Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

THƠ 67: THƠ TỰ DO

thơ: TIN NHẮN CUỐI TUẦN
Tác giả:
Thể loại thơ: Thơ tự do
Thời kỳ thơ: Thơ hiện đại
Nội dung thơ: Cuộc sống


cuối tuần mở điện thoại ra
tin nhắn linh tinh lần tay nút xoá
bỗng khựng lại đọc liền một mạch
"mộc ơi, anh có khoẻ không?"

người là ai trong cõi bềnh bồng
hỏi thăm ta một câu chiếu lệ
hay vắt tự muôn ngàn điều có thể
một kiếp người quay gót biệt tăm

xin cảm ơn tin nhắn cuối tuần
nối khoảng cách nửa vòng trái đất
có thể xa hơn từ từ nhích lại
như đã từng sin sít bên nhau

màn hình tự nhiên trắng phau
như ả ghen chồng phồng mang trợn mắt
nhưng không phải, tạm thời vốn thế
pin hết rồi, ta nạp lại thôi ...

Sài Gòn, cuối tháng 11.2013
Bình Địa Mộc

Duyệt lần cuối: vào ngày 08:54:40 09/03/2014


8 nhận xét:

  1. pin hết rồi, ta nạp lại thôi ...

    Tuyệt. Từ giờ bao nhiêu tin cũng nhận được hết. Nhưng đừng để pin cạn sạch Mộc ơi. Sạc lắt nhắt kiểu đó là dễ chai pin lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi, bữa ni Mộc có tới 2 cái alo nên hết cái nầy Mộc lấy cái kia ra gọi cho người iu Thu lo gì!

      Xóa
  2. Thơ vui nhưng đâu phải 6 chữ hả Mộc.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tks anh, mộc sorry vì nhầm với bài thơ 6 chữ kia rồi, anh vui nha!

      Xóa