Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

TAI NẠN BLOG!

(ảnh Mộc và anh Hoàng Hải Phương chụp trước bàn thờ anh Văn Biên Hòa)

Mộc nhận được tin anh Văn Biên Hòa mất, loay hoay tìm đường link blog vào xem quả đúng như vậy Mộc liền viết một entry trên blog nầy và facebook kia để chia buồn cùng gia đình và ngầm thông báo tới bạn bè trên mạng biết. Chiều hôm sau Mộc và anh Hoàng Hải Phương rũ nhau đi đến nhà anh Hòa ở quận 9 để thắp hương, đồng thời xin phép gia đình chụp tấm hình bàn thờ về úp lên blog cho bạn bè chia sẻ, quả thật mới có 1 ngày mà đã có gần 100 lượt comment, like ... cho cả 2 trang âu cũng là cái tình văn nghệ với nhau đồng thời an ủi bớt nỗi buồn của gia quyến.


Ngay hôm sau thì cô Hồng Xuân, con gái anh Hòa có add nick name facebook của Mộc để rộng đường giao lưu đồng thời lấy thêm một số hình ảnh nữa để up lên mạng. Ban đầu thì cô Hồng Xuân đồng ý và cảm ơn nhưng sau đó cô ấy bảo Mộc "suy đoán và luận quá nhiều trong bài viết không đúng về ba cháu".
  • Hòa ???
  • Hồng Xuân
    Hồng Xuân

    chú đã suy đoán và luận quá nhiều, mong chú đọc kỹ lại những gì cháu đã cm
  • Bình Địa Mộc
    Bình Địa Mộc

    thôi, nhé, coi như chú không suy đoán nữa, chúc cháu bình yên!
  • Hồng Xuân
    Hồng Xuân

    chú nên sửa lại những gì đã viết, vì đó chỉ là tâm tư của chú và chưa được sự đồng ý của ba cháu và gia đình

Mộc buộc lòng phải xin lỗi gia đình bởi vì đây là "tang gia" mà, ai nở đi gây sự với người vừa mới mất chứ, bất nhân lắm. Sự việc tưởng có vậy, cô Hồng Xuân lại tiếp tục chụp hình đọan chát của Mộc đưa lên facebook và khẳng định rằng nick name Văn Biên Hòa không phải là nhà thơ quá cố Võ Nguyện - cha của bạn ấy !?

Cô ấy còn nới thêm đại ý  rằng "Mộc ghen tỵ với cái đầu của Văn Biên Hòa nên quàng Võ Nguyện vào đấy để được nổi tiếng" và khuyên Mộc "hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình". Đáng buồn hơn là có một số bạn như (xem đoạn coppi dưới đây) không hiểu sự việc đầu đuôi ra sao lại tham gia vào với lời lẽ hơi khó nghe một chút, thậm chí lại leo sang chuyện Mộc "đi buôn thơ lấy tiếng" rất không công bằng!

Tóm lại, lâu nay Mộc cứ nghĩ người trong di ảnh là bố cô Hồng Xuân đây, người tham gia offline hè 2012, người tặng cho Mộc tập thơ của tác giả Võ Nguyện, người giao lưu, đùa bỡn trên mạng bấy lâu nay đích thị là Văn Biên Hòa, còn Văn Biên Hòa còn sống hay đã chết, quan hệ với nhà thơ Võ Nguyện ra sao như bạn bè chia sẻ trên blog của anh ấy thông qua các comment dưới đây (xem coppi) thì không thuộc phạm vi tìm hiểu của Mộc. Vậy thôi!

Đồng thời với Mộc thì nổi tiếng hay tai tiếng gì gì đó trên thế giới ảo nầy chẳng ăn thua gì cả, cơ bản là có cơm để ăn, có áo quần để mặc, có nhà để ở, có bạn bè để giao lưu, đọc thơ, uống vài ly riệu, hát vài bài, nhảy nhún linh tinh sau một tuần lao động vất vả là hạnh phúc lắm rồi. À quên, còn phải viết bài cho bạn bè đến đọc, comment, khen chê, góp ý nữa chứ. Ôi cuộc sống trên mạng của Mộc mới tuyệt vời làm sao, còn tai nạn nầy, xem ra cũng hơi đau một tí rồi lại thôi nhưng cần phải nói ra cho khỏi ấm ức vậy!

Trân trọng cảm ơn!
Sài Gòn, 16.12.2013
Bình Địa Mộc


P/s: đây là đường link bài chia buồn của Mộc, các bạn xem thử không đúng chỗ nào nhé!

http://binhdiamoc123.blogspot.com/2013/12/vinh-biet-logger-vo-nguyen-van-bien-hoa.html

Nhận xét lời mới

  • BÌNH ĐỊAMỘC
    thưa anh Văn Biên Hòa, anh có phải là Võ Nguyện hay không thì làm ơn trả lời cho tôi biết, xưa nay...(xem thêm...)
  • HHP
    Thật bất ngờ,sang đây mới biết VN đã mất.Chia buồn cùng gia đính và các cháu.Nhớ một người hoạt...(xem thêm...)
  • Võ nguyện
    con thay mặt gia đình cám ơn Cô!
  • Anonymous
    Xin thành kính phân ưu cùng gia đình ông!H.Quyết
  • NGUYỄN HỒNG NGA
    Xin chia sẻ sự mất mát to lớn này đến gia quyến nhà thơ VÕ NGUYỆN.Nguyễn Hồng Nga
  • Anonymous
    Sao không nghỉ là cấp trên chưa đưa người của mình vào BCH được nên họ không cho đại hội! VBH chỉ...(xem thêm...)
  • HHP
    VBH quên sáng tác rồi hay sao lo vụ tổ chức mãi vậy?
  • Anonymous
    Xem ra Võ Nguyện rất căm ghét Khánh Hòa. Văn Biên Hòa hay Lê Thị Cá Ngạnh đều là Võ Nguyện cả đó....(xem thêm...)
  • BÌNH ĐỊAMỘC
    tự sướng ... sướng!
  • Anonymous
    Bài nay Võ Nguyện viết có vẽ khách quan. Thế là tiến bộ rồi.

Thưa ba, chú @Bình Địa Mỗc đã xin lỗi Ba và gia đình về việc đã tự ý suy luận không đúng về Ba và chú Văn Biên Hòa. Ba trên cao soi sáng. (4 ảnh)

SAU ĐÂY LÀ NHỮNG CHIA SẺ BÀI VIẾT NẦY CỦA MỘC BÊN FACEBOOK

Thích ·  · 

12 nhận xét:

  1. Chia sẻ:
    Cái thực tai nạn đã nhiều /
    Huống chi cái ảo bấy nhiêu sự tình /
    Cái tốt ta luôn tôn vinh /
    Cái xấu ta bỏ linh tinh đừng màng /
    Bờ-lốc phây-búc sẵn sàng /
    Dự luận sai đúng dễ dàng chém nhau /
    Thẳng đứng chắc chắn như cau /
    Trời xanh xanh thẳm trên đầu sợ ai /
    ***
    ‘Làm phúc xúc tội” đó mà /
    Nhiều lúc chưa hiểu cho là tình thâm./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, cảm ơn anh, tính mộc bao đồng, thích viết về mọi người, nhằm chia sẻ được cái gì hay cái ấy, chẳng lẻ lập blog ra viết linh tinh thì cũng phí tiền điện, tiền nét nên cứ lao theo và thi thoảng bị một quả ... u đầu mẽ trán như anh từng biết, từng thấy, từng comment tự hồi yahoo đó, nhưng nhờ trời ... cũng hổng sao anh ạ!

      Xóa
  2. Đúng là tai nạn trời ơi !Tôi thấy lời cáo phó trong VBH gở đi đã nghi có chuyện không bình thường ,khi đi đường có trao đổi với BDM nhưng không ngờ xảy ra cơ sự này.
    Thôi cũng là bài học đích đáng cho lòng trắc ẩn.Đừng buồn BDM ạ ,sự thật bao giờ cũng là sự thật,cũng nên thông cảm cho gia đình cháu HX !

    Trả lờiXóa
  3. Xin được thắp nén nhang cho người đã khuất. Không dám Bình gì thêm. MỘC ạ

    Trả lờiXóa
  4. Xin chia sẻ cùng lòng tốt và sự chân tình của anh Mộc. Andi rất tiếc sự việc đã xảy ra cũng như tiếc lời chia buồn của mình cùng gia quyến Văn Biên Hòa tại blog Binhdiamoc123.blogspot.com vì Văn Biên Hòa không phải là người quá cố Võ Nguyện !?. Mọi thứ Andi Nguyễn Ánh Nhật không dám bình luận gì thêm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cứ cho là vậy đi thì lỗi nầy thuộc về 2 nick name trên, còn chúng là dân mạng thì chỉ chơi với nhau bằng cái tình thôi, còn thâm cung bí sử của mỗi tập thể, các nhân làm sao mà biết được, anh rất buồn nhưng đã có vào người đồng cảm, nen thôi và lại vui, tiếp tục viết, thanh kiu em!

      Xóa
  5. MÔC xem lạ bài "Tin nóng hổi vừa đọc vừa thổi" ngày 18/4/13 trên VBH sẽ thấy các còm sau:

    HHP17:43 Ngày 19 tháng 4 năm 2013

    Xóm Nai Đồng này lục đục mãi vẫn chưa lo được "tiền sự" hả VBH?
    Trả lờiXóa
    Trả lời

    Võ nguyện22:18 Ngày 06 tháng 5 năm 2013

    Tỉnh ủy nai đồng đang thay đổi nhân sự. Ngày mai sẽ hết lục đục. chúc bạn vui.

    Tây Nguyên Xanh07:18 Ngày 07 tháng 5 năm 2013

    anh xóa còm đi kìa. sao để tên Võ Nguyện vô làm chi vậy. tài khoản Văn Biên Hòa đâu mà không đưa ra mà trả lời hả anh
    Trả lời

    Nặc danh12:00 Ngày 22 tháng 4 năm 2013

    TIN BUỒN
    Trả lời
    Trả lời

    Võ nguyện22:21 Ngày 06 tháng 5 năm 2013

    Rất buồn! cho những ai không rõ vấn đè
    Trả lời

    Thi sẽ thấy thôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trời, vậy là mình đúng phải không anh, ai sai kệ họ ... anh vui!

      Xóa
  6. Mấy hôm rày bận chẳng ca dao
    cũng chẳng còn men với tự trào
    Nay ghé thăm nhà "đâu chuyện chẳng"
    Gửi Mộc mấy chữ: Chuyện chẳng sao !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. coi như anh đã thăm rồi
      nghĩa là hết bận hết hồi lo toan
      còn kia chuyện của hồng hoang
      hiểu sao thì hiểu đàng hoàng chơi thôi !

      Xóa