Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

HÌNH ẢNH OFFLINE NHÓM G+SÀI GÒN

(Mộc/Thuỷ Nguyễn)


Truyện ngắn: VỢ CŨ

Hôm qua Hùng đi siêu thị tình cờ anh gặp lại Thu - người vợ cũ năm nào. Chao ôi là mừng!

Có điều, đằng sau đôi mắt mơ màng kia là những dấu chân chim thầm lặng, ngược xuôi tất tả. Trên đôi môi mọng đỏ bấy giờ là những vết nứt khô khan, xốc xước. Có phải hằng đêm em đã cắn tưa nỗi nhớ không vậy Thu. Em ngốc quá à! 

Thu cười, dắt Hùng đến quày ngủ cốc. Cô mua cho anh một gói đậu phụng, cô lấy cho mình một gói rồi bỏ vào hai chiếc xe đẩy lạnh lùng đang loay hoay dưới chân. 

Bất giác Hùng hỏi: sao em không mua cho mình một gói mè như ngày xưa. Anh nhớ, em ghét đậu phộng lắm mà. Thu lắc đầu, bảo: cuộc chiến giữa mè và đậu phụng đã kết thúc, anh và em đã chia tay. Bây giờ ích gì, còn gì mà nuối tiếc, mà lặp lại chứ!

Thì ra em đã thay đổi một thói quen tưởng chừng như cố hữu, đến cố chấp. Nhưng đã muộn rồi Thu ơi. Em thật là ngốc đó!

Hùng từ từ đẩy xe hàng đi, bất ngờ Thu níu anh lại. Bàn tay gầy đét, yếu ớt ngày nào đã ôm chầm lấy anh, tan vào anh làn hơi ấm áp lạ thường. Hùng quay lại, cố tình gỡ ra nhưng đã muộn. 

Siêu thị sáng chủ nhật bừng lên, cả nhân viên và khách hàng đều đẹp rạng rỡ. Thu nhìn anh tình tứ, dấu chân chim sau đuôi mắt đẹp mê hồn lặng mất. Cô nói:
- Chính Hùng mới là người đến muộn, đi muộn. Anh thật là ngốc chồng à!

Sài Gòn, 8.6.2014
Bình Địa Mộc

HÌNH ẢNH HỌP MẶT NHÓM G+SÀI GÒN
NGÀY 8.6.2014 TẠI CAFFE CỎ ĐÁ Q5 - TP.HCM


(Trần Nam)
(NGuyễn Thu)
(Bác sỹ Phạm Thị Thanh Thuỷ)
(anh Hoàng Công)
(Trần Nam)
(8 ace đến trước ... đang ngồi chờ)
(Hoa Lan / Thanh Thuỷ)
(Thanh Hùng)
(hàn uyên tâm sự)
(ung dung thư thái)
(tình người ngày càng ấm áp)
(Thuỷ Nguyễn / Đỗ Thị Sáu bên facebook nghe tin chạy đến tham gia)
(không đẹp nhưng rất có duyên)
(dường như đủ ... chỉ tiêu 10 người rồi đâY)
(trong đó có 2 áo vàng Trần Nam / Thanh Hùng)
(toàn cảnh bàn caffe chiều chủ nhật của nhóm G+ Sài Gòn)
(Đỗ Thị Sáu)
(Đỗ Thị Sáu)
(Thuỷ Nguyễn / Đỗ Thị Sáu)
(Thuỷ Nguyễn)
(Thuỷ Nguyễn)
(Thuỷ Nguyễn)
(Thuỷ Nguyễn/ Mộc)
(Thuỷ Nguyễn)
(Đỗ Thị Sáu)
(Hoa Lan/ Thanh Thuỷ)
(Hoa Lan/ Thanh Thuỷ/Thuỷ Nguyễn/ Thị Sáu)
(Văn Minh/Hoàng Công/Hoa Lan/Thuỷ Tiên/thanh Thuỷ)
(Thuỷ Tiên)
(Hoa Lan/Thuỷ Tiên/Thanh Thuỷ)


P/s: cảm ơn nhóm G+Sài Gòn lâu lâu họp mặt ace một lần ở đâu đó trên cuộc đời nầy để thấy chúng ta đang tồn tại. 


Sài Gòn, 8.6.2014
Bình Địa Mộc


8 nhận xét:

  1. Chúc Mộc và cộng đồng G+ ngày càng đông vui hơn nữa!

    Trả lờiXóa
  2. Hùng ngốc thật Hùng ạ. Nhưng cái đoạn sau cùng này em không hiểu gì cả Hùng ơi.

    Trả lờiXóa
  3. Người có máu gì thì khỏi cần đến BV xét nghiệm, chỉ nhìn vô mấy tấm hình là biết liền à. Cái tỉ lệ mà tự nhiên hay xài là 50/50 bồ ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đương nhiên là máu D roài. Biết là còn la lớn, người ta bắt ... iu bây giờ!

      Xóa
  4. Chúc mừng cuộc chiến giữa mè và đậu phộng đã kết thúc.

    Trả lờiXóa