Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

THƠ 88: EM & THƠ

(ảnh minh hoạ: nguồn internet)


Mấy bữa ni rồi bít tịt thơ
Một câu thôi cũng khó không ngờ
Chữ nghĩa dường như phiêu dạt cõi
Ta bà há chẳng dể rong chơi

Ngắm áo hồng kia lững thững qua
Gieo câu lục bát bỗng vỡ oà
Gió cả muôn chiều về giăng đẵm
Chân buồn ngập ngụa bước trăm xa

Đôi tà nương mỏng nọ phong phanh
Vắng quá bên đường quán chỏng chanh
Tứ tuyệt chạm vừa môi làn đỏ
Bút nghiêng rụng khắp ý thơ lành

Mấy bữa ni còn mây trắng trôi
Cuối bài thơ nắng rải rắc đồi
Bóng chửa tàn canh mê mị vẫn
Quẩn quanh lối cũ lạc lầm tôi

Thôi trớt từ nay giã biệt đêm
Đừng chong đèn nữa bạc đầu thêm
Trả lại cho đời thơ phú vốn

Áo cơm nợ nẫng bỡn đùa em ...

Sài Gòn, 6.2014

Bình Địa Mộc



11 nhận xét:

  1. Ảnh Bình Địa Mộc rất chi ngầu
    Tóc xoắn, to cao, da xẫm nâu...
    Dáng ấy chân dài nào vớ được
    Có mà mê mẩn suốt đêm thâu
    .
    Thi thoảng mới vào thăm BĐM, thấy bài thơ tình thể bẩy chữ hay hay. Gọi là đồng cảm vui ty tý có gì thông cảm nghe.
    Thơ lục bát của bạn hay lắm đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh minh họa trôn"gớm chết"

      Xóa
    2. Thanh kiu bác Quách Thọ Trường
      Sống trăm tuổi thế nên tường tận thơ
      Cũng là để phút ngẩn ngơ
      Có em bên cạnh vỗ bờ vai yêu ...

      Xóa
  2. Từ nay thôi bỏ viết thơ
    Ôm tôi nằm đó đếm thờ thẩn em
    Nửa đêm mở mắt ra xem
    Em thì không có thơ lem luốt nằm

    Cafe cho tĩnh Mộc à,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm thơ như thể tôn thờ
      Những cô gái đẹp một thời quẩn quanh
      Ta bà lắm lúc đỏ xanh
      Lẫn vàng tím nắng phai thành lam nâu ...

      Xóa
  3. Với tấm hình minh hoa như trên thì bít tịt thơ là phải rùi, Mộc ui.
    Sóng hoa cả mắt rồi đây nè!!!!

    Trả lờiXóa
  4. Sang thăm anh. Tối thanh thản anh nhé

    Trả lờiXóa
  5. Lâu lâu thăm Địa Mộc Bình
    Thấy hai trái cấm rung rinh phát thèm
    Mài sừng làm nghé một phen
    Nhìn Mộc nỏ giám bon chen, thôi..dzề

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi mừ đừng làm khó em
      Trái kia cấm để người thèm thế thôi
      Nếu mà ai đó lôi thôi
      Mẹ không cho cả những hồi cọ tay ...

      Xóa