Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

MỘC VỚI TAM KỲ

(Mộc ... úm ba la tại nhà)

Sau bao nhiêu năm lưu lạc xứ người, nay tôi về lại Tam Kỳ nơi đã từng sống, làm việc suốt một thời bao cấp. Đặc biệt nơi chôn nhau cắt rốn của 3 đứa con: Đỗ Thanh Tịnh (1982) - Đỗ Tịnh Uyên (1985) - Đỗ Trà Huy (1992) nhưng nay các con đã có phần khôn lớn, đã hình như trưởng thành rồi. Và, các con có vẽ như thích, như muốn lập nghiệp ở Sài Gòn thì ba mẹ cũng sẽ hổ trợ hết mình, có gì giúp nấy. 

Đến giờ phút nầy mọi việc cũng đã tạm ổn, mỗi đứa có một công ăn việc tương đối ổn định, mà nếu có dao động thì bắt buộc các con phải vận động để tồn tại bởi đấy là đặc thù của phương Nam, ai dừng lại coi như bỏ cuộc. Mỗi đứa một căn nhà, dầu lớn hay nhỏ cũng là tổ ấm, có vợ, có chồng còn các con thì ông bà ngoại 2 bên đã ... bao chót hết rồi, các con khỏi phải lo nữa, giống như vợ chồng mới cưới vậy, chỉ mỗi việc lo làm ăn, tích lũy để vun đắp và phát triển tương lai sau nầy (nhưng nhớ hằng tháng phải gởi tiền về nuôi con ăn học, còn ông bà ngoại 2 bên chỉ giúp cái công thôi đấy, về hưu hết rồi, nỏ có tiền mô, hihihi)

Mặc dầu mới về lại Tam Kỳ chưa được mấy ngày nhưng xem ra Bình Địa Mộc đã có những cuộc giao lưu nho nhỏ, khởi đầu cho một cuộc chơi thơ tương đối thú vị. Mời các bạn xem một số hình ảnh sau đây:


 (tác phẩm đá Mã Đáo Thành Công
tại caffe Trầm nơi gặp gỡ của ace văn nghệ Tam Kỳ)
  (tác phẩm đá Mã Đáo Thành Công)
  (tác phẩm đá Mã Đáo Thành Công)
 (nhà báo Huỳnh Trương Phát- một trong những thành 
viên tham đầu tiên tham gia nhóm Hoa Mùa Hạ Tam Kỳ
vào thập niên 80 cùng với Mộc)
 (một chút suy tư sau thời gian vắng bóng trong căn nhà của mình)
 (caffe Thiên Ý)
 (Mộc với Huỳnh Trương Phát - nhà thơ Chương Hòa tại caffe Thiên Ý)
 (nhà văn trẻ Cẩm Giang tại cơ quan Tạp chí Văn nghệ Tam Kỳ)
 (bài thơ Ăn Trộm Mùa Thu của Mộc đăng trên VNTK số 10)
 (ảnh bìa tạp chí văn nghệ Tam Kỳ số 10)
 (ảnh lưng tạp chí văn nghệ tháng 10)
 (nhà thơ/nhà văn Phạm Thông - chủ tịch Hội văn nghệ Tam Kỳ)
 (Hiệu trưởng / Nhà thơ Nguyễn Tấn Sỹ - phó chủ tịch Hội VNTK)
(Mộc đang xem tác phẩm của mình đăng trong Tạp chí
tại tư gia)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Quảng Nam 27.8.2014
Bình Địa Mộc




4 nhận xét:

  1. Chia tay SG mà không trà rượu là thiếu sót lớn. Nhưng mừng cho Mộc có một gia đình có thể gọi là thành đạt, con cái đều có gia đình và nghề nghiệp ổn định, ông bà nội ngoại Mộc thì nhàn nhạ dưỡng hưu, thanh thản cùng với tình yêu văn nghệ. Thế là quá đủ. Chúc mừng bạn hiền.

    Trả lờiXóa
  2. Tam Kì không là quê hương nhưng bu có ông chú ruột năm lại ở đó. Con cháu ông ở cả Tam Kì.
    Phải dùng kính lúp để đọc thơ Ăn trộm mùa thu. Bạn hiểu nông thôn và yêu cuộc sống nông thôn da diết lắm.

    Trả lờiXóa
  3. Mộc lặng lẽ rời SG ,chắc nhủ rằng sẽ đi đi lại lại nơi này.Như vậy nhiệm vụ năng nề với thế hệ sau cơ bản đã hoàn thành ,giờ về giao phó cho vợ ,,,mà vui cả nhà là OK rùi!Mừng cho mộc nha...

    Trả lờiXóa