Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

HÌNH ẢNH DU XUÂN MIỀN TÂY NHÂN TẾT NGUYÊN TIÊU 2014

Bình Địa Mộc / Thùy Dương tại Biệt Thự Hoa Lan - Giồng Tôm Bến Tre

Nhằm hưởng ứng và tôn vinh giá trị tinh thần ngày Nhà Thơ Việt Nam Tết Nguyên Tiêu Giáp Ngọ 2014. Câu lạc bộ Sáng tác Thơ Cung văn hóa Thành Phố HCM tổ chức chuyến du xuân Miền Tây gồm 30 người về Bến Tre tham gia giao lưu đêm thơ nhạc với Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Thành Phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre, kính viếng và thắp nhang lăng mộ, đền của các vị anh hùng, chí sĩ yêu nước như Trương Vĩnh Ký, Võ Trường Toản, Phan Thanh Giản, nữ tướng Nguyễn Thị Định, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Thăm Hội VHNT Bến Tre, thăm gia đình nhà thơ Phong Tâm, thăm nơi sản xuất đặc sản kẹo dừa Bến Tre Thanh Long và một số thắng cảnh khác. Cùng tham gia với đoàn có các nhà thơ, nhạc sỹ nguyên là cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu, cán bộ các phòng ban đương chức tại Cung văn hóa, Câu lạc bộ.

Đây là chuyến thâm nhập cơ sở thiết thực, ý nghĩa kết nối tình cảm quan hệ gắn bó giữa anh em văn nghệ sỹ thành phố với các tỉnh lân cận, đồng thời tạo nguồn thi hứng sáng tác cho anh em trong dịp tết đến xuân về. Đặc biệt giáo dục tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn dân tộc, tôn sư trọng đạo, tính nhân văn sâu sắc trong các mối quan hệ giữa người sáng tác và bạn đọc, nhất là trong bối cảnh văn học nước nhà đang đối đầu với những khó khăn thách thức trong xu thế hội nhập, xây dựng và phát triển.

Hi vọng qua chuyến du xuân lần nầy, chúng ta có những tác phẩm hay hơn, xuất sắc hơn đúng tinh thần "chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" bất hủ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu truyền dạy. Kính chúc các thi hữu năm mới An Khang - Thịnh Vượng - Mã Đáo Thành Công. Kính chào!

SAU ĐÂY LÀ SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN
(mời các bạn bấm chuột vào từng hình ảnh để xem bản gốc)

nghệ sĩ diễn ngâm An Thái
thăm gia đình nhà thơ Phong Tâm
đoàn chụp hình lưu niệm tại nhà nhà thơ Phong Tâm
viếng mộ Trương Vĩnh Ký
đoàn ăn trưa tại Bến Tre
nhà thơ Thanh Yến - trưởng đoàn 
Bình Địa Mộc
nhà thơ Lê Hà Thăng
nhà thơ Mã Lam
đoàn chụp hình lưu niệm trước Hội VHNT Bến Tre

nhà thơ Cúc Vàng / nghệ sĩ diễn ngâm An Thái tại biệt thư Hoa Lan
An Thái và chủ biệt thự Hoa Lan
  đoàn chụp hình lưu niệm trước biệt thự Hoa Lan
Bình Địa Mộc / Thùy Dương - cán bộ nghiệp vụ Cung VHLĐ tp
Bình Địa Mộc / nhà thơ Thanh Long - hội viên Hội nhà văn tp HCM
Bình Địa Mộc / An Thái
ca sĩ ... hát mở màn đêm giao lưu
đang chờ công diễn
đang chờ công diễn
MC đang giới thiệu đại biểu
nhà văn Nguyễn Nhật Nam - đại diện
Hội VHNT Bến Tre giới thiệu đại biểu của Bến Tre
nhà thơ Kim Ba - chủ tịch hội VHNT Bến Tre phát biểu
nhà thơ Thanh Yến thay mặt đoàn tp đáp từ
tặng cờ lưu niệm
tặng phẩm kỉ niệm
nhà thơ Xuân Hòa - nguyên giám đốc
Cung VHLĐ tp phát biểu và đọc thơ
nhà thơ Hà Thăng đọc thơ
nhà thơ ... Bến Tre đọc thơ
nhà thơ Thanh Long đọc thơ
nghệ sĩ diễn ngâm An Thái trình bày
bài thơ của thi  hữu Nguyễn Văn Tốt
nhà thơ/nhiếp ảnh/thầy giáo Lê Tứ trình bày ca khúc ...
tranh thủ chụp hình
nhà thơ ... Bến Tre đọc thơ
nhà thơ, ca sĩ Cúc Vàng trình bày tác phẩm Mưa Ngâu
Bình Địa Mộc đọc thơ
nhà thơ Phong Tâm - Bến Tre đọc thơ
đoàn chụp hình lưu niệm trước sân khấu
ăn tối và hát karaoke tại biệt thự Hoa Lan
ăn tối và hát kraoke tại biệt thự Hoa Lan
nhà thơ Xuân Hòa - cựu giám đốc Cung văn hóa ... thư giản
chủ biệt thự mời caffe sáng tại vườn biệt thự
chủ biệt thự chụp hình lưu niệm với An Thái
Bình Địa Mộc với Mỹ Trinh tại vườn dịa đàng
nhà thơ Ngân Liên / Phong Tâm (đôi bạn cũ trước 75) / nhà văn Nhật Nam
caffe sáng với chủ biệt thự
nhà thơ Hà Thăng đang ngắm cảnh ban mai êm ả tại biệt thự Hoa Lan
sau đó anh ngồi xuống ghế đá bắt đầu lẫm nhẫm câu thơ đầu tiên ...
và tiếp tục cài một bông mai vàng rực lên mái tóc óng mượt của An Thái
cùng lúc đó, nhà thơ Thanh Long e ấp trước chồi non
nhà thơ Hà Thăng / nhà giáo Thanh Vân tại sân vườn biệt thự Hoa Lan
cổng chính biệt thự Hoa Lan
chụp hình lưu niệm trước khi ra về
thăm mộ Phan Thanh Giản
trước đền thờ Võ Trường Toản
 thăm mộ Trương Vĩnh Ký
đền thờ cụ Phan thanh Giản
nộ Trương Vĩnh Ký
 Bình Địa Mộc tại vườn địa đàng
 Bình Địa Mộc
bia cụ Phan Thanh Giản
nhà thờ cụ Phan
nhà thờ Võ Trường Toản
anh Hoàng Vũ - Cung văn hóa trầm ngâm trước khu tưởng niệm Võ Trường Toản

 chụp hình lưu niệm trước nhà thờ Võ Trường Toản
 trên đường đi giáo sư - tiến sĩ khoa học - nhà thơ Vũ Đức Huy tranh thủ
nói về thân thế sự nghiệp cụ Phan cho đoàn nghe thêm
 đoàn ăn trưa
 đoàn ăn trưa
đoàn ăn trưa
đoàn thăm khu đền thờ nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu
bia tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu

nghe thuyết minh
đoàn đang nghe thuyết minh

bàn thờ Nguyễn Đình Chiểu
 người thuyết minh đền thờ Nguyễn Đình Chiểu
Bình Địa Mộc / Thùy Dương
Bình Địa Mộc thắp hương
 mã nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu
tiếp tục nghe thuyết minh
nhà thơ Cúc Vàng
nhà thơ Thanh Long
phòng trưng bày
nhà thơ Thanh Long / nhà thơ Cúc Vàng
Bình Địa Mộc

Ngân Liên / Giáo sư-Tiến sĩ -Nhà thơ Vũ Đức Huy
Vũ Đức Huy / Hà Thăng
Anh Hoàng Vũ - Cung văn hóa
tham quan và mua đặc sản kẹo dừa Bến Tre
tham quan và mua đặc sản kẹo dừa Bến Tre
tham quan và mua đặc sản kẹo dừa Bến Tre
tại khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu
tại khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu
thầy giáo - ca sĩ - nhà thơ Lê Thứ Hoàng Hôn
trả tiền mua đặc sản dừa Bến Tre
nhưng phải tính tiền mua đặc sản dừa Bến Tre
Bình Địa Mộc nhà hàng Mai An Tiêm
anh Hoàng Vũ  - Cung văn hóa tại nhà hàng Mai An Tiêm
liên hoan chia tay với đoàn Bến Tre trước khi về tp tại nhà hàng Mai An Tiêm
liên hoan chia tay với đoàn Bến Tre trước khi về tp tại nhà hàng Mai An Tiêm
Thùy Dương vào vai "cô gái bán hoa"
đoàn chụp hình lưu niệm tại bia mộc Nguyễn Đình Chiểu
hình ảnh đoàn trước khi lên xe du xuân
đoàn chụp hình lưu niệm tại bia mộc Nguyễn Đình Chiểu
qua phà Hàm Luông
Bình Địa Mộc tại Hội VHNT Bến Tre
nhà văn Nhật Nam - Bến Tre / nhà thơ Thanh Yến - Sài Gòn
người ơi, người ở đừng về ...
nhà văn Nhật Nam - Bến Tre / nghệ sĩ An Thái - Sài Gòn
Người về em vẫn (í i ì í i í i i) có mấy trông (i ì) theo, Trông (ì í a a) nước tình (a) ...


**************

Sài Gòn, Tết Nguyên Tiêu 2014
Bình Địa Mộc




15 nhận xét:

  1. Chúc mừng anh có chuyến du xuân Miền tây thật ý nghĩa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Hung Phi nha, chúc em có một tháng giêng "ngon như một cặp môi hồng" !

      Xóa
  2. Bao năm trồng cây và chăm sóc. Mộc giờ đây hái quả. Chúc mừng và chúc mừng. Chia sẻ niềm vui cùng Mộc nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Thu, người bạn "đếm trên đầu ngón tay" của Mộc đã lun lun động viên Mộc, ông bà ta có câu "cục muối cắn đôi, cục đường lủm hết" ... mình ăn muối miết rồi có ngày cũng phải mút chụt chụt đường chứ lị, hì!

      Xóa
  3. "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà".

    Tinh thần ấy của cụ Đồ Chiểu hẳn vẫn còn ám ảnh nhiều thế hệ cầm bút. Nhưng tôi không cầm bút với một tinh thần như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vậy, bạn có thể viết một bài nói về tinh thần cầm bút của bạn để ace văn nghệ nghiệp dư như chúng tôi xem và học hỏi được không ạ!

      Xóa
    2. Ồ, đâu có gì nhiều mà phải viết một bài! Chỉ có vài lời thôi.

      "Kẻ thù của ta không phải là người, kẻ thù của ta tên nó là chủ nghĩa..." Tôi nghe nói đó là lời của một bài hát, dù không biết tác giả là ai nhưng tôi đồng cảm sâu sắc.
      Khi tôi viết, tôi không hề nghĩ rằng tôi đang đại diện cho Chân-Thiện-Mỹ để lên án cái Giả-Ác-Xấu, mà tôi đang làm hiện lên những điều vốn tồn tại trong thế giới tâm hồn tôi. Người đọc tác phẩm của tôi có thể tìm thấy trong đó những gì mà họ đồng cảm hoặc không đồng cảm, những gì giống họ hoặc khác họ, những gì họ đã thấu hiểu hoặc chưa hình dung nổi. Khi chúng ta chia sẻ và kết nối với nhau, chúng ta sẽ có nhận thức ngày càng sâu rộng hơn về nhân loại.
      Với tôi, cuộc chiến đấu có ý nghĩa nhất là chiến đấu với chính mình, và hòa bình có ý nghĩa nhất là sự bình an trong tâm hồn mình.

      Xóa
    3. Theo tôi thì có nhiều "chủ nghĩa" để ta gọi nó là kẻ thù như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mac-Lenin, chủ nghĩa Apartheid, chủ nghĩa cá nhân ... còn bài hát đó tên là :
      Kẻ Thù Lớn Nhất Đời Mình

      Kẻ thù lớn nhất đời mình
      Nào ngờ cũng chính là mình
      Cả đời oán ghét hận thù
      Gian dối vô tình...

      Đồng thời bạn nói khi viết bạn thể hiện lên những gì tồn tại trong tâm hồn bạn thì câu ngạn ngữ nầy: Nếu trái tim bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương.

      Như vậy, những điều bạn nói trên đều có cơ sở, nghĩa là đã có người khẳng định rồi, không có gì mới, gì lạ cả. Có điều, muốn bóc tách nó ra, dựng nó lên thành bức tượng cho mình thì phải có cá tính, có nét riêng độc đáo, văn phong, ngôn ngữ, bút pháp, cách nhìn nhận vấn đề ... túm lại là bạn là Ái Nữ mà mới thoạt qua ai cũng biết chứ không phải là Ái Ơ, song hiện tại có người còn nhầm bạn với ai đó, chẳng hạn như Ái Ơ, Ái Ư, Ái À ... thì chưa thấm thía gì, bạn cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa, nên không thể tuyên ngôn như trên được bạn nhé. Thân mến!

      Xóa
  4. "Hi vọng qua chuyến du xuân lần nầy, chúng ta có những tác phẩm hay hơn, xuất sắc hơn đúng tinh thần "chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" bất hủ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu truyền dạy".
    Tôi thấy các anh chị "tuyên ngôn" như vậy thì tôi chỉ chia sẻ rằng tôi không viết với tinh thần ấy mà thôi, đâu có ý dựng nó lên thành bức tượng cho mình. Tôi chỉ là một kẻ vô danh vua không biết mặt chúa chẳng biết tên. Nếu nhà thơ Bình Địa Mộc thấy Ái Nữ chưa phải là kẻ xứng tầm để chia sẻ những ý kiến quan điểm của mình, thì từ nay Ái Nữ không nói gì thêm với anh nữa kẻo mất công anh phải đọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tự dưng Mộc được thăng hạng lên thành nhà thơ BĐM,(hihihi) thanh kiu bạn, còn bạn lại bị tụt hạng thành kẻ vô danh, tiểu tốt chẳng thấy gì, chẳng biết gì cả (thế có quá đáng không nhỉ?) bởi, trong khi đó văn chương vốn rất nhạy cảm, thường đi trước một bước ví dụ xuân chưa về, tết chưa đến nhưng người ta vẫn hình dung ra không gian ấy, thời gian ấy để diễn tả ... đồng thời bạn lại không xác định được hi vọng thuộc "thì tương lai" còn tuyệt vọng mới ở thì hiện tại, vậy nên tôi và và các bạn tôi nếu nói hi vọng tương lai sẽ làm ... tổng thống thì bạn sẽ chia sẻ thế nào ? Đấy là những lí lẽ của văn chương, của chữ nghĩa thôi, nhưng về cái tình Mộc rất quí bạn vì từ hôm đó đến nay Mộc toàn lạ "ghẹo" bạn không à, nhưng bạn không nổi nóng, không bổ bã mà lại rất ôn hòa, rất con gái, ui rất mến bạn đó, bạn mới chính là người của công chúng, còn Mộc ... hơi bị hố. Vậy cho Mộc sorry, nếu có quá lời với bạn. Chúc bạn mãi mãi vui và tiếp tục sáng tác theo hướng đã chọn, tất nhiên là chủ nghĩa cá nhân ai cũng né tránh để cho ngoài bút mình luôn đúng nghĩa "ca chung chế độ trên niềm riêng tôi" nhé!

      Xóa
    2. Này anh Mộc ơi! Anh cũng biết là tôi không dễ giận dữ hay nổi nóng. Nhưng quả thực tôi không hiểu những comments trên của anh nói gì nên đã đăng cuộc đối thoại này của chúng ta vào entry mới nhất của tôi, hầu mong mọi người giải nghĩa giúp. Nhưng kết quả, theo như tôi thấy thì cũng không ai có khả năng hiểu anh nói gì hết trơn. Hic hic... Entry đó tôi đăng đã hai ngày và hình như làm bà con blogs "đâu cái điền" thì phải, vì không phải ai cũng dễ vô tư hồn nhiên như anh. Anh sang mà xem "hiện trường" nhé!

      Xóa

  5. Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng!

    Nhưng, cho em hoi hỏi thầm thầm thì thì nho nhỏ chút bác Mộc, nghen:

    - Chi phí..."du xuân"...Selfie nì là của từng cá nhân, hở bác?

    Trả lờiXóa
  6. vâng, không phải lần nầy mà nhwungx lần trước đó cũng vậy all chi phí được cộng lại rồi chia đều cho mọi người đóng vào, tuy nhiên cũng có trường hợp các anh làm ăn khấm khá hơn sẽ tự nguyện đóng thêm vài trăm đến vài triệu, hoặc có người ở nước ngoài về thì bao luôn bữa off vài chục triệu là bình thường, cơ bản là trước khi gặp nhau ngoài đời thì bọn mình đã gặp nhau trên mạng nhiều rồi, nên hiểu nhau mà hiểu nhau thì thông cảm cho nhau cũng bình thường bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  7. Một Cái tết thật vui và ý nghỉa anh nhỉ, chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa