Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

OFFLINE TẾT TÂY 2014 của NHÓM BLOGYAHOO CŨ VÀ FACEBOOK MỚI.

Mi Mosa / Sao Mai Tran / Huynh Huong

Như đã thông báo, sáng ngày 29.12.2013 nhóm chơi blog yahoo cũ + facebook tổ chức offline mừng noel 2913 + đón tết tây 2014, nhân dịp nầy bạn Nguyễn Thu đến tham dự đồng thời tặng mỗi người một tập thơ đầu tay có tựa đề MÙA RIÊNG của bạn ấy tại caffe Cát Đằng Q10. TP. HCM. Chương trình gồm 2 phần: coffee + tiệc mặn karaoke, đọc thơ, hát ... múa minh họa. Mộc xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham dự buổi họp mặt cuối năm vui vẻ và ấm áp. Cảm ơn Nguyễn Thu, một logger dễ thương, hoà đồng nhất là đối với chị em. Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc nha!

off caffe trước khi off kraoke
off caffe trước khi off kraoke
Gấu Mẹ / Mi Mosa
Lục Bình / Mộc song ca bài "kết đoàn"
off caffe trước khi off kraoke
Thy Le / Mộc
off caffe trước khi off kraoke
Thanh Phương/Ngọc Lan/Hợp Nguyễn / Hoa Cẩm Chi / Đại Ngọc / Gấu Mẹ / Chu Lan / Nhật Lệ
Đại Ngọc / Mộc
tiệc mặn và kraoke
Nguyễn Thu / Hợp Nguyễn
Anh Lục Bình giới thiệu Mộc với võ lâm bá tánh
tiếp theo là Mi Mo sa
Minh Quyên / Caffe Ngọc: đôi bạn cùng tiến của blogyahoo sót lại
tiệc mặn và kraoke
ảnh bìa tập thơ Mùa Riêng của Nguyễn Thu
tiệc mặn và kraoke
tiệc mặn và kraoke
Võ Đan Thuỳ - fan thơ số one của Nguyễn Thu
 hai người xinh đẹp như nhau
nhưng tôi thích nhất người sau xa kìa ...
Hợp Nguyễn - giọng ca Hà Nội ngọt ngào hoa sữa
Lão Cóc Ghẻ ?Mi Móa 
Gấu Mẹ / Tình Cây & Đất song ca bài "cánh chim chiều"
tiệc mặn và kraoke
riệu ngon không có bạn hiền
không mời không uống không tiền thì thôi
Võ Đan Thuỳ/ Sóng Biển/ Thuỵ kha / Đỗ Thị sáu
Mộc / Thuỵ Kha
Sao Mai Tran / Lục Bình ... tâm sự loài chim biển
mọi người đang say sưa
vai em khi để đầu anh tựa / cân cả buồn vui của cuộc đời (st)
Anh Tuấn/Thuỵ Kha / Nguyễn Thu / Mỹ Tiên / Thy Lê/ Lục Bình
hàng trên: Mộc/Sóng Biển/Tình Cây/Lục Bình/Nguyễn Thu/Anh Tuấn/bạn Anh Tuấn/Hùng Thiện Nguyện
hàng dưới: Minh Quyên/Ngọc caffe/Thy Lê/Đỗ Thị Sáu/Thuỵ Kha/Chu Lan/Mỹ Tiên
bốn chàng bảo vệ một cô
biết là chắc đấy nhưng vô cùng thừa ...
anh Sóng bon chen
khoảnh khắc tuyệt vời trong ofline khi tình cảm gắn kết, thăng hoa ...
tiệc mặn và hát kraoke
Sao Mai Trần / Nguyễn Thu
Mộc và tiếp viên nhà hàng
tiệc mặn và kraoke
Thuỵ Kha / Nguyễn Thu song ca bài "bé bé bông bông"
Thụy Kha ngày ấy ... bay giờ xinh hơn
caffe Ngọc tặng thơ cho anh Lục Bình
Tình Cây/Thy Lê song ca bài "xuân ơi xuân ..."
hai người đang nói gì đây
nếu ai nghe được lời nầy còm thay ...
Đỗ Thị Sáu/Tình Cây / Nạc Kim Long tam ca facebook
uống caffe lấy ... giọng trước khi hát kraoke
cặp đôi hoàn ... lương!
không phải gái đẹp nào cũng ngoan, cũng hiền như mẹ nói, đúng không con Mộc?


Sài Gòn, 29.12.2013
Bình Địa Mộc


28 nhận xét:

  1. VUI NHỈ THẾ MÀ MÌNH KHÔNG BIẾT VÌ SÁNG CÓ LOANH QUANH Ở TÂN BÌNH....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THÔNG BÁO HỌP MẶT ANH EM RẢI ĐẦY TRÊN MẠNG MÀ BÁC, THÔI CÓ GÌ TA HẸN QUA TẾT SẼ CÓ BUỔI GẶP GỠ ĐẦU NĂM ĐÓ, CHÚC BÁC VUI!

      Xóa
  2. Một tuần mới với nhiều may mắn, thành công và đón năm mới Giáp Ngọ nhiều niềm vui anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cảm ơn em anh hi vọng như thế, anh cũng chúc em năm mới an khang thịnh vượng và sức khỏe tốt nhé!

      Xóa
  3. Vui quá, Hôm qua , quá xá là vui.....

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng cuộc vui của Bình Địa Mộc và các bạn.....

    Trả lờiXóa
  5. "hết năm rồi ta ngồi lại cùng ta..."
    & đã thực hiện theo bài thơ của Anh đó!
    Vui quá nha Anh Mộc!..
    Em kính chúc các Anh Chị mãi thắm đượm nghĩa tình.
    EmLoan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lẫn quẩn lanh quanh chỉ buồn và nhớ
      xin một lần hội ngộ cùng Loan thôi !

      Xóa
  6. Nguyễn Thu qua chúc Mộc năm mới sống phây phây, đi đó, đi đây, mập ú không bao giờ gầy nhé. Tất cả mọi công việc đều thắng lới, đường đời tới, lòng vui phơi phới như trẻ thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. một lời chúc rất liền liền
      rất chi chi đó giữa miền hân hoan
      nhân đây Mộc cũng đàng hoàng
      chúc Thu và bè bạn sang trọng nhiều

      Xóa
  7. Ngày đầu năm em sang thăm anh. Kính chúc anh năm mới như ý, hạnh phúc và thành công!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, anh cảm ơn em luôn nhớ đén blog BĐM, nhân dịp năm mới 2014 chúc em và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc nha!

      Xóa
  8. Chúc anh và gia đình
    Một năm mới thật nhiều thành công mới, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, cảm ơn em với một lời chúc rất tình cảm, mong rằng tình bạn của chúng ta tuy ảo nhưng luôn luôn đẹp nhé!

      Xóa
  9. CHÚC MỪNG MỘC NHẬN GIẢI THƠ HAY!

    Trả lờiXóa
  10. OFF nghĩa là gì nhỉ? OFF CAFFE rồi OFF KRAOKE chẳng hiểu là cái quái gì! Chữ CAFFE lại quá mới nên càng không hiểu là cái thứ gì. Nếu là cà phê thì tiếng Anh viết là COFFEE và tiếng Pháp viết là CAFÉ. Còn KRAOKE là gì nữa? Phải chăng bạn muốn nói Karaoke? Xin các bạn hãy dùng từ cho chính xác để cho độc giả hiểu. Xin cám ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã ghé thăm và góp ý, Mộc sẽ sửa lại ngay đây ạ, kính chúc anh vui!

      Xóa
  11. Các bạn cứ dùng chữ OFF ở đây nghĩa là thế nào? OFF có nhiều nghĩa: 1/ ở hoặc tới một điểm xa trong không gian. 2/ở một điểm xa về thời gian. 3/ chỉ việc loại bỏ hay cắt bỏ (về thân thể). 4/ hủy bỏ . 5/ tắt, hết, nghỉ. 6/ giảm giá. 7/ngoài v.v... Vậy OFF CAFFE và OFF KRAOKE nghĩa là gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì lâu nay anh em gặp nhau trên mạng, giao lưu chuyện trò rồi thân nhau, rủ nhau ra ngoài gặp nhau uống cà phê, hát hò nhảy múa linh tinh cho khuây khỏa tâm tâm ... người ta gọi là ofline đó anh, mộc gọi tắt là off cho nhanh vì an em cũng hay gọi vậy đó, như anh đã hình dung cuộc gặp mặt nầy có 2 phân, phần đầu uống cà phê nói chuyện vu vơ gì đó, phần 2 còn lại số người tiếp tục sang phòng kế bên dùng tiệc mặn và hát karaoke đấy thôi, còn phần chữ nghĩa đôi khi mộc hơi ẩu chút xíu thôi mà, xin rút kinh nghiệm anh nha!

      Xóa
  12. Thế là tôi hiểu ý các bạn muốn nói là sau những lần gặp gỡ trên mạng (online = trực tuyến) thì nay các bloggers gặp nhau vui chơi không dùng thiết bị máy tính ̣(offline = ngoại tuyến). Theo tôi, chúng ta là người Việt thì nên dùng tiếng Việt, chẳng hạn "cuộc họp mặt vui chơi của các bloggers" chứ dùng tiếng tây tiếng u làm chi mà nghe không ổn và khó hiểu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý kiến của anh rất đúng, có điều cuộc sống đôi khi không như mình mong muốn, nhất là về ngôn ngữ, khẩu ngữ giao tiếp hằng ngày xuất phát từ thói quen rồi qua thời gian nó trở thành đúng, ví dụ như phong kiến phần lần các cụ ta dùng từ hán nhiều nên nó tồn tại đến bây giờ rất nhiều chẳng hạn như tất niên (cuối năm) ... thời pháp thuộc ta ảnh hưởng một số từ như oto / ghi -đông / bạc - ba - ga; thời nay thì các từ như fan hâm mộ / yes / no / thanhk ... thậm chí người ta dùng ngay trong văn bản hành chánh, trong phương tiện truyền thông nữa, chưa kể trong giới sinh viên học sinh các bạn ấy sử dụng lẫn lộn nhiều lắm anh ạ, tất nhiên Mộc sẽ rút kinh nghiệm cho những bài viết sau, xin cảm ơn anh!

      Xóa
  13. Trả lời
    1. cảm ơn anh đã chia sẻ, hầu như suốt quãng thời gian chơi mạng, việc offline chiếm một nửa tâm trí của mộc và cũng làm cho mộc từ "nổi tiếng" trở thành tai tiếng như anh đã từng chứng kiến, có điều mình cứ nhiệt tình thì mọi việc đâu lại vào đó, còn ai chê ai trách mặc họ anh nhé!

      Xóa