Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

TẮM TIÊN TÂY BẮC


Lên ngàn ngắm sơn nữ Tây Bắc khỏa trần tắm suối
____________________________________________________________________


Một chùm ảnh tuyệt đẹp về các thiếu nữ dân tộc Thái ở Tây Bắc khỏa 
trần tắm suối đã lan truyền trên nhiều diễn đàn và blog của dân phượt…






Đó là những bức ảnh của một tác giả không rõ danh tính, 
ghi lại cảnh các thiếu nữ người dân tộc Thái ở vùng miền núi 
Tây Bắc Việt Nam đang hồn nhiên tắm trong một con suối.


Hình ảnh các thiếu nữ tắm tiên từ bao đời nay đã trở 
thành một nét đẹp của vùng núi rừng Tây Bắc.


Trong tâm thức của mình, người dân tộc Thái coi những
 nguồn nước xung quanh làng bản của mình như một sản
 vật linh thiêng mà thần linh ban tặng.


Mọi mặt đời sống sinh hoạt của họ đều gắn liền với dòng 
nước thiên nhiên, như giã gạo, ăn uống, hay tắm táp.



Đối với dân phượt, được ngắm nghìn khung cảnh 

thần tiên này có thể coi là một “ân huệ” vô cùng 
 to lớn trên các chặng đường rừng núi. 




Tuy vậy, những hình ảnh mộc mạc đó giờ đây ngày càng trở nên hiếm hoi.




Cuộc sống hiện đại đang từng bước xâm nhập vào miền sơn cước…




Những nét văn hóa cũ xưa dần dần bị thay thế bằng những giá trị tân thời.


Và có lẽ, những dòng suối Tây Bắc không còn các sơn nữ vẫy vùng
cũng là điều đáng buồn như các triền núi Tây Bắc không còn hoa ban nở…



Nguồn ảnh: Reds.vn
Bình Địa Mộc (sưu tầm)
Quảng Nam, 10.2014


6 nhận xét:

  1. Ui chu cha, xin chuyển hộ khẩu ra Tây Bắc thôi anh oi!

    Trả lờiXóa
  2. Hơ hơ..
    Đi đâu ? Đi đâu ?.
    MỘC ra tới ngoài hổng còn cọng ...râu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hổng còn cộng râu là ok chỉ sợ ... hổng còn đường về thôi bác Hoai Sơn ạ!

      Xóa
  3. Nhìn em gái Thái kỳ lưng
    Dào tiên tắm nắng của rừng cho em
    Ước gì mình được đến xem
    Cho đời cô quạnh bớt thèm quả sung
    chúc bạn luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa