Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

THƠ 77: CÁI LỜ


 Tác giả:
 
Đặc tính thơ:
Thể loại thơ: Thơ Lục bát
Thời kỳ thơ: Thơ hiện đại
Nội dung thơ: Thơ buồn

Cái Lờ còn gọi cái Lan
Mẹ rặn ra lúc cha đang kéo cày
Cắn răng bấu loét giường dày
Nuốt luôn cả tiếng thở: này, u ơi


Cái Lờ đôi lúc nói chơi
Thành ra cái mẹt hụt hơi năm mười
Lâu lâu lại đánh quả lười
Đá nia đụng thúng đổ khươi trầu vừa

Cái Lờ lúc thiếu lúc thừa
Tuỳ nơi tuỳ lúc dạ thưa vâng, à
Đôi ba người sáng mắt ra
Dăm bảy kẻ nhắm lại qua quýt mò

Cái Lờ có nhỏ có to
Cái vừa vừa níu nỗi lo bợt bờ
Ngả lưng chân quắp tay quờ
Nghe thằng nhóc bảo: bố ơi, con nè

Vài người đem cái Lờ khoe
Nhờ nó mà mỗi ngày xe pháo ầm
Kẻ vô phúc bước âm thầm
Đi về phía nắng mưa thâm thỉ hoài

Một đêm mơ cánh tay nhoài
Bắt đom đóm tỏ tình ngoài mái hiên
Không ngờ hụt giữa vô miên
Đụng vầng trăng ngả xuống nghiêng cái lờ ...

Sài Gòn, 25.04.2014
Bình Địa Mộc
Duyệt lần cuối: vào ngày 22:11:05 25/04/2014
http://tho.com.vn/thi-pham/cai-lo/41407



4 nhận xét:

  1. Ở quê người ta gọi cái lờ là cái rọ chứ sao gọi là cái lan chứ Mộc?

    Trả lờiXóa
  2. Cái lờ là cái lờ ơi
    Có mày từ xóm rồi vui cả làng ...he he

    Trả lờiXóa
  3. "Cái Lờ lúc thiếu lúc thừa"
    Câu thơ gợi nhớ Hồ Xuân Hương


    Vành ra ba góc da còn thiếu
    Xếp lại đôi beeb thịt vẫn thừa

    BĐM là nhà thơ chân tài chứ chẳng chơi hihi

    Trả lờiXóa
  4. Cái Lờ mẹ gọi ới ời
    Bây giờ Lan lớn ông giời phải ghen....

    Trả lờiXóa