Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

THƠ 66: BÀI THƠ 8 CHỮ

TÂM SỰ MỘT DÒNG SÔNG
Tác giả:
Thể loại thơ: Thơ 8 chữ
Thời kỳ thơ: Thơ hiện đại

nước cạn rồi trơ trọi một dòng sông
lạy đất trời mưa giùm con đôi hạt
vái cả bác nhân viên vùng xả lũ
hãy khoan dung mở rộng mấy lòng hồ

nước cạn rồi sỏi đá sẽ lô nhô
cả gốc si già vài trăm năm tuổi
ngẩng đầu lên chau mày rồi tự hỏi
loài người ơi sao cứ nở vô tình

nước cạn rồi suốt bờ bãi lặng thinh
bên nớ bên ni một màu trắng hếu
tiếng chim chiều buồn chi kêu trói cột
con gái con trai lầm lũi về nhà

nước cạn rồi lau lách trầm kha
biền dâu xanh cúi đầu tặc lưỡi
cơn gió lào lùa qua tức tưởi
giọt mồ hôi mặn đến cong người

nước cạn rồi ai đi ngược về xuôi
chân hối hả đạp bóng mình vỡ vụn
cô lái đò ôm choàng câu hát cũ
chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi ...

Sài Gòn, 24.02.2014
Bình Địa Mộc

Duyệt lần cuối: vào ngày 06:34:15 25/02/2014


5 nhận xét:

  1. nước cạn rồi ai đi ngược về xuôi
    chân hối hả đạp bóng mình vỡ vụn
    cô lái đò ôm choàng câu hát cũ...
    Rất ấn tượng!

    Trả lờiXóa
  2. NT ấn tượng với câu mang hình ảnh quê hương xứ Nghệ này
    "Cơn gió lào lùa qua tức tưởi
    giọt mồ hôi mặn đến cong người"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khi làm thơ thì Mộc lại không nghĩ có người tít tận Nghệ An đến thăm và khen như Thành, cảm ơn nghe!

      Xóa
  3. Nước cạn dòng lau lách ngã cong cong
    Đồng nức nẻ chữ chi ai hiểu nỗi
    Con cá nằm trơ trở mình hấp hối
    Thủy điện ơi sao nỡ phá hoại người

    Dòng sông coi bộ còn nhiều nước đó tác giả, phải tìm dòng nào khô quắt kia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cong cong lau lách ngược dòng
      chữ chi ai vẽ giữa đồng quê tôi
      cá vài con chết con côi
      cút buồn ngửa bụng đợi đôi gió về ...

      Xóa