Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

THƠ 73: THẰNG NÀO ĐÂY?



 Tác giả:
Đặc tính thơ:
Thể loại thơ: Thơ Lục bát
Thời kỳ thơ: Thơ hiện đại
Nội dung thơ: Nhân tình thế thái


Thằng nào đây, giống thằng nầy
Ồ không, nhìn kỷ hơi gầy chút thôi
Ở xa thì giống thằng tôi
Lại gần, chết mẹ, sinh đôi hổng chừng


Thằng nào đây cũng được, nhưng
Đừng ăn trộm cũng như đừng ăn gian
Dám làm, dám chịu đàng hoàng
Có cho, có nhận, có ngoan ngoãn ừ


Thằng nào đây hả, hình như
Mới bữa qua đói xin từ hạt cơm
Ao quần rách tã rách tươm
Hôm nay sạch sẽ và thơm lừng lừng


Thằng nào chân bước ngập ngừng
Tay ôm chặt bóng chiều dưng dửng chào
Rằng thưa tự chốn xao lao
Nửa khôn dại, nửa lạc vào cõi em


Bây giờ còn mỗi cái tên
Mua ba vạn bán lại hên ba đồng
Thằng nầy đích thị đàn ông
Giữa trăm con, nhất định, không, tôi người ...


Sài Gòn, 23.03.2014
Bình Địa Mộc
Duyệt lần cuối: vào ngày 06:37:44 24/03/2014




(ảnh Mộc: nguồn album gia đình)



6 nhận xét:

  1. Thằng nầy đích thị đàn ông
    Giữa trăm con, nhất định, không, tôi người ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu bác Thu, hôm trước Tuấn Anh & Thu Hằng có gặp Mộc trên facebook nhờ Mộc nói với bác xem lại trường hợp của Tuấn Anh không phải là BLVT nhưng bấy giờ tình hình căng thẳng quá nên Mộc im lặng, nay xin trao đổi lại với bác hư thực thế nào bác tiên lượng mà giải quyết sao cho ok bác nhé!

      Xóa
  2. Thằng nào đầu ấn tượng luôn
    Cõi em cứ lạc buồn buồn lại hay ? He he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trời nóng quá hớt ngắn vậy cho tiện đó anh đồng thời "bắt thằng có tóc ..." nên cũng bớt lo, hihihi!

      Xóa
  3. Thằng này Người, chẳng phải Con
    Thơ Văn đích thực tâm hồn chứng minh.

    Sang thăm anh, có vài lời yêu quý anh góp vui, chúc anh luôn khỏe vui và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh Thứ đã ghé thăm và chia sẻ bài viết với Mộc, kính chúc anh vui!

      Xóa