Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

THƠ 80: DẬY SÓNG VIỆT NAM

 (ảnh Mộc chụp với Art Minh tại 
offline facebook ngày 19.5.2014)


Mai thức dậy thấy mình nằm trên cát
Nghe thầm thào biển hát khúc xa xăm
Con sóng nhỏ buồn chi đêm chao chát
Bước chân về khao khát mãi trăm năm

Mai thức dậy thấy mình ngồi yên lặng
Trước mũi thuyền hướng biển gọi cô đơn
Mành lưới mỏng lạ lùng buông sợi nắng
Con còng xe chập chững cát căm hờn

Mai thức dậy đứng im nghe hơi thở
Ngược vào tim tự thuở biển thăng trầm
Cha một đời ngực trần luôn trăn trở
Nghiêng bên nào cơn đói cũng râm ran

Nên không thể khoanh tay chờ đợi được
Biển chập chùng tàu giặc chiếm ngang nhiên
Cho em khỏi bận chiều lo tóc mướt
Nhuộm chân trời khoác vẽ đẹp thần tiên

Nên không thể mùa nầy còn biển động
Bâu mái chèo bầy trẻ mút tay suông
Mỗi bát cơm ước mơ thành Thánh Gióng
Gốc tre làng hoá cọc Bạch Đằng Giang

Mai thức dậy biển ngập tràn sự sống
Thuyền ra khơi tôm cá ắp đầy khoan
Bởi có thể từ nay ta lựa chọn
Tổ Quốc hay là hạnh phúc cỏn con

Mai thức dậy trùng dương xanh dát nắng
Áo em vàng dệt nỗi nhớ mênh mang
Bởi có thể bên kia bờ biển vắng
Con thuyền nào cũng dậy sóng Việt Nam

Sài Gòn, 22.5.2014
Bình Địa Mộc


22 nhận xét:

  1. Một bài thơ khí thế hừng hực hướng về biển xa. Nơi có những con tàu, những chiến sĩ ngày đêm chống giặc, thứ giặc không đánh bằng đại bác mà đánh bằng giàn khoan. Thứ giặc mưu mô, xảo quyệt. Bạn một bên và dầu khí một bên.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. và bên cạnh những con tàu đó còn có một tấm lòng ở đất liền gởi ra để động viên chia sẻ các chiến sí nữa đúng không Nguyễn Thu, chúc bác vui nha!

      Xóa
  2. Mai thức dậy
    Hài nhi không còn tóc
    Khóc vì đâu
    Ngơ ngác chuyện bể dâu

    Thật ra thì mọi chuyện đều có đầu và có cuối.
    Nếu như chúng ta không vay mượn CN không tưởng
    thì chúng ta không phải trả nợ như ngày hôm nay.
    Đây là cái giá mà chúng ta phải trả cho sự sai lầm
    của quá khứ.
    Chúc bạn vui nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn anh Văn Duy đã ghé thăm Mộc và chia sẻ bài thơ, chúc anh cuối tuần vui vẻ nha!

      Xóa
  3. Mai thức dậy thấy mình nằm trên cát
    Phía khơi xa sóng không thét không gào
    Bầu trời xanh, xanh mãi một vòm cao
    Cất tiếng hát thấy lòng mình trẻ lại.
    Lâu ngày sang thăm Mộc, đọc mấy truyện ngắn thấy...thèm viết được như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn đã động viên Mộc, riêng về truyện ngắn thì bạn vẫn viết hay, viết tốt đó thôi, có điều nên viết ngắn lại tí nữa vì đặc thù của văn học mạng nó thế, đồng thời người ta đã gọi "truyện ngắn" thì phải hết sức ngắn, càng ngắn càng hay, thế nhé, bạn nhé, chúc thành công!

      Xóa
  4. HB qua thăm Mộc!
    .
    Cũng có thể tay ta không sát khí
    Trái tim từ không ủy mị làm tin
    Vầng hào quang tỏa sáng chốn biển xanh
    Cũng là lúc bao tham sân đổ quỵ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bữa nay bạn đến thăm ta
      tấm chân tình ấy thật là cảm ơn
      chúc bạn ngày một khoẻ hơn
      xinh thêm chút nữa, dỗi hờn ít thôi ...

      Xóa
  5. mỗi chúng ta có thể mất nhiều thứ nhưng không thể mất điều thiêng liêng nhất !

    Trả lờiXóa
  6. Việt Nam anh dũng đấu tranh
    Giữ gìn biển đảo an lành anh ơi

    Lý thăm anh đọc bài thơ hay và súc đông khi nghe thời sự .biển đảo đang lâm nguy.Chúc anh Mộc có nhiều bài viết về biển đảo nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Lý đã ghé thăm và xúc động khi đọc thơ, chúc em vui nha!

      Xóa
  7. Bài thơ trử tình mà sôi sục tình cảm lớn lao với biển, với quê hương, đất nước...

    Trả lờiXóa
  8. Rất dậy sóng ,đầy khí phách Việt nam !

    Trả lờiXóa
  9. Mai thức dậy ...ngày qua là quá khứ
    Dẫu đau buồn nhưng sẽ bớt trầm tư
    Mai thức dậy ...biển sẽ xanh cùng cát
    Thuyền Việt Nam kiêu hãnh trước quân thù...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai thức dậy thấy Thuỷ Tiên ghé đến
      Thăm Biển Đông dậy sóng mỗi ngày
      Thấy mắt biếc buồn chi xa lắm lắm
      Câu thơ tình quẫy cựa đến chênh chao

      Xóa
  10. Hóa ra biết anh Mộc từ lâu rồi ...nay lại biết thêm anh cũng là bạn của Art Minh bạn em ! Hân hạnh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy hả, rất hân hạnh được quen đến 2 người đẹp nha. Hi vọng một ngày nào đó thật gần, đứng bên Thuỷ Tiên và Art Minh chụp tấm hình làm kỉ niệm nha!

      Xóa