Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

THƠ 53: CHẬT QUÁ!


chật quá hãy đập mạnh đi
cửa nhà dẫu có không gì bâng khuâng
xin đừng vay trả lần quần
phủi tay sạch tất tần tân, nếu cần

chật quá xé toác toạc dần
áo quần che mỗi cái phần người thôi
còn con giấu phía lưng đồi
đêm trăng sáng dắt nhau ngồi phanh pha

chật quá hất nó văng ra
nồi cơm nguội chín chiều da diết chiều
bẽ đôi đũa lệch ít nhiều
giữa vuông sân gắp cô liêu rã rời

chật quá bứt nốt cuộc đời
ném vào canh bạc chập chơi thánh thần
thắng thua đôi lúc chẳng cần
xóc một phát sướng trăm phần trăm em ...

Sài Gòn, 12.2013 
Bình Địa Mộc

8 nhận xét:

  1. Chật quá cá lội quanh quy
    bọt sôi bức bối sân si rì rào...

    Chúc anh Mộc nhiều vui !

    Trả lờiXóa
  2. Vỗ đùi đánh đét một phát, bác nhé:
    - Hay!

    Trả lờiXóa
  3. thăm mộc, đọc bài thơ vui vui ..chúc sỨc khỏe

    Trả lờiXóa
  4. Anh Mộc ơi,lại phải thất lễ với anh rồi.Công việc bừa bộn quá chẳng thể nào đi xa được.Mong thông cảm anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ok, thôi mình hẹn khi khác nhé, nhất định không để bất quá tam đó, chắc chắn là off xuân 2014 anh sắp xếp được nha!

      Xóa