Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

THƠ 45: LUÝNH QUÝNH - tặng all chị em phụ nữ của mộc!


(ảnh minh họa: nguồn internet)

anh ơi, tắt hộ ngọn đèn
thế là luýnh quýnh bật thêm bóng ngoài
dăm lần bảy lượt loay hoay
thì ra đêm sắp sửa quay sang ngày

việc cần nhất giúp một tay
làm ơn tìm gấp đôi giày da nâu
thật lòng luýnh quýnh nên lâu
thôi em mang đại dép râu đi nhà

anh ơi, chiếc áo bà ba
phơi ngoài nắng lỡ bạc màu thì sao
vâng, anh quyết định đem vào
nhưng do luýnh quýnh rớt ao nước tồi

hình như em đói lắm rồi
dọn cơm đi kẻo bụng thôi thúc đòi
cớ sao tay luýnh quýnh hoài
so đôi đũa lệch chén lòi lạc mâm

em ơi, chắc thuở thăng trầm
thời gian sống đã dập bầm nỗi đau
nên chi chân trước chân sau
bây giờ luýnh quýnh đá nhau ấy mà

luýnh quýnh là luýnh quýnh a
cảm ơn mi đã xô ta ngã uỳnh
vào em, vào mắt môi xinh
mỗi ngày đôi lượt vô tình thành quen ...

Sài Gòn, 20.10.2013
Bình Địa Mộc

31 nhận xét:

  1. tình cờ biết được trang này,chào bác 1 cái gọi là mần quen....

    Trả lờiXóa
  2. chèn ơi chanh đã có rùi,tìm mãi chẳng thấy gói đường ở mô........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phía trước nhà bác có tiệp tạp hóa đó, không những đường mà còn có cả muối nữa ...

      Xóa
    2. kaka...nhà em cám ơn nhà bác nhìu nghen..

      Xóa
  3. Tặng chị em phụ nữ nào của Mộc?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ít nhất là vài người như vợ, con gái, con dâu, đồng nghiệp, bạn thân (ít lắm, chỉ vài người thôi), chị hàng xóm hay cho mộc mượn tiền đó, và người iu nữa ...

      Xóa
    2. Trời ơi, thế mà Mộc Lan lỡ đọc rồi.

      Xóa
    3. lỡ rồi xịn trả lại câu
      em ơi nhớ quá mong cầu trời thương
      cho anh gặp hết vô thường
      những ăm áp với vấn vương cuộc đời ....

      Xóa
  4. mỗi ngày một lượt vô tình thành quen ... (Mộc)

    Gặp rồi kết nghĩa anh em
    Nhân thân chẳng dấu, chê khen chẳng buồn
    Mặc cho sấm chớp mưa tuôn
    Dẫu xa ta vẫn ân cần thăm nhau ... phải ko anh Mộc ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. như vậy là mình thành anh em nhé Đóm, lỡ mai mốt có quên nhau thì hãy nhớ lại commnet nầy nha, em vui!

      Xóa
  5. Luýnh quýnh là điều tuyệt vời /
    Bởi vì lo lắng bạn đời chưa vui /
    Việc nọ nó xọ luồn chui /
    Chạy sang việc ấy đổ vùi vào nhau /
    Bốn mắt đối diện gật đầu /
    Luýnh quýnh này được càng lâu tuyệt vời./

    Trả lờiXóa
  6. Anh chàng này hậu đậu quá trời, Chẳng nên cơm cháo gì??? Kakaka...

    Trả lờiXóa
  7. Nghỉ Hè
    Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết,
    Ðoàn trai non hớn hở rủ nhau về.
    Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê,
    Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ !

    Một nét mặt, trăm tiếng cười rộn rã
    Lời trên môi, chen chúc nối nghìn câu
    Chờ đêm nay, sáng sớm bước lên tàu
    Ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ.

    Trong khoảnh khắc, sách bài là giấy cũ.
    Nhớ làm chi, thầy mẹ đợi, em trông.
    Trên đường làng huyết phượng nở thành bông,
    Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.

    Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót,
    Rương chật rồi, khó nhốt cả niềm vui.
    Tay bắt tay, hồn không chút bùi ngùi,
    Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng.

    Xuân Tâm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. qua blog anh Vĩnh Ba thấy có nhìu bài học, bài thơ xưa hay quá, mộc xin phép cop bài nầy về học lại cho nhớ đấy, thanh kiu anh Ba nha!

      Xóa
    2. chời ơi bác làm em nhớ năm một ngàn chín trăm hồi đó quá,bài thơ trong môn học thuộc lòng năm lớp nhứt trường làng,cám ơn vì 1 phút cho mình chợt nhớ lại những ngày xa xưa ấy.......

      Xóa
    3. cảm ơn huongtram đã ghé thăm & đoc thơ sưu tầm của mộc, chiều vui nha!

      Xóa
  8. Luýnh Quýnh một chút thôi nghen
    Nhiều thì không được, người ghen í à
    Tháng mười ngắt một bông hoa
    Cắm vào tim ấy mơ hoa suốt đời

    Chúc Mộc ngày phụ nữ nhiều bận rộn nhè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. qua nhà Thu bỗng dưng chân luýnh quýnh
      đạp nắng chiều đổ hết những tương tư ...

      Xóa
  9. Lỡ rồi luýnh quýnh làm chi
    Em giờ rách việc ôm ghì lấy anh....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thả ra kẻo tội áo lành
      che nguyên thủy một thân anh lạnh lùng ...

      Xóa
  10. lính qua lính quính mộc ơi
    trăng sao rơi hết vàng phơi đáy hồ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì anh nhảy xuống nhặt lên
      hong khô rồi đứng đợi bên cổng vào ...

      Xóa
  11. lính qua lính quýnh dù ô
    mưa buồn rớt hạt, nắng khô... chật đường !
    so le nên chẳng tinh tường...
    lối quen bùn lội phố phường tranh chen !

    Trả lờiXóa
  12. đang tính làm bài thơ hay tặng anh mộc quay qua nhìn bức ảnh trong mục thư giãn làm ĐH luýnh quýnh quên mất tiêu .tại ai nhỉ
    20/10 thật bân rôn nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người nhìn ảnh ấy luôn quên
      ta nhìn người đã muốn lênh đênh rồi ...
      thanh kiu bạn đã ghé thăm và tặng thơ cho Mộc, cứ coi như vậy đi nhé!

      Xóa
  13. Luynh qua luýnh quýnh bởi em
    Chân dài tóc đỏ mắt đen hút hồn...
    Lý chúc chị nhà 20/10 thật HP bên A Mộc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu em, cái blog anh bị mất chức năng cập nhật comment trong hòm thư đến nên hổng biết ai còm, ai không nên không rép cho em kịp thời được, sorry nghe, em vui!

      Xóa