10.2013
Bình Địa Mộc
HÌNH ẢNH OFFLINE với LỤC BÁT SÀI GÒN & THI ĐÀN BÌNH DƯƠNG tại BÌNH DƯƠNG ngày 25.10.2013
(đội hình lục bát Sài Gòn & thi đàn Binh Dương)
(nhà thơ Trăng Khuyết)
(nhà thơ ... đọc thơ)
(đại diện phòng văn hóa nghệ thuật phát biểu)
(nhà thơ ... đọc thơ)
(nhà thơ Minh Dung, đại diện cho LBSG mời cụng ly)
(bốn thi sĩ ngồi chờ em
mỗi người một ý nghĩ thêm ai chờ ...)
(nhà thơ ... đọc thơ)
(nhà thơ ... đọc thơ)
(ẩm thực sau khi đọc thơ ... mệt quá!)
(nhà thơ ... đọc thơ)
(tốp ca quan họ hát bài: liền anh liền chị)
(nhà thơ Trương Nam Chi đọc thơ)
(nhạc sỹ Trịnh Thùy Mỹ ... đọc thơ)
(đang suy nghĩ có nên đọc hay ngâm thơ đây)
(anh ... hát bài Đôi Mắt Người Sơn Tây)
(Mộc đang phê ... thơ))
(nhà văn Kim Quyên ... đọc thơ)
(nhà thơ Lãng Mây đọc bài thơ Bất chợt)
(nhà phê bình văn học trẻ Huỳnh Xuân Sơn - nữ)
(ca sĩ quan họ tạo dáng ... coi chừng té xuống ao sen nha!)
(ca sĩ quan họ làm duyên với bác chụp hình, ui)
(nhà thơ ... nín thở ... nghe thơ)
(hát quan họ)
(nhà thơ ... đọc thơ)
(nhà thơ ... đọc thơ)
(nhà thơ Lê Hà Thăng đọc thơ)
(hát quan họ)
(Mộc / Huỳnh Xuân Sơn)
(nhà thơ Lãng Mây / Mộc)
(Mộc / anh Lê Hà Thăng)
(anh Hoàng Xuân / Mộc)
(anh Hoàng Xuân / Huỳnh Xuân Sơn /
Bạch Huệ / Lãng Mây/ Trăng Khuyết /Mộc)
(Mộc đang chờ ... chụp hình)
(nhà hàng thủy tạ - nơi diễn ra offline nhìn từ phía sau)
*********
Sài Gòn, 27.10.2013
Bình Địa Mộc
MỜI CÁC BẠN LICK CHUỘT VÀO TỪNG HÌNH MỘT ĐỂ XEM BẢN GỐC NHA!
bài thơ tứ thơ hay.tem vàng cho bạn
Trả lờiXóavâng, thanh kiu anh nhé, anh vui!
XóaNgười ơi ,đẹp quá nàng ơi !
Trả lờiXóaMà sao thơ ấy hay lời than ôi !
Thơ tôi cũng chẳng thành lời
Lục nồi lục bát thơ tôi lục tình ./.
lục bát là lục bát tình
Xóacâu thơ đẹp câu thơ xinh nhất nhì
thi thoảng là thi thoảng thi
anh qua thăm mộc thật vi vu đời ...
BĐM ơi ! nữ ca sĩ hát quan họ không thé mà XS mới té cái rầm từ trên dây điện xuống đây nè. Vui phải không anh Mộc.
Trả lờiXóavâng, xin chào nhà phê bình văn học trẻ, nữ sỹ Huỳnh Xuân Sơn, chúc bạn luôn thành công trong bước đường đã chọn!
Xóa
Trả lờiXóaTừ em cuối phố mây trời ,
Ta qua phố bắc em dời phố đông…
quay sang hỏi một đàn ông
Xóaô kìa người ấy bên sông đang chờ ...
Tất cả chúng ta gặp nhau thật vui phải không anh BĐM ?
Trả lờiXóađương nhiên là vui rồi, nếu buồn ai chơi log, chơi thơ mần chi hởi em, thanh kiu em đã kiến tạo những cuộc vui như thế nha!
XóaChúc mừng cuộc họp mặt rất tuyệt vời !
Trả lờiXóadạ, thanh kiu anh, nhưng vẫn thiếu thiếu một ai đó, mộc không nghĩ "ai đó" là anh Quỳnh, hihihi!
XóaLâu lâu Mộc lại giật mình
Trả lờiXóaCõi đời là tạm cõi tình thì không
kia còn cõi của lông nhông
Xóamột kìa mộc, một bênh bông bềnh bồng
anh vui!
Nhà Mộc vui đáo để
Trả lờiXóaThi nhạc lại đuề huề
Rượu đế them nồng đượm
Quan họ quên đường về ...
nhà mộc thi thoảng lại vui
Xóaít khi buồn cũng như lùi về xưa
chỉ là đâu đó đong đưa
câu thơ ánh mắt môi vừa chạm xanh ...
Thọc tay vào túi thủng rồi /
Trả lờiXóaTại sao lại thế đời người ở mô./
vì trong túi chẳng nhấp nhô
Xóachẳng có chi hết nên vồ vập thơ ...
thanh kiu anh, anh vui nha!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCâu thơ tôi rớt xuống đời
Trả lờiXóaNgười khôn của khó vần tơi tả vần
Ngôn từ lăn lóc phong trần
Vịnh vè dăm chữ bần thần văn chương
Thăm nhà anh, chúc ngày vui khỏe
thơ lăn lóc bởi vô thường
Xóangười lăn lóc bởi chân giường lệch nghiêng ...
thanh kiu bạn ghé thăm và tặng thơ cho mộc, vui nha!
Buổi off thích quá!
Trả lờiXóa