Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

THƠ 76: CÁI CON NI


(ảnh gặp mặt đầu năm của nhóm shtyle)

nhớ ngày con na con nít
mỗi bận qua nhà, anh hỏi, bé cơm chưa
gió mỏng dính làn môi thin thít
em thầm thào, mẹ vẫn miệt đồng trưa

như cây mít, cây dừa lớn thêm chút nữa
nơ tím áo hồng em bấu cửa đợi xa
anh ngõ vắng, khen hoài câu, xinh nhỉ
hạ đương về có lẽ sắp ve ran

đường xa lắc nên chi mình ít gặp
thi thoảng buồn, mẹ bảo, cái con ni
anh chợt đến lùa tay dâm bụt đỏ
chiều lao xao ngắt vội một bông gần

nhớ lại ngày anh vào quân ngũ
khắp cả làng rầm rập bước chân trai
đến bữa nọ bỗng lời chim sáo rủ
em giật mình, rùng cả hai vai

giải phóng rồi bao nỗi niềm trắc ẩn
người gặp nhau kẻ ngăn cách nghìn trùng
em ra tuốt đầu xanh nơi chập chùng gió quẩy
hít hà hơi, lẫy bẩy khúc bi hùng

thời gian có đôi lần bội thực
mẹ đi rồi, chẳng ai mắng, cái con ni
nhưng nỗi buồn bên em luôn thường trực
theo thói quen, đêm đến thì thầm ...

Sài Gòn, kỉ niệm ngày giải phóng 30.4
Bình Địa Mộc



10 nhận xét:

  1. Sang thăm Anh, Chúc Anh BĐM mãi vui như Ngày đầu năm. nha.
    hihihi...
    EmLoan

    Trả lờiXóa
  2. Cái thủ thỉ này rất chi là dễ thương !

    Trả lờiXóa
  3. cái con ni một thời vui măng bẹ
    uốn tóc rồi đâu còn búi lêu trai
    đời khuôn đúc với vô vàn ước lệ
    nặng trĩu lòng khập khễnh bước về mai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lêu lêu trai nhày cò cò
      thua con gái đứng buồn xo mắt nhìn ...
      tks anh Quỳnh nha!

      Xóa
  4. Cán con ni của ngày xưa xa lắc, ngó bộ mà dễ thương. Mà anh bộ đội coi dường như đã
    Giờ già mà hay.

    Trả lờiXóa
  5. Lâu quá rồi bữa nay giaconngo mới ghé qua nhà mộc. Chúc cho chủ nhà khỏe dài dài và viết nhiều bài hay.

    Trả lờiXóa