Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

THƠ 74: TẬP ĐI

(ảnh tập đi: nguồn internet)

Tác giả:Bình Địa Mộc
Thể loại thơ: Thơ Lục bát
Thời kỳ thơ: Thơ hiện đại
Nội dung thơ: Cuộc sống

 TẬP ĐI

mẹ ơi, chuẩn bị tập đi
biết rồi, chờ chút ti vi đang hồi
con đường xưa lá me thôi
rơi chầm chậm phía ai ngồi đợi ai
và kia, nắng một vệt dài
ngả dần dần xuống chỗ hai chấm người

nhanh lên kẻo trễ, mẹ ơi
chân vừa yếu lại vừa dời gót đau
già rồi đứng trước hụt sau
dăm lần gượng bảy lượt cau có lần
bữa nay tập ở phần sân
con thân gậy đỡ mẹ gần ngõ xa

thời gian hắt xịt hơi ra
mới nghe con gọi đã ba bốn chiều
dường như trong nắng ít nhiều
níu chân thủa tất bật liều áo cơm
sân xưa con bước chập chờn
nay dìu mẹ lại, mẹ vờn bóng con ...


Sài Gòn, 23.01.2014
Bình Địa Mộc
Duyệt lần cuối: vào ngày 10:46:48 04/04/2014



8 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. vì bữa nay tháng 3 rồi, đến nghỉ hè coi như được nửa năm ...

      Xóa
  2. Mẹ ơi, con tập mẹ đi
    Cho đôi chân khỏe thuở thì xuân xa
    Tuổi cao khó nhọc gót ngà
    Khó con, khó mẹ, khó là đà vui

    Thơ lục bát Mộc lúc nào cũng hay.

    Trả lờiXóa
  3. Bác Mộc làm thơ ngộ đời
    Trẻ nói rành rồi mới tập đi
    Câu này hẳn bố cu ti
    Trách bà mẹ trẻ ngồi lì ti vi

    He he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lâu lâu bác mới ghé thăm
      thiệt tình chúc bác muôn năm bình thường ...

      Xóa
  4. Tình cảm với mẹ già được diễn tả thật gần gũi ,tận tụy của đứa con.Thật hay :" già rồi đứng trước hụt sau
    dăm lần gượng bảy lượt cau có lần
    bữa nay tập ở phần sân
    con thân gậy đỡ mẹ gần ngõ xa" !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế đó anh ơi, ngày xưa thì mẹ tập cho con đi, bi chừ già rooic con lại dắt cho mẹ đi, ai kh làm được coi như bất hiếu thôi!

      Xóa