Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

THƠ 56: HẾT NĂM RỒI!

(ảnh minh họa: nguồn internet)

hết năm rồi ta ngồi lại cùng ta
hỏi một câu chạnh lòng con quấc quấc
nè, hôm bữa bài thơ về biển đảo
làm xong chưa, sao chẳng thấy đăng

à, xong rồi nhưng vẫn chút băn khoăn
bốn ngàn năm, vì sao sóng vỗ
cánh hải âu bạt ngàn biển cả
nước thủy triều có lúc xuống lúc lên

hết năm rồi còn nhớ hay quên
giữa Mạc Tư Khoa câu hò ví dặm
Bác muốn nghe sao em chưa chịu hát
để bây giờ ray rứt mãi trong tim

hết năm rồi sao cứ lặng im
xoay trở mãi ván cờ cơm áo
đẩy qua sông thời kỳ chạy gạo
hay gặm dần kí ức buổi đò đưa

hết năm rồi thật đó, biết chưa
mà nét cọ vẫn loang màu xanh đỏ
bức tranh quê thẹn thùa bõ ngõ
chạm ráng chiều ngọn cỏ bỗng tê đau

hết năm rồi đi về phía ngàn lau
đón giao thừa sụt sùi gọi Mẹ
hay ngồi lại chỗ mình ta vỡ lẽ
mất hay còn cũng tại mắt em xanh ...

Sài Gòn, 12.2013
Bình Địa Mộc


11 nhận xét:

  1. hết năm rồi đi về phía ngàn lau
    đón giao thừa sụt sùi gọi Mẹ
    hay ngồi lại chỗ mình ta vỡ lẽ
    mất hay còn cũng tại mắt em xanh ...
    ....
    Sao Anh cứ mãi Đỗ thừa?
    Tại em đó..! mới vừa lòng Anh sao....hả???
    hihihi. Vui thôi nha. Anh Mộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thôi, anh nỏ đổ thừa nữa nha, đổ ... thẳng cho em, tại em lun đó, khi nào gặp anh đòi lại nha!

      Xóa
  2. Hết năm rồi sao em vẫn lặng thinh
    Con cá... chết dường như vẫn im lìm
    Hoa giấu nụ mùi hương bay chỗ khác
    Ta âm thầm viết khúc nhớ vô minh.
    (29 tháng này thì có thể được, LB sẽ gọi lại vào 28,
    thank bác Mộc, chúc CN vui nhé.)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. um, vậy đi nha, cố gắng đi để em út bớt buồn, í là mộc nói bác đó, còn mộc thì coi như bỏ cuộc rùi!

      Xóa
  3. GHÉ THĂM ANH MỘC.... đọc bài thơ..thơ của anh hay tuyệt,lời lẻ sâu sắc...
    chúc mừng giáng sinh...chúc anh và gia quyến an lành.

    Trả lờiXóa
  4. Hết năm gồi...Giáng sinh buồn đến thế !
    Khế ngọt với người sao chua chát với ta ?
    Xa...hay gần . Buồn đâu của riêng ai
    Cài đôi mắt ! MỘC vì em cả đó...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn nhất bác Hoài Sơn
      còn đôi mắt ấy hay hờn dỗi ai
      để rồi mỗi bận sương mai
      rơi dìu dặt để níu ai thững thừ ...

      Xóa
  5. THĂM ANH MỘC CHÚC 1 MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH & HẠNH PHÚC NHÉ!...

    Trả lờiXóa