Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

THƠ 95: CÔ GÁI XẤU XÍ

(ảnh Mộc với Thụy Kha - chụp tại sinh nhật NT,  Cát Đằng)

I.-
Em xấu sẵn rồi
Đừng khen đểu nữa
Nhưng đoan rằng
Chẳng thể có ai hơn
Bởi đẹp nhất
Là tấm lòng chung thủy
Và con tim
Rung động mỗi khi cần
Đặc biệt nữa
Sinh cho anh dăm thằng nhóc
Giống y chang
Chàng ngốc của em nà

II.- 
Em xấu nhất đời
Đừng lầu bầu nữa
Đừng hỏi tại sao
Má đẹp đến mê hồn
Ba phong trần
Một thời kia kiêu bạc
Em chẳng giống ai
Cái lạ ở chỗ nầy

III.- 
Cái lạ ấy
Đôi khi ta khó hiểu
Nhưng khác người
Đáng trân trọng biết bao
Kết luận lại
Em giống ông hàng xóm
Mỗi thu về
Nhặt hết lá vàng rơi
Đợi đông sang
Nhen lửa hồng sưởi ấm
Tay run run
Kéo hụt mảnh chăn nhàu

II.-
Kết luận lại
Anh là người may mắn
Gặp được em
Phúc phước bảy mươi đời
Lấy hay không
Còn tùy đêm buốt giá
Lạnh của lòng
Lẫy bẫy suốt đông sang ...

Quảng Nam, 9.2014
Bình Địa Mộc


(ảnh Mộc chụp bên hông nhà ở Tam Kỳ)




10 nhận xét:

  1. Đọc bai thơ bỗng nhớ mấy câu của thầy tôi- Nhà thơ Thạch Quỳ :
    Có mùi mật trong hoa
    Điều ấy chú ong vàng cũng biết
    Có hương thơm ẩn giữa sắc màu
    Câu chuyện này bướm tím biết từ lâu
    Nhưng bạn ạ. Hương trầm trong gỗ mục
    Thì ong vàng, bướm tím có hay đâu

    Cảm nhận với cái đẹp tinh khiết trong Cô gái xấu xí của Bình Địa Mộc

    Trả lờiXóa
  2. Thế là nhất rồi, chê vợ mà vợ cứ đê mê tít chín tầng mây nhỉ.

    Trả lờiXóa
  3. Ui choa, BĐM mới về Quảng à, mình cũng muốn về quê lắm, hôm nào rảnh uống cà phê nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, Mộc về quê rồi anh ạ, nhiệm vụ lo cho các con ở SG gần như ổn rồi, giờ còn cái nhà trong đó giao luôn cho thằng út coi như xong ... phim. Giờ về quê sống với cô vợ ... già thấy cũng vui vui vì những năm tháng rong chơi mình vẫn chung thủy với bạn ấy. Hihihi!

      Xóa
  4. Tưởng con giống ông hàng xóm, thì cũng dễ nghi, chứ vợ giống ông hàng xóm thì vô lí quá, hehe...
    Mộc về quê nhờ nắng và gió nên có vẻ tí tửng hơn khi ở SG nhiều, hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời đâu phải cái gì cũng có lí hết đâu bác Thu, ví như có người lại làm giả chính mình, đội lốt chính mình nhưng lại không ... vượt qua chính mình. Hihihihi!

      Xóa
  5. Giống như tâm sự với cô hàng xóm nhỉ ?

    Trả lờiXóa