Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

TRUYỆN NGẮN: KÊNH 43 CÓ NHỮNG GÌ?

 
(ảnh minh họa: nguồn internet)


Sáng.
Lần nào cũng thế, trước khi ra khỏi nhà lâu hoặc mau, sớm hay muộn ông Tùng đều dặn dò vợ cẩn thận:
- Bà ở nhà xem kênh 43, có gì kể cho tui nghe với nha!
Thật vậy, mỗi lúc đi đâu về ông thường nghe bà Kim kể các câu chuyện đại loại:
- Chồng à, kênh 43 có hai người đi xe máy va vào nhau, nhẹ hều à, nhưng tên kia thích chơi trội nên mở cáp xe lấy con mã tấu bén ngót chém cái rẹt vào người nọ một nhát, đứt cái đầu, máu me be bét!
- Sau đó thì sao?
- Đương nhiên là bị bắt, bị nhốt tù, mai mốt có khi bị xử tử luôn đó!
- Còn gì nữa?
- A, em nhớ rồi, ngoài các cảnh như cướp của giết người, đâm thuê chém mướn, buôn bán phụ nữ trẻ em ra còn có cảnh hai con chó chẳng hiểu vì sao chúng nó lại đút đít vào nhau, ngúc ngoa ngúc ngoắc ... dứt mãi chẳng ra.
- Hứ, bà nói xạo nữa rồi, ti vi là phương tiện truyền thông đại chúng thể hiện sự văn minh, văn hóa của con người sao lại đi chiếu cảnh chó mắc lẹo ấy chứ. Có khi bà nhìn gà hóa cuốc, nhìn ngoài sân ngỡ trong truyền hình. Thôi, đưa chân đây cho tôi xích lại.
- Dạ, thanh kiu chồng, chồng xích lõng lõng thôi nha để nhỡ có trai nào vô phúc nó hú em, em còn cơ hội chạy theo nữa chứ! 
- Trời, tôi lạy bà đó, bà ở nhà coi ti vi giùm tôi đi, tôi đi một lác về liền à!

Nói xong, ông Tùng mím chặc môi, quẹt nước mắt, kéo sợi xích lạnh lùng xích chân vợ lại. Ông đã khóa vợ mình giống như tên tù vượt ngục bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu năm rồi cũng không nhớ nữa. Có điều, hình ảnh bà hóa dại sau khi nghe tin Thành - đứa con trai độc nhất của mình làm công an phòng chống ma túy trên tỉnh bị tội phạm liều lĩnh tấn công bằng hàng nóng, mặc dầu đã được y bác sĩ bệnh viện tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng anh đã anh dũng hi sinh. Nghe tin Thành mất bà bỏ ăn bỏ uống, vật vả suốt mấy ngày đêm, kêu gào thống thiết và bỗng dưng trở thành ... người điên. Bà điên nhưng hình ảnh đứa con trai yêu quý, một chiến sỹ công an trẻ trung năng động cứ lãng vãng đâu đây, còn quanh quẩn đâu đó mà những hình ảnh trên kênh 43 an ninh ti vi là một cứu cánh nhất thời. Là niềm vui trước mắt của bà vậy!

Chiều.
Ông Tùng vừa bước vào đầu ngõ đã gọi vợ, tiếng kêu xé lòng:
- Bà ơi, bà đỡ điên chưa, kênh 43 có những gì?
- Dạ, chồng về rồi hả, úi giời ơi, khiếp lắm. Một tay dân đen bức xúc chuyện đền bù giải tỏa không thỏa đáng đã dùng súng bắn cán bộ, một ông chết, mấy ông bị thương. Một thằng dân đói ăn trộm chó bị cả làng bao vây bắt được đập chết tươi luôn. Còn nữa, một cậu cảnh sát giao thông đi nhậu về, bất ngờ rút súng bắn chết luôn xếp mình. À không, nghe nói trước đó xếp nầy cũng có đi nhậu với cậu ấy, có gây gỗ về chuyện tiền nong gái gú gì đó ...
- Thôi đủ rồi, bà ăn uống gì chưa?
- Chưa, vợ rất buồn vì trên kênh 43 chiến sĩ công an nhiều lắm, là đồng đội, đồng chí của thằng Thành ấy nhưng tuyệt nhiên không có con mình. Chồng à, chồng tranh thủ đi hỏi họ xem nó đang truy bắt tội phạm ở đâu mà mấy tháng nay chẳng về thăm mẹ. Con ơi là con!

Bà Kim vừa gọi con xong thì quỵ người xuống như cây chuối sau bão, òa khóc. Bất giác ông Tùng ôm choàng lấy vợ thủ thỉ "con sắp về rồi, bà yên lòng đợi nó đi". Nghe thế, bà đứng phắt dậy, đẩy chồng ra nói:
- Vậy à, thế thì ông trèo lên cây ổi hái cho nó trái ... mận đi, lúc ở nhà nó thích ăn mận lắm!
- Trời, leo lên cây ổi mà hái trái ... mận là sao, vợ điên nặng rồi vợ ơiiiiii
Tiếng than của ông Tùng đứt quảng và rớt xuống vuông sân, bấy giờ nắng vàng vô tình cắt từng lát nham nhở như những mảnh vá chằng chịt trên chiếc áo của bà Kim tự tay khấu lấy vậy!

Sài Gòn, thu 2013
Bình Địa Mộc


43 nhận xét:

  1. Đọc truyện anh sáng tác hay mà buồn quá anh Mộc ơi

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. vâng, xót đấy nhưng phải nói bởi vì đó là thực trạng chung!

      Xóa
  3. Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân....

    Đâu có ai điên, mà lại hay tuyệt Mộc ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hái rồi đem tặng người ta
      còn mình ngồi nhặt chiều sa xuống lòng

      Xóa
  4. Ảnh ông Tùng, bà Kim đâu? Sao lại chỉ có bè lũ ba tên Bình, Thu, Mộc minh họa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi, tự nhiên bửa nay nghe lại cụm từ "bè lũ" có cảm giác chi lạ ... vui nha!

      Xóa
  5. Anh Mộc viết một chuyện vui nhưng rất thời sự, ai đọc cũng ngẫm nghĩ cả đó anh. Chúc anh một tuần lể có nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
  6. Chúc anh tuần mới bình an, nhiều niềm vui và công việc luôn tốt đẹp

    Trả lờiXóa
  7. Bình thường nhưng không bình thường!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, mộc úp hình off hôm trước lên rồi nhưng còn thiếu hình Anh với Cẩm Loan đang chờ đây!

      Xóa
  8. Chúc anh tuần mới ngẫm nhiều chuyện mới chia sẻ cùng bè bạn!

    Trả lờiXóa
  9. Tự dưng xích người ta. ghét .
    Tự dưng người ta kêu leo cây ổi hái có trái mận thui mà cũng hổng làm được. ghét.
    tự dưng còm xong rồi mới nhớ. Hết ghét.
    hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tự dưng đi ghét người ta
      đêm về mở trái tim ra ... chửi thầm !

      Xóa
  10. Ủa? Tự nhiên đi OFF về:
    Vui...lại kể chuyện Buồn là sao?
    Phải Anh Mộc khg ta?...
    hihihi! Đùa vui xíu...Chúc Anh Mộc vui nhìu nha.
    EmLoan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không phải vậy đâu, bài nầy anh pót theo "kế hoạch" còn tấm hình trên là nhất thời bồng bột ấy mà, giờ thay đổi hình theo "chủ đfề " rồi, tks!

      Xóa
  11. Xót lòng cho một kiếp người...
    E qua thăm, chúc a Mộc ngày vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. và ta cũng một kiếp người
      nhưng vui mà vẫn mắt rười rượi tuôn ...

      Xóa
  12. Những tác phẩm hay ạ
    Thăm anh
    chúc anh ngày mới vui ạ

    Trả lờiXóa
  13. Chào anh ! đọc chuyện anh thật vui và thoải mái tinh thần, Chuyện thật hay bịa không quan trọng mà được nhiều người đọc và cảm nhận thích đọc và vui vẻ mới giá trị phải không anh ? chúc mừng anh đã có nhiều tác phẩm hay đến với mọi người. Cảm ơn anh về bài viết này .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, cảm ơn em đã ghé thăm và đọc bài của Mộc, chúc em một ngày thật vui vẻ và ấm áp nha!

      Xóa
  14. Lâu lắm mới sang thăm anh được. Đọc truyện KÊNH 13...của anh thấy cảm động vì cách viết tự nhiên nhưng sâu sắc và đầy tính nhân văn...
    Chúc anh và gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu anh Thứ đã động viên Mộc, chúc anh thật vui và bình yên anh nhé!

      Xóa
  15. Phản ảnh một xã hội hổn loạn,không đạo đức và thiếu niềm tin! Chỉ tội những người ngay thật! Viết hay lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, mộc cảm ơn anh, kính chúc anh sức khỏe và hạnh phúc anh nhé!

      Xóa
  16. Cuối tuần em chúc Mộc luôn vui nhé

    Trả lờiXóa
  17. Truyện viết khéo lắm. Cảnh đời được phản ảnh một cách xót xa.

    Trả lờiXóa
  18. bài viết hay đắng lòng bây giờ mới đọc .mộc cho ĐH nhăt cục tem sắt nha.
    chủ nhật vui nhiều

    Trả lờiXóa
  19. SANG THĂM ANH NÈ , TRƯA NAY ĐÀ NẴNG MƯA NHƯ TRÚT NƯƠC . CHÚC ANH BUỔI TRƯA VUI VẺ VÀ NGON GIẤC NHÉ

    Trả lờiXóa