Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

THƠ 62: GIỮ GIÙM TÔI VỚI THÁNG GIÊNG

(Bình Địa Mộc / Mỹ Trinh: ảnh chụp tại 
Vườn Địa Đàng, Giồng Tôm - Bến Tre)

giữ giùm tôi với tháng giêng
nhẹ thôi kẻo vỡ những biền biệt xanh
đợi em ban phúc lộc lành
cùng yêu thương ủ ấp dành muôn sau

giữ giùm tôi lại sắc màu
giêng nghiêng đổ lẫn lạc nhàu nhạt xưa
để em về giữa ban trưa
đem khoe áo mới tết chưa qua mà

giữ giùm tôi hết giêng xa
cho em kịp cất cánh hoa mai tàn
đầu năm theo mẹ chùa sang
bên kia sông một quẻ đang gieo rằng ...

giữ giùm tôi chút muộn mằn
giêng từ tâm bước khỏi băn khoăn lòng
em thôi ngõ nhỏ rêu rong
nghe câu chuyện cổ tích lòng vòng mơ

giữ giùm nhau tháng giêng thơ
cầm câu lục lẫn bát thờ thững đi
phía sau lưng tiếng thẽ thì
em và xuân mãi miết ghì chặt tôi ... 

Sài Gòn, giêng 2014
Bình Địa Mộc

16 nhận xét:

  1. giữ giùm nhau tháng giêng mơ
    Cho anh Bình Mộc gieo thơ nhiều nhiều". Heeee! Dọt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dọt rồi, nữa quay lại chơi
      giữ giùm nhau với những lời giêng xanh ...

      Xóa
  2. Thơ Mộc nhiều từ ngập ngừng ,bất chợt rất có duyên nhưng đừng xài nhiều quá (như: cùng yêu thương ủ ấp dành muôn sau),Mộc ơi! Thân !

    Trả lờiXóa
  3. Tháng giêng lững thững bước đi
    Em ơi hãy gọi tháng hai về dùm.

    Hiii chúc vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tháng hai rốt cuộc đã về
      lững lơ câu hát tầm tê điếng tầm ...

      Xóa
  4. Em ghì bấu chặt vai xuân
    Thì ra anh cũng lẫy lừng phía ni
    Tháng giêng lá thắm xanh rì
    Đừng xa xôi mãi tình khi đói tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vai anh khi để đầu em tựa
      cân cả buồn vui của cuộc đời (st)
      thanh kiu bác Thu đã có nhã ý mời Mộc cà phê nhưng chiều ni Mộc lên đường du xuân Bình Dương 2 ngày, chiều mai Mộc mới zìa, hẹn dịp khác nha!

      Xóa
  5. Thơ vuiu lắm , chúc bạn luôn giàu cảm hứng nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn đã động viên, chúc bạn chiều chủ nhật thật vui nha!

      Xóa
  6. Thơ bay nhẹ nhàng như mai vàng tháng giêng.Thăm Mộc tháng hai vui nhé.Thân

    Trả lờiXóa
  7. Giữ giùm một chút nụ ngoan
    Em cong, em đến, dịu dàng anh 'sương'
    Anh về mơ cửa thiên đường
    Còn em ở đó, em vương xứ nào.
    Hihi..., chúc hậu-Tết vui nghé bác Mộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tết rồi tết nữa tết hư
      nên tôi vẫn thế vẫn như tết nào ...

      Xóa
  8. Giêng đi, giêng đã đi rồi
    Nghe anh níu kéo mà tơi tả buồn...

    Trả lờiXóa