Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

THƠ 64: NHỮNG ĐÔI MẮT ĐẰNG SAU SONG SẮT BUỒNG GIAM

(ẢNH MINH HỌA: NGUỒN INTERNET)

mời xem : http://www.tho.com.vn/thi-pham/nhung-doi-m%E1%BA%AFt-sau-song-s%E1%BA%AFt/37936

sau song sắt đôi mắt ấy nói gì
người thương mẹ ung thư giai đoạn cuối
nhà thì nghèo chẳng đủ tiền chạy chữa
thôi yên lòng nơi chín suối mẹ nghe

kẻ mang mang nhớ ngày bắt lên xe
chồng làm xa không kịp về đưa tiễn
chỉ gởi lại lời thăm qua người hàng xóm
cải tạo tốt rồi sớm đoàn tụ cùng anh

sau song sắt giọt nước mắt chòng chành
con gái nhỏ chạy theo chiếc xe thùng bưng bít
bỗng hòn đá ngăn bàn chân em ngả quỵ
chị nhoài người với hụt chú công an

một tháng sau con đến ngỡ ngàng
thăm nuôi mẹ xem chỗ chân rướm máu
như vết cứa từ trái tim nấp náu
bặn người ra chị lọt thỏm xuống giam phòng

sau song sắt những gương mặt héo hon
của các mẹ, các chị một thời lẫm lỗi
nước mắt khô rồi chẳng còn chảy nữa 
nhưng mỗi ngày lần lữa thấm vào trong

mồng tám nầy có ai đến thăm không 
tặng cho em một cánh hoa rừng cũng được
để thời gian bớt lạnh lùng xơ xước
úa ngập lòng non nỉ tháng ba ơi !


Sài Gòn, ngày 05.03.2014


P/s: nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Mộc kính tặng các nữ tù nhân bị giam giữ trong các trại giam bài thơ này, kính chúc các chị sức khỏe và cải tạo tốt để sớm đoàn tụ với gia đình.



14 nhận xét:

  1. "mồng tám nầy có ai đến thăm không
    tặng một cánh hoa ven rừng cũng được
    để thời gian bớt lạnh lùng xuôi ngược
    úa ngập lòng non nỉ tháng ba ơi !"?
    Một sự nhìn đời sâu sắc và sẻ chia…Chú anh BĐM khoẻ vui.. có nhiều TP hay



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Hương Giang, ủa lộn, Giang Hương, chúc bạn vui nha!

      Xóa
  2. mồng tám nầy có ai đến thăm không
    tặng một cánh hoa ven rừng cũng được
    để thời gian bớt lạnh lùng xuôi ngược
    úa ngập lòng non nỉ tháng ba ơi !

    Bài thơ thương quá. Sau khi ra khỏi song sắt sẽ có lắm người tìm Mộc.
    Anh ở nơi nào tháng ba qua
    Xin tặng anh mối tình đẹp nhất

    Ngáy vui Mộc nhé.

    Trả lờiXóa
  3. BÀI THƠ NÀY CỦA BÁC MỘC ĐỌC NGHE NHÓI CẢ TIM...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LÂU LÂU MỘC THAY ĐỔI KHÔNG KHÍ CHÚT CHÚT, HÔM BỮA CÓ BÀI kỉ niệm 9 năm li hôn AI CŨNG TƯỞNG THIỆT, RỨA LÀ VUI RỒI BÁC NHỈ, TKS BÁC NHA!

      Xóa
  4. Bài thơ thì hay nhựng Mộc P/s giống cán bộ quản giáo quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi, vậy hả, đâu có biết vì chưa vào đó mà, chúc bạn vui!

      Xóa
  5. Nữ tù nhân cũng được AM quan tâm quả là anh hùng đó,chúc CN vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em đã chia sẻ, anh không phải là nhà thơ nhưng đã cầm bút viết đôi ba câu đại loại gì gì đó không cần biết nhưng phải xác định tư tưởng sáng tác, đứng về phía nào thì mới có người đọc, người xem em ạ, còn suốt ngày than thân trách phận, phụ tình đen bạc thì buồn lắm lắm, thỉnh thoảng thôi!

      Xóa