Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

THƠ 57: LÃNG QUÊN


(ảnh minh họa: nguồn internet)

một ngày tôi lãng quên tôi
thấy thằng con nít đang ngồi bắn bi
vuông sân mẹ quét phẳng lì
kế bên gốc mít rể chi chít bò
con gà đập cánh rõ to
ngẩng đầu gáy ó ò o ba lần

mười năm sau, những bâng khuâng
vẫn tôi nhưng bắt đầu dần lớn lên
lại gần như đã lãng quên
một thanh niên đứng lặng thềm hiên trông
hàng dâm bụt bỏ bê bông
không ai bứt cũng không trồng thêm cây

bây giờ tôi với tôi đây
nhặt vườn rau mẹ chăm đầy luống xanh
đập con muỗi cắn da lành
đau như cắt một cộng tranh sau đồi
lạnh lùng tôi lãng quên tôi
chân vừa chạm ngõ bóng lôi tụt chiều ...

Sài Gòn, 03.01.2014
Bình Địa Mộc

22 nhận xét:

  1. Quên rồi để ...nhớ nhiều hơn !

    Trả lờiXóa
  2. DỬNG DƯNG MỘC NHỚ ĐẨU ĐÂU
    ĐAU NHƯ MUỖI CẮN, CÁI ĐẦU QUẨN QUANH
    CHÁT LÒNG VƯỜN MẸ TRÁI XANH
    MƯỜI NĂM LỐI CŨ IN RÀNH DẤU CHÂN
    TRÁI NGON MẸ VẪN ĐỂ PHẦN
    GỐC CÒN, NÀO THẤY GÓC SÂN MẸ NGỒI
    KHUẤT RỪNG XA CUỐI VEN ĐỒI
    LÃNG ĐÃNG VỆT KHÓI MỘT CHIỀU ĐƠN CÔI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BỞI VÌ MỘC QUÁ NHIỀU EM
      MỖI EM MỘT CÁI VÉO BÊN HÔNG BẦM
      BỞI VÌ MỘC NỖI NHỚ THẦM
      CHIỀU CHIỀU VÁC BÚT RA ĐẦM LÀM THƠ
      HƠ HƠ HƠ BÁC HOÀI SƠN NHA!

      Xóa
  3. một ngày tôi lãng quên tôi
    thấy thằng con nít đang ngồi bắn bi
    vuông sân mẹ quét phẳng lì
    kế bên gốc mít rể chi chít bò
    con gà đập cánh rõ to
    ngẩng đầu gáy ó ò o ba lần
    ....................................
    Một ngày tôi thực là tôi
    Một ngày tôi đã thảnh thơi - vui đời
    Mong cho ngày lại nối ngày
    Để tôi vẫn cứ là tôi với đời !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mong là chỉ vậy là mong
      đời như con nước dạt dòng muôn nơi
      một ngày tôi lãng quên lời
      bác Hùng Kỳ đến để mời cà phê ...
      tks bác nhé Lân ơi !

      Xóa
  4. Đôi khi lãng quên để bắt đầu một miền ký ức mới phải không anh? Em sang thăm anh, tối vui anh nhe!

    Trả lờiXóa
  5. Bây giờ Mộc quên Mộc rồi
    Có ai còn nhớ một tôi cỗi cằn
    Chiều ngồi vuốt trán ăn năn
    Thương về phía trước còn hằn học sau
    Sa sầm con muỗi cắn đau
    Giật mình tóc đã nhuốm màu thời gian

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có chi mô bác bàng hoàng
      già rồi mỗi thứ hai hàng song sanh
      biết là biết với lanh chanh
      mai qua nhà bác tui giành em ... Giáo Làng !

      Xóa
  6. Bài thơ thật mộc mạc và thật hay, hen gap ơ Sài gòn ngày gần,Đà lạt mấy ngày này hơi lạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, khi nào anh đổ bộ xuống sì gòn thì alo cho em, anh em mình làm quả cà phê và hàn uyên tâm sự nha!

      Xóa
  7. ...Lãng quên...gì gì..nhưng đừng lãng quên Sóc anh nhá....Chúc anh tối ấm áp cùng gia đình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sẽ không được phép lãng quên
      dẫu là một phút cái tên Sóc Tùng ...
      tks em nhiều nha!

      Xóa
  8. Chỗ này ngày trước sân chơi /
    Của mấy đứa trẻ non người dở ương /
    Bây giờ mỗi đứa mỗi đường /
    Sân chơi lác đác mọi người đến đây /
    Cũng là người ấy đến nay /
    Bây giờ lọm khọm đâu hay đã già./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. già rồi nhưng vẫn chỗ nầy
      nhớ như in gió heo may thổi về
      hai thằng con nít mô tê
      giành nhau cái lỗ bi bê suốt chiều ...

      Xóa
  9. Một ngày anh lãng quên
    Em đây ngàn nỗi nhớ hihi
    A Mộc lãng quên L thiệt rồi
    Chúc A M một mùa xuân ấm áp nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không đâu mộc vẫn nhớ nì
      Lý là tên họ vẫn Thi Nguyễn à ...

      Xóa
  10. Lãng Quên hay là da diết nhớ anh BĐM ơi!
    XS đã gửi đăng CKALĐE rồi đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, thanh kiu em, chúc em những ngày cuối năm tuy bận rộn nhưng luôn vui vẻ và hạnh phúc, đặc biệt là cảm nhận được nhiều bài thơ hay cho mọi người thăng hoa và tất nhiên sẽ quý mến em hơn!

      Xóa