Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

CHÚC MỪNG NĂM MỚI GIÁP NGỌ - 2014

(ảnh Mộc chụp tại Bình Quớ 2 với ace netlog hôm 28 tháng chạp)

thơ
MỪNG SINH NHẬT ĐẢNG

đảng sinh ra trước tôi
tôi đẻ sau đảng vậy
có vẽ như lần quần
song đó là sự thật

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

NGÓ THU - MỘT BÀI THƠ HAY.

(anh Robetr Nguyễn và Mai Trinh - bạn netlog của Mộc)

CẢM NHẬN BÀI THƠ ngó thu CỦA TÁC GIẢ 
hoa nguyên TRONG TẬP THU TRONG KỈ NIỆM

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

TRUYỆN NGẮN 46: ÁN TỬ HÌNH!


Nghe tin con nhậm chức giám đốc (à không) tổng giám đốc chứ. Oai lắm. Thế là mẹ lặn lội từ dưới quê lên mang theo cái ... ruột tượng. Để mần chi, mẹ nỏ biết. Có điều, mẹ loáng thoáng nhớ ra rằng ngày xưa mẹ dùng nó để đong gạo, tùy theo độ dài của ruột mà số lượng gạo đong vào có thể lên đến vài chục lon chẳng hạn, dành cho bố con cỏng lên rừng mà có cái ăn, cái sức đặng đánh Mỹ. Thế thôi!

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

CÀI KHUY ÁO LẠI ĐI EM - BÀI THƠ HAY CỦA MỘC.

(hình ảnh Mộc tại buổi lễ trao giải thưởng thơ của trang 
VIỆT NAM THI NHÂN tháng 12.2013 tại TP.HCM, Mộc đạt giải 8)

Thưa các bạn!
Sau gần 5 năm chơi blog, 1 năm chơi facebook, vài tháng gần đây mở thêm trang netlog và tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ LỤC BÁT SÀI GÒN, câu lạc bộ SÁNG TÁC THƠ CUNG VĂN HOÁ TP.HCM và một số trang web thơ văn khác. Mộc cảm thấy mình có một chỗ đứng nhất định trên văn đàn mạng và ít nhiều gì cũng được bạn đọc ủng hộ với nhận xét chung là thơ văn Mộc mộc mạc giản dị, ngôn từ trong sáng, không cầu kì, dễ gần gũi nhưng rất tâm trạng, trăn trở cho số phận con người và những nỗi đau thế thái. Đặc biệt, bài thơ CÀI KHUY ÁO LẠI ĐI EM khá hay, đã được một số bạn viết lời bình, một số trang web đăng tải, nổi bật nhất là trang fb cá nhân Mộc, bài thơ nầy tiếp tục gây thú vị cho bạn đọc. Nhân dịp năm hết tết đến, Mộc xin cảm ơn mọi người và chúc all sang năm mới 2014 dồi dào sức khoẻ và gặt hái nhiều thành công. Trân trọng!

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

THƠ 59: TẬP ĐI


(ảnh Mộc - Hoa Hồng netlog chụp tại Bến Vân Đồn Q4)


mẹ ơi, chuẩn bị tập đi
biết rồi, chờ chút ti vi đang hồi
con đường xưa lá me thôi
rơi chầm chậm phía ai ngồi đợi ai
và kia, nắng một vệt dài
ngả dần dần xuống chỗ hai chấm người

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

HÌNH ẢNH LIÊN HOAN TỔNG KẾT CÂU LẠC BỘ THƠ NHẠC CUNG VĂN HOÁ

(mộc chờ ai, đợi ai ...)

Sáng ngày 19.01.2014 tại Cung Văn Hoá Thành Phố HCM Câu lạc bộ sáng tác thơ nhạc đã tổ chức liên hoan tổng kết hoạt động sáng tác thơ nhạc và sinh hoạt định kỳ mỗi tuần 1 lần vào sáng chủ nhật. Về tham dự buổi lễ có các đồng chí phó giám đốc sở văn hoá thành phố, lãnh đạo cung văn hoá, các phòng ban liên quan, ban chủ nhiệm câu lạc bộ thơ các quận bạn, các ca sỹ khách mời cùng toàn thể các thi hữu hiện đang sinh hoạt tại câu lạc bộ trong nhiều năm qua.

Buổi liên hoan gồm có 2 phần, phần trình diễn ca khúc xuân kết hợp trình bày tác phẩm thơ chủ đề xuân; phần 2 ẩm thực và khiêu vũ. Mời các bạn xem hình ảnh;

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

TRANG LỤC BÁT VIỆT NAM ĐĂNG THƠ MỘC



Bình Địa Mộc (17/01/2014) 


1. Vài nét về tác giả:

Họ tên: Đỗ Thanh Toàn
Bút danh: Bình Địa Mộc
Sinh ngày: 12-06-1955

Quê quán: Quế Lộc – Quế Sơn – Quảng Nam
Trình độ : Đại học Quản trị Kinh doanh
Nơi ĐKTT: An Xuân – Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay: 261/27/21D Hà Huy Giáp – Ph. Thạnh Lộc – Quận 12 – TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0937.390.074
Quá trình sáng tác: Có thơ và truyện ngắn đăng trên các báo: Tiền Phong - Giáo Dục Thời Đại- -Quảng Nam Đà Nẵng - Quảng Nam - tạp chí Đất Quảng từ những năm 1990. Hiện nay tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ sáng tác thơ Cung Văn Hoá thành phố - Câu lạc bộ Lục Bát Sài Gòn - các nhóm blogspot - netlog …

2. Một số tác phẩm chọn:

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

MỘT BÀI BÁO HAY RẤT ĐÁNG ĐỌC

 

TÔI QUÁ HIỂU CƠ CHẾ NẦY

Đó là nhận định của ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư tại hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) diễn ra tại Hà Nội vào sáng 13-1- 2014

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

THƠ 58: CÂU HỎI CUỐI NĂM


(ảnh Mộc/Trúc Thuyên sinh hoạt tại Cung VH thành phố: nguồn album gia đình)

còn nơi nào để ta đi
đó quen đó lạ đó thi thoảng, à
cô hàng nước áo bà ba
câu vọng cổ nhớ diết da sông tiền
khách chiều bấu góc bàn nghiêng
cho mỗi người một ưu phiền bung bay

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

THƠ 57: LÃNG QUÊN


(ảnh minh họa: nguồn internet)

một ngày tôi lãng quên tôi
thấy thằng con nít đang ngồi bắn bi
vuông sân mẹ quét phẳng lì
kế bên gốc mít rể chi chít bò
con gà đập cánh rõ to
ngẩng đầu gáy ó ò o ba lần

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

"NHỮNG LỚP NGÔN TỪ" HAY NHỮNG LỚP SÓNG GIẢI THƯỞNG ĐÁNH CHÌM THƠ ?


BÀI SƯU TẦM: “NHỮNG LỚP SÓNG NGÔN TỪ” 
HAY NHỮNG LỚP SÓNG GIẢI THƯỞNG ĐÁNH CHÌM THƠ?
Trần Mạnh Hảo 

Theo trang mạng của nhà văn Trần Nhương và hai trang mạng của hai nhà văn ủy viên ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam: Văn Công Hùng & Đình Kính công bố trên Internet từ ngày 01-01-2014, rằng giải thưởng văn học của Hội nhà văn VN 2013 về sáng tác trao cho hai cuốn văn xuôi và một cuốn thơ. Tập thơ được giải thưởng Hội nhà văn VN năm 2013 là tập: “Những lớp sóng ngôn từ” của nhà thơ Mã Giang Lân (sách dày 94 trang, gồm 42 bài thơ, do NXB Hội nhà văn ấn hành 2013).

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

TẢN VĂN: KẺ YẾU TẤN CÔNG KẺ YẾU HƠN MÌNH!

 
(Nguyễn Văn Minh /Mộc/ Nguyễn Quốc Sỹ/Công Khanh/Tiên Lang: 
ảnh chụp tại lễ trao giải thưởng thơ VNTN 28.12.2013)

Gần 30 năm đổi mới, nước ta đã có những bước tiến rõ rệt về mọi mặt kinh tế - chính trị - văn hóa – giáo dục ... rất đáng ghi nhận và tiếp tục phát huy. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, mặt tích cực ấy thì những hiện tượng tiêu cực, tồn tại yếu kém trong từng lãnh vực một cách đáng báo động, cần phải khắc phục, sữa chữa kịp thời để từng bước hoàn thiện, giảm thiểu đau thương mất mát cho cộng đồng, tiến đến một xã hội công bằng, văn minh, hạnh phúc. Đặc biệt là tình trạng kẻ yếu tấn công kẻ yếu hơn mình!