Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

HÌNH ẢNH THAM QUAN VƯỜN KIỀU - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

(bàn thờ Nguyễn Du)

Nhận lời mời của CLB thơ Biên Hòa và  Bác Phạm Văn Khoát, chủ nhân Vườn Kiều Nguyễn Du - Địa chỉ 183 tổ 37 khu phố 4 phường Bình Đa Biên Hoà Đồng Nai. Ngày 28.03.2014 Câu lạc bộ Lục Bát Sài Gòn cùng các thi hữu đã tập trung về Vườn Kiều thắp hương đền thờ đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, thăm vườn kiều và tham gia giao lưu thơ trong không khí vui tươi đầm ấm, thấm đượm tình thi sĩ.


NHẤP CHUỘT VÀO HÌNH ĐỂ XEM 
BẢN GỐC LỚN HƠN - ĐẸP HƠN Ạ!


chuẩn bị lên đường
chào nhé, chúng tớ đi đây
lạy cụ, chúng con đến thắp nhang cho cụ đây
lạy cụ giúp chúng con làm thơ mỗi ngày hay hơn,
 tuy không bằng truyện kiều nhưng cũng đọc được ạ
lạy cụ, nhớ phò hộ cho chúng con
vườn kiều rộng khoản 3000m2
tượng bà Trần Thị Tân - thân mẫu Nguyễn Du
Hồ Xuân Hương người iu của Nguyễn Du nhưng không
biết có phải là nữ sỹ họ Hồ không nữa ?
Kim Trọng
Kim Trọng trên đường đến đến nhà Thúy Kiều
chị em Thúy Kiều - Thúy Vân mười phân vẹn mười
vườn kiều
tham quan mặt tiền
Mộc 
mít vườn kiều trái cũng thành thơ
triu trĩu quả mà nhân thì ngọt lịm 
Mộc và Mít
nhà thơ Hoàng Linh và nhà thơ Trung Tín
ao sen vườn kiều ngan ngát hương thơm
nhà thơ ngồi ngắm vườn sen
ngẫm câu kiều nghĩ bon chen làm gì ...
thành phù điêu vườn kiều
thành phù điêu phù kiều
thành phù điêu vườn kiều
Mộc
chụp hình lưu niệm trước thành phù điêu 
giàn hoa vườn kiều
ao rau muống vườn kiều xanh mát màu trưa
khung cảnh tọa đàm truyện kiều
khung cảnh tọa đàm truyện kiều
giao lưu thơ giữa 2 câu lạc bộ
giao lưu thơ
nhà thơ. nhạc sỹ trịnh Thùy Mỹ tranh thủ online
nhà thơ Trương Nam Chi bên bụi 
bông trang rực rỡ hoa ... vàng
nhà thơ Kiều Huệ đọc thơ
lầu ngưng bích
lang cang lầu ngưng bích trên 
đầm sen ngan ngát hương thơm
tác phẩm Đời và Tình
tác phẩm Khuôn Trăng
tập thơ Vịnh Kiều
ao sen vườn kiều
nhà thơ - hội viên HNVTP - 
chủ nhiệm CLB lucbat saigon
nghiên cứu truyện kiều
nhà thơ Hoàng Linh nói gì với nhà thơ - 
nhạc sỹ Trịnh Thùy Mỹ ...
giao lưu thơ
vườn kiều với các bức tượng mô phỏng theo
 nhân vật trong tác phẩm bất hủ Truyện Kiều
câu lạc bộ lucbat saigon tặng 
tranh kỉ niệm cho vườn kiều
các nữ sỹ của 2 câu lạc bộ chụp hình lưu niệm
bác Phan Văn Khoát chủ nhân 
vườn kiều phát biểu ý kiến
Thùy Mỹ - Nam Chi - Cúc Vàng: tam hồng nữ lục
nhưng thêm ... tam mĩ bánh sỹ 
cô giáo Thu Nguyệt - người chuẩn bị bảo vệ luận án 
thạc sỹ văn học đề tài Truyện Kiều của Nguyễn Du
cô giáo Thu Nguyệt / Mộc tại lầu ngưng bích
nhà thơ Vinh Đạt với co giáo Thu Nguyệt
các thi hữu chụp hình lưu niệm trước sân vườn kiều
thi hữu Hồng Cẩm
giữ chặt ... Vịnh Kiều
nhà thơ Kiều Huệ trên cầu ngưng bích
2 nhà thơ Nam Chi - Kiều Huệ
nữ sỹ Nam Chi
ữ sỹ Nam Chi
nữ sỹ Nam Chi

nữ sỹ Nam Chi trên cầu ngưng bích
Mộc 
đang dùng cơm trưa tại lầu ngưng bích
Thùy Mỹ và Nam Chi
nhà thơ Phúc Nguyên
nhà thơ - ca sỹ Cúc Vàng nhưng 
không phải ... ngàn vàng
nhà thơ Hoàng Linh rất ... chăm chỉ
nhà thơ Phạm Trúc Thu đang trao đổi chi tiết
"mày ngài" trong truyện kiều ...
chúng con xin lạy Cụ phò 
hộ cho chúng con làm thơ lục bát 
hay gần bằng ... Truyện Kiều của Cụ ạ!
con cũng thế, kính Cụ nén thi nhang
đại diện câu lạc bộ thơ Biên Hòa phát biểu
đang chờ thi hữu tề tựu tại lầu ngưng bích
tranh thủ xem lại Vịn Kiều
tại lầu ngưng bích hôm nay 
ai ngồi ai đợi một ngày người ta 
phát biểu tọa đàm
bác Phan Văn Khoát chủ nhân Vườn Kiều
tọa đàm truyện kiều
nhà thơ ca sỹ Cúc Vàng 
nay ở trong thơ nên có thép
nhà thơ cũng phải biết xung phong
(trước khi ra trận phải đứng 
nghiêm chỉnh nghe hiệu lệnh ...)
nhà thơ Trương Nam Chi

******************

trăm năm trong cõi mộng mơ
câu lục lẫn bát đêm hờ hững gieo
vầng trăng nửa mảnh trời treo
người làm thơ cả đời theo bóng mình
nguyễn du ơi, vạn chúng sinh
hóa thành kiều tự thủa tình trái ngang
hồn giăng khắp chốn thi đàn
niềm vui vỡ giữa em ngàn ngàn xinh ...



10 nhận xét:

  1. Nhiều hình ảnh nhưng Mộc chưa chú thích nên không hiểu nhiều lắm. Hi, mà sao có một điều lạ là chuyến đi nầy Mộc thường chỉ một, có khi là hai ngón tay lên trời , ý sao vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngón tay mộc chỉ lên trời
      ý là mây cũng một thời lang thang ...

      Xóa
    2. Em là cô giáo Thùy Trang ở Bình Dương, ngày 28.4.2015 em đã bảo vệ xong luận văn thạc sĩ: Thế giới tâm linh trong Truyện Kiều và Lục Vân Tiên. Anh có khỏe không? Anh còn số dt bác Khoát thì cho em xin với nhé. Em bị mất số rồi ạ. Cảm ơn anh.

      Xóa
  2. Vui quá A Mộc ơi,Ảnh nhiều mà không có chú thích ,chúc chuyên đi nhiều ấn tượng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lý thông cảm vì đi về là lo up hình lên facebook trước, sau đó up lên facebook cả trăm tấm nên chưa kịp chú thích!

      Xóa
  3. ok...nhieu hinh anh voi loi ghi chu ro ve chuyen tham quan ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em rành vi tính lắm sao không cài dấu vào đánh chữ cho rõ ràng hả ?

      Xóa
  4. Thích thật ! Chúc nhiều vui anh Mộc nhé !

    Trả lờiXóa
  5. Mình là cô giáo Thùy Trang, ở Bình Dương chứ không phải Thu Nguyệt nhé

    Trả lờiXóa