Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

THƠ 89: HÀNH TRÌNH TÌM MỘT NỬA

(ảnh Nồng Nàn Phố: nguồn facebook)


Đôi tình nhân đi qua mặt em
Choàng vai nhau và cười khúc khích
Vài người nhìn theo rõ ràng rất thích
Đố anh, em, lúc đó nghĩ gì

Đôi tình nhân ghế đá thầm thì
Cô gái gục đầu lên vai người yêu im lặng
Chiếc lá vàng cuối mùa thúng thắng
Thử hỏi anh, em quay mặt đi đâu

Đôi tình nhân tóc đã ngã màu
Nép vào nhau dưới cây bàng lá đổ
Con sâu róm bâu bàn chân nhảy nhổm
Em giật mình chẳng biết kêu ai

Đôi tình nhân ngáp ngắn ngáp dài
Trên xe máy cằn nhằn chuyện sống thử
Đèn đỏ bật cả hai đều dựng đứng
Em đằng sau hoảng hốt tấp vô lề

Ai cũng có đôi mỗi bận đi về
Em lẻ bóng một mình đâm phát ghét
Điện thoại lại reo, dật dờ làm hỏng bét
Cuộc hành trình tìm một nửa quen quen

Sài Gòn, 7.2014
Bình Địa Mộc


6 nhận xét:

  1. Không có anh, em, mỗi bận đi về
    Cứ thui thủi một mình đâm phát ghét
    Chuông điện thoại dật dờ, reo, hỏng bét
    Cuộc hành trình tìm một nửa quen quen

    Chuông điện thoại reo, nghe điện thoại nói, anh chưa bao giờ nói điều em ao ước. Bực ghê lắm chứ, cúi hỏi lòng lòng trống lạnh như không.
    Cuối tuân thăng hoa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải, ý đoạn nầy là đang đi tìm Anh Mộc, thì anh Thu alo nên bể mánh hết, cuối cùng cả 2 anh đều trật lất đâm ra cô đơn. Hihihi!

      Xóa
  2. Anh đi đâu mà vắng bặt tăm hơi thế ??

    Trả lờiXóa
  3. Ai cũng thấy chỉ một người...phát ghét ? He he...

    Trả lờiXóa